Tags
Bài viết từ năm 2020.
Come to me_Vương Tích.
Một tuần nay cặm cụi phủi bụi quét mạng nhện các kiểu trong nhà, tìm lại những bài viết cũ, những bản dịch cũ, những câu chuyện tầm phào cũ… mới nhận ra, rất nhiều con người thân thiết cũng đã trở thành xưa cũ.
Thời điểm tám, chín năm trước khi chiếc blog này mới được xây dựng, cũng chính là thời hoàng kim của giới ngôn tình ở Việt Nam. Tàng Thư Viện lúc nào cũng tấp nập, mỗi lần các đại thần đăng truyện đều có một đống nhà vào “đặt gạch”. Lục tục đến mảng phim ảnh cũng bắt đầu chuyển thể những bộ tiểu thuyết nổi tiếng, đơn cử là bộ “Bộ Bộ Kinh Tâm” – gương mặt vàng của làng xuyên không (và ngược).
Hôm nay tôi dọn dẹp đống email và file cũ, tìm mãi chẳng hiểu các loại fanfic và review mình đã lưu lại là của ai. Tin tôi, đi, tôi đã tìm nát cả cái google rồi mà vẫn không có kết quả gì. Rồi cả recap phim. Chúng dẫn tôi đến nhà một người quen đã lâu không gặp – Đào Bạch Liên. Thế mới biết, sau “Bộ bộ”, chị vẫn đọc, vẫn đi, vẫn viết. Nhưng là mỗi năm một bài, hay có khi chẳng có bài nào. Đến khi Street Dance of China mùa 3 và Vương Nhất Bác kéo chị quay về.
Thật may mắn khi đâu đó vẫn tìm được một chốn thân quen còn “mở cửa”. Rất nhiều đường dẫn trong các bài viết cũ của tôi đã không còn có thể “đến” được nữa. Có nơi lặng lẽ tháo dỡ, có nơi di dời, có nơi “người đi trà lạnh”.
Tôi đã về, mong giữa chốn hồng trần sẽ có ngày chúng ta gặp lại…!
[Update 08/19/2024: Chị Đào đã xoá hết tất cả bài viết trên cả blog lẫn Facebook.]
