Tags
Bài này mị viết hồi năm ngoái mà bận quá quên luôn. Đáng ra phải đăng bản này trước.
Gió mang ngàn yêu thương nơi đây cất bước đi xa
Niềm nhớ thương trong đêm lạnh gía
Nỗi đau u sầu
Người ơi em có nhớ đến anh không?
Hồi lão Vương tam ca bài này trong “Anh trai vượt sóng rẽ gió”, Shi cũng từng bấm vào nghe qua, vì cái tên bài hát quá gợi liên tưởng. Nào ngờ đây lại chẳng phải một bài tình ca, thế là Shi nghe xong rồi quên luôn, một phần cũng vì phần tam ca ấy không có gì quá nổi bật cả.
Đùng một cái, Thâm Thâm lại cover ngay đúng bài này. Shi đọc tên bài hát lại thấy ngờ ngợ đã nghe ở đâu rồi, bấm vào mới nhận ra, á á á là bài lão Vương mới cover mấy tháng trước!!!
Bài này của Vương Phi vừa ra hồi tháng 9 năm ngoái, là nhạc phim kể về tình cảm gia đình giữa nhiều thế hệ. Thật lòng mà nói thì Shi không cảm thấy bài này nổi cho lắm, bằng chứng là bài “Thế giới này nhiều người đến vậy” của Mạc Văn Uý ra mắt vào tháng 5 năm ngoái lại được cover nhiều hơn trong dịp lễ tết cuối năm. Ấy thế mà chỉ mới mấy tháng, cả hai ca sĩ tôi thích lại đều cover lại bài này hết rồi!!!
Mấy người muốn tui nghĩ thế nào đây??
Remix Như nguyện_SHX và đồng bọn by Kchan.
Nguồn: B trạm (18/06/2022).
Người là con đường phía xa xăm
Là ngọn đèn trong sương mù nơi rừng núi hoang vu
Còn tôi như một đứa trẻ
Chập chững bước đi trong đôi mắt người.
Người là trăng thanh gió mát
Còn tôi là giấc mộng mà người luôn chở che
Gặp nhau hay không thì đời này cũng sẽ đỡ đần đùm bọc.
Còn tôi sẽ yêu thương thế giới mà người yêu thương
Mong cầu nụ cười người hằng ước nguyện
Tôi nắm lấy tay người tập tễnh bước đi
Xin hãy dắt tôi tiến đến tương lai.
Nếu như người từng phải chịu khổ cực cho tôi ngọt ngào
Thì tôi nguyện sống như mong muốn của người
Nguyện không phụ lòng, nguyện dũng cảm tiến lên
Mỗi một ngày trong thế giới phồn thịnh này.
Người là dòng sông chảy dài theo năm tháng
Là đốm lửa hồng nhóm lên giữa trời
Tôi là kẻ ngước dõi theo người
Đem người hát thành bài ca.
Người là nguồn gốc nơi tôi bước ra
Cũng là nơi trái tim tôi trở về
Mọi nẻo đường trên thế gian này đều dẫn lối cho tôi gặp người.
Còn tôi sẽ yêu thương thế giới mà người yêu thương
Mong cầu nụ cười người hằng ước nguyện
Tôi nắm lấy tay người tập tễnh bước đi
Xin hãy dắt tôi tiến đến tương lai.
Nếu như người từng phải chịu khổ cực cho tôi ngọt ngào
Thì tôi nguyện sống như mong muốn của người
Nguyện không phụ lòng, nguyện dũng cảm tiến lên
Mỗi một ngày trong thế giới phồn thịnh này.
Đất nước yên bình, pháo hoa nở rộ
Y như ước mơ mà người hằng mong ngóng
Những đứa trẻ yên giấc say nồng
Giống như điều người hằng mong muốn.
Còn tôi thì mơ về giấc mơ đoàn viên mà người hằng mơ…!
Còn tôi thì mơ về giấc mơ đoàn viên mà người hằng mơ
Mong ước cái “mãi mãi” mà người hằng mong muốn
Đi theo con đường người đã từng bước
Yêu người theo cách như thế.
Tôi cũng đang ngắm nhìn thế giới mà người chưa từng được thấy
Viết tiếp bài thơ còn đang dang dở của người
Vầng trăng nơi xa xôi, tâm niệm trong lòng
Người vĩnh viễn ở bên cạnh tôi.
Còn tôi thì mơ về giấc mơ đoàn viên mà người hằng mơ
Mong ước cái “mãi mãi” mà người hằng mong muốn
Đi theo con đường người đã từng bước
Yêu người theo cách như thế.
Tôi cũng đang ngắm nhìn thế giới mà người chưa từng được thấy
Viết tiếp bài thơ còn đang dang dở của người
Vầng trăng nơi xa xôi, tâm niệm trong lòng
Người vĩnh viễn ở bên cạnh tôi.
