Tags
【 Thâm hô Tích 】Thông báo tìm người | Được giúp người giữ gìn những giọt nước mắt trước khi người rơi lệ hoen mi
FMV Thông báo tìm người_Từ Giai Oánh by 蟹蟹蟹蟹宁.
Nguồn: B trạm (06/12/2019).
Để tôi ngắm nhìn bức ảnh của người
Rốt cuộc là vì sao người lại biến mất không chút tăm hơi
Đoạn thời gian người ở nơi xa ấy có mệt mỏi không?
Người đang nhớ về ai?
Mà sự lộn xộn của thế gian này lại càng khiến tôi khó có thể đến gần người hơn nữa
Mà nét bút duyên phận lại in hằn rõ gương mặt của người.
Có đôi khi tôi cũng mệt mỏi, ngừng nhung nhớ
Nhưng lại chẳng thể an nhiên
Dù cả thế gian có đứng trước mặt, ngang ngược bảo với tôi rằng:
Đừng thêm phí hoài vô ích.
Tôi muốn tìm được người biết bao
Nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của người
Tôi sẽ dang rộng đôi tay này
Dịu dàng vỗ về tấm lưng ấy.
Xin hãy cho tôi có được người
Quãng thời gian đã mất đi
Để trước khi người rơi lệ
Được giúp người giữ gìn những giọt nước mắt.
Mà sự lộn xộn của thế gian này lại càng khiến tôi khó có thể đến gần người hơn nữa
Mà nét bút duyên phận lại in hằn rõ gương mặt của người.
Tôi muốn tìm được người biết bao
Nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của người
Tôi sẽ dang rộng đôi tay này
Dịu dàng vỗ về tấm lưng ấy.
Xin hãy cho tôi có được người
Quãng thời gian đã mất đi
Để trước khi người rơi lệ
Được giúp người giữ gìn những giọt nước mắt.
Có đôi khi tôi cũng mệt mỏi, ngừng nhung nhớ
Nhưng lại chẳng thể an nhiên
Dù cả thế gian có đứng trước mặt, ngang ngược bảo với tôi rằng:
Đừng thêm phí hoài vô ích.
“Đây chính là khoảnh khắc tươi đẹp,
Khi ngọn đèn bừng sáng,
Từ sâu đáy lòng trong suốt tinh thuần hồi tưởng lại
Những lời từng cất lên trong quá khứ: thề non hẹn biển phải yêu nhau trọn đời.”
Bài này có thể hiểu với góc nhìn của Thâm Thâm đối với Tích ca, hoặc từ góc nhìn của Tích ca đối với Thâm Thâm, thậm chí là góc nhìn của Dưỡng Khí đối với Thâm hô Tích nữa.
Lời tác giả:
Một bài hát tui cực kì thích
Gà nguyên con tự ghép thôi
Nguồn tài liệu:
ParadiseRanch丨限定图站
薄暮初晓丨深呼晰
Thanh Nhập Nhân Tâm mùa 1
Link B trạm: https://b23.tv/av42865223
Trăng cong cong 5.0 https://b23.tv/av54831239
Đọc thơ cho bạn (Đây chính là khoảnh khắc tươi đẹp) [Xem ở đây]
Một số comments Shi thích.
1. Thật lòng hy vọng tất cả các fan đều có thể lý trí hơn, idol của ai cũng là người trong showbiz cả. Không phải bạn thân thì ít nhất cũng là đồng nghiệp, kẻ thù thật sự chẳng có bao nhiêu, nhất là fan hai người bạn thân, biết rõ người ta là bạn tốt thì cho dù không thích cũng đừng nhắm vào, trước khi nói chuyện dành chút thời gian suy nghĩ nếu idol của mình nhìn thấy fan mình nói bạn thân mình thì sẽ thấy buồn hay sẽ cảm ơn fan đã bảo vệ mình? Tôi nghĩ đa số họ đều sẽ cảm thấy buồn. Tôi thật sự rất thích sự kết hợp của hai người bọn họ, bây giờ đều không dám nhắc đến người kia nữa, hơn nữa fan only của Ca Tử và Đại Long cũng đều đang cắn nhau, thật sự coi mà khó chịu vô cùng, không biết có phải vì tôi là fan cp không, hay càng bởi vì tôi biết khi thấy bạn thân mình bị mắng trong lòng sẽ buồn đến nhường nào, càng đừng nói là bị chính fan của mình mắng. Hy vọng tất cả mọi người đều có thể đu idol lý trí, không phải bạn cho là có lợi cho idol thì sẽ thật sự tốt cho idol, cho dù là Thâm hô Tích hay là Vân Thứ Phương hay là những đôi bạn thân khác trong giới giải trí, tôi đều hy vọng tất cả mọi người đều được tốt đẹp. Fan only thì đi coi idol mình chứ đừng đi cự lộn khắp nơi, có được một người bạn thân thật sự rất khó.
rep: Lần nào cũng cảm thấy fan cp hèn mọn đến cỡ nào, Weibo hai người cũng không dám bình luận, chỉ sợ lại cắn nhau làm ảnh hưởng, tổn thương đến hai người.