Ước hẹn với người một đời trong sạch
Tựa như gương mặt người thuở còn niên thiếu…
Lời tác giả trên B trạm:
Remix tự chế, key Châu +2
Không phải chỉ có Thâm hô Tích, còn có bạn bè cùng hoà ca.
Lời tác giả trên Weibo:
“Như nguyện” remix by Kchan, key Châu +2
Cũng không phải chỉ có hai người bọn họ, không thể xóa giọng hợp xướng, bài hát này cũng không phải loại không khí đó
Trong đó còn lẫn một câu giọng trẻ con là đến từ bản đồng ca ở Chu Hải
Vốn đang muốn dùng “Thời đại thức tỉnh” [tên phim] gì đó mix cho lạ, nhưng mới mở Weibo ra hai mắt đã biến thành màu đen, thôi vậy……. Nếu có ai muốn cut thì hoan nghênh tự lấy bgm~
Một số comments Shi thích.
1. Con người không thể chỉ nghe mỗi remix.
2. Hai người các ngươi có thể tự ra đây nghe thử xem cái này có đáng hát chung một lần không hả.
3. Thâm hô Tích, vĩnh viễn không cam lòng, cho dù sau này Thâm Thâm có nhiều cp như vậy, cho dù hầu như cp nào tui cũng ship, gần nhất là ship Thái Từ Khôn Châu Thâm không thể high hơn, nhưng khi Thâm hô Tích vang lên, tôi vẫn còn hoài niệm vô cùng.
4. Có lẽ là chính sự dang dở mới càng khiến người ta nhớ mãi không quên.
5. CP nào cũng ship rất thật lòng, CP nào tui cũng ship nhưng gái hồ Mai Khê đều biết, Thâm hô Tích mới là mối tình đầu, là vầng trăng khuyết sáng rực rỡ.
6. Hai con người chưa từng cùng hát “Như nguyện” như nguyện, còn những người chưa từng như nguyện là chúng ta đây khi nào mới được như nguyện đây….
7. Không phải muốn khen bản mix, cũng không phải muốn khen giọng Thâm Thâm cao ngất, tui chỉ muốn khen hình thôi, hình quá đẹp, hình lần nào cũng khiến tui nằm gục sát đất…
8. Tôi thật sự sẽ vĩnh viễn biết ơn bọn họ đã trở thành ca sĩ!
9. Âm lượng của Tích ca quá yếu, vốn đang nhắm mắt nghe hưởng thụ, đến cuối cùng phần điệp khúc hợp xướng lại cảm thấy Thâm không hợp bài hát này…….
rep: Có thể đã bị việc tăng key làm ảnh hưởng.
rep: Không còn cách nào khác, song ca fake không bao giờ hoàn hảo được, xót xa.
10. Châu Thâm hát karaoke với Thái Từ Khôn, 5-6 tiếng mới tìm được ba bài giống nhau, đến bài thứ tư thì bó tay không tìm nổi luôn. Hai người này thì khen ngược, 5-6 tiếng chắc tìm được 3, 4 bài không song ca nổi mất.
11. Không ở bên người, ở tại trong tim………
[Lời bài hát “Bạch nguyệt quang”]
[Cái cảnh này có một đống comment “Cuối cùng thì chim sơn ca cũng đã đậu lên đàn cello rồi.”]
12. Không cần bàn, Giai ca đặt giữa bọn họ cũng hơi thích hợp đó, chính là cùng một bầu không khí khao khát hy vọng, hai người bọn họ có khí chất có thể tự tạo thành một bầu không khí riêng, nhưng bên cạnh có một người bạn có giọng phù hợp, hoặc nên nói là, khiến tôi nhớ lại một sự tiếc nuối trước đây: Tiểu Châu chưa từng hợp xướng với “tổ việc nhà” [chỉ những người thích làm việc nhà, hình như là tam ca “The Sound of Silence” thì phải]
13. Phần điệp khúc như là đem một linh hồn đầy đủ cắt thành những cung bậc khác nhau, một phần gào thét tê tái, một phần nhìn xa xăm thương xót, một phần tin tưởng dại khờ, nghe xong thoáng như xem một mảng bong bóng đẹp đẽ tan biến.
14. Quá lợi hại! Bỏ thêm giọng trẻ con càng thăng hoa hơn, lúc trước nghe bài hát này chính là muốn cảm giác này đây ~ Thế gian phồn thịnh thế này như người mong muốn!
15. Má ơi, cho dù có những người khác thì cảm giác giọng hai người bọn họ vẫn bện thành một sợi dây thừng [nước mắt] hình nền cũng đẹp lắm
[SHX][Remix] Như nguyện by 星回紫琅
[SHX][Remix] Như nguyện by 白芋头CHARVIS
Như nguyện_Vương Phi.
Như nguyện_Vương Tích, Mã Giai, Đàn Kiện Thứ.
Như nguyện_Vương Tích, Thượng Cửu Hi, Ngô Kiến Hào (live).
Như nguyện_Châu Thâm (16/06/2022).