-> Thật sự muốn chửi lắm luôn, người ta muốn chơi với ai đến phiên mấy người lo chắc? Bộ tưởng mình đứng đầu toàn thế giới ai cũng muốn ghép cp với mấy ổng chắc? Người ta chơi với một đứa bạn mà cũng muốn cằn nhằn cảu nhảu, cũng không phải dựng vợ gả chồng lấy nhầm người xấu hay chơi thân với kẻ nào đạo đức suy đồi, cũng không tự suy nghĩ xem bản thân họ sẽ biết rõ ràng nhân phẩm của nhau hơn hay là mấy người biết rõ nhân phẩm của họ hơn, coi mấy cái dưa đã nghĩ mình biết tuốt, tui thật sự vừa phục vừa hỏi chấm luôn, idol kết bạn còn phải bận tâm cảm nghĩ của fan thì cũng tội nghiệp quá rồi, ai cũng lớn hết rồi đầu óc có thể trưởng thành lên chút được không
2. Thân là một sinh viên nghệ thuật, thật sự rất hiểu muốn tìm một người phù hợp với mình về mặt chuyên môn khó đến nhường nào, đừng nói chi là người đó có thể hoàn toàn tín nhiệm mình, có thể hiểu cách suy nghĩ của mình. Người ta nói “hồng nhan dễ có tri kỷ khó cầu”, có lẽ chính là như vậy. Bạn có thể cảm thấy bọn họ với bất kì ca sĩ nào cũng tương thích, nhưng bạn không thể thay đổi được gần ba tháng trời hòa hợp.
Tôi thật sự không thể hiểu nổi một số người trong đầu nghĩ gì nữa. Hai người vốn đều thưởng thức lẫn nhau, đều vì chính fan của mình mà không còn cách nào đứng chung sân khấu nữa, thậm chí bây giờ ngay cả cái tên để cùng nhau cũng thành sai. Các người buồn cười quá.
Tôi không biết khi nào thì hai người mới có thể hợp tác nữa, nhưng tôi có thể chờ, một năm, năm năm, mười năm, rồi sẽ có cơ hội, mà dù là không còn cơ hội nào, thì các người vẫn luôn sẽ là ánh trăng sáng trong lòng của tôi.
3. Thật hi vọng có một ngày cục trưởng cục bảo mật sẽ đột nhiên ra bài hát, song ca với Tích ca, thật mong rằng bọn họ chỉ là đang “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi”.
4. Tôi khá là thích những chủ đề bi thảm thế này, vì mỗi khi quay lại xem dáng vẻ hiện tại của bọn họ, là lại cảm thấy cuộc sống thật tốt
5. ❤️❤️❤️ Gặp được một người hợp tánh thật sự rất khó, trên bề mặt thì hai người đã không còn hợp tác không xuất hiện chung thêm lần nào nữa, tôi hy vọng khi offline ở một nơi chúng ta không nhìn thấy bọn họ sẽ êm ấm với nhau, hươu cao cổ và mèo nhỏ sẽ làm bạn thân cả đời
6. Chuyện mà như thuở ban đầu, gió thu sẽ chẳng gieo sầu quạt tranh (*). Bây giờ mới hiểu được câu thơ này, nếu hai người họ ai cũng như dáng vẻ lúc mới gặp, không có sự tương tác đẹp đẽ ở giữa, không có thị phi lúc sau, thì giờ đây tôi cũng sẽ không có những tiếc nuối, cảm khái, đau lòng.
* Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng. Trích bài thơ Mộc lan hoa lệnh – Nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu của Nạp Lan Tính Đức. Đọc thêm ở đây.
Dịch đại ý toàn bài thơ: (bài thơ mượn lời người con gái)
Ở bên người trong lòng luôn giống với lúc vừa quen biết, ngọt ngào như thế, ấm áp như thế, thâm tình và vui vẻ như thế. Ta và chàng vốn lẽ tương thân tương ái, nhưng tại sao lại trở thành rời ra ly biệt hôm nay? Giờ đây dễ dàng thay lòng đổi dạ, chàng lại nói giữa tình nhân là luôn dễ thay lòng.
7. Việc này khó vẹn toàn. Không chỉ fan riêng mỗi người đều cần phải lý trí, Dưỡng Khí cũng vậy. Nhiều người đến thế, khó tránh khỏi bên trong có những người không lý trí, thật ra chỉ là vấn đề xác suất mà thôi. Hậu quả mà những kẻ không lý trí này mang đến chính là đại nạn của cả ba nhà. Ai dám khẳng định nhà mình chưa từng làm gì tổn thương hai vị thần tiên ấy? Ai dám nói nhà mình hoàn toàn chưa từng sai? Thù này chồng thù kia, cuối cùng thật sự không thể vãn hồi.
Tôi không muốn nói mình là thành viên của bất cứ nhà nào. Tôi là fan âm nhạc của bọn họ. Tôi, mong bọn họ đều tốt đẹp.
Cái tên người ấy lẽ nào chỉ có thể trở thành một cái tên dùng để hoài niệm, nằm trên thông báo tìm người ở trong lòng hay sao?
Tôi không cam lòng, âm sắc tuyệt mỹ hiếm có của bọn họ cũng sẽ không cam tâm.
8. Tôi tin bọn họ đều là những người vì nhiệt tình yêu âm nhạc mà thưởng thức lẫn nhau, tình bạn sẽ không vì những thứ này mà tan nát, chỉ là từ Weibo chuyển sang Weixin [tin nhắn riêng], từ có thể thấy đến không thể thấy mà thôi.
9. Không về được quá khứ thì có thể cùng nhau soạn một tương lai tốt đẹp hơn không
10. Trái Đất tròn, nên hai người lạc đường thế nào rồi cũng sẽ trở về chốn ban đầu, lại cùng song ca một bản nhạc ngày xưa ❤️
Thông báo tìm người_Từ Giai Oánh.
Thông báo tìm người_Hồ Hạ (vietsub).
Thông báo tìm người_Châu Thâm (29/09/2019).
[Filter hình cô tiên hiện lên miết, Thâm Thâm né hoài không được.]
“Phiền quá đi mất!!”
“Người tui muốn tìm cũng có phải cô đâu.”
