Tags

, ,

Thâm Thâm sắp tổ chức concert.

Tin xấu: Không đi được T_T
Tin tốt: Ở Bắc Kinh.


Comment (16/08/2023):

Ngày 19 Tích ca có show ở Bắc Kinh? (Siêu thoại bọn họ nói đã ghi hình rồi, hát “Như nguyện”, chỉ có một bài) Mà ui! kswlkswlkswlkswl :)))) [Tui cắn được đường rồi]

Các bé yêu có vé nhớ chú ý an toàn nhé!!! (Vé concert sang năm các người chắc chắn sẽ không giành được đâu, hừ)

Muốn có hông? Hổng cho nha!

rep: Hôm qua anh ấy về ghi hình show, ngày 19 có chiếu không? Sau đó hát bài “Như nguyện”

-> Theo Thiết Thiết nói là, chờ mong một chút


Trước thềm concert, vì để cảm ơn sự cháy vé của mọi người, Thâm Thâm đã đăng Weibo hỏi fan muốn nghe bài hát nào nhất. Và hôm sau chúng ta có “Nếu nhung nhớ khôn nguôi”.

Vlog chuẩn bị concert.

Concert “Thâm Thâm cảm ơn bạn”, trạm Bắc Kinh (19/08/2023).
Link B trạm.

Vlog hậu trường concert. Link Facebook.


Một số bài đăng và comment Shi thích.

1. Trạm Moonlight (Link Weibo)

rep: Hình trạm Moonlight lúc nào cũng dịu dàng nhất [good]

rep: Hoàng tử bé, sao không ở cùng chú cáo của cậu thế

rep: Hồ ly mặc trên người rồi

rep: Moonlight là người chung tình nhất thế giới

2. Đọc đoạn mở đầu bài đăng của lt, trong lòng giật thộp.

Có nhiều người im lặng không nhắc đến, nhưng với Thâm Thâm thì hoàn toàn không phải như thế.

Một người đã dung nhập vào khoảng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời mình, cho dù nhắc đến bất cứ đoạn nào, đâu đâu cũng là người.

[Từ Weibo của nhà văn Lưu Đồng]
Ngày 19 tháng 8 năm 2023, concert của Châu Thâm ở Bắc Kinh, ghi chú trực tuyến.
__________
Ngày 20 tháng 1 năm 2019, tại live house Thâm Không Gian, tôi chen chúc cùng một nhóm người ở tầng 2, cứ điên cuồng hò hét và hát loạn cả lên.
Cũng vào năm đó, ngày 9 tháng 11, tại nhà thi đấu Công Nhân, ngồi ở một vị trí có thể nhìn thấy cậu ấy rất rõ, nhưng cả người như bị phong ấn vậy, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt vì cảm động.
Thoáng cái đã qua 4 năm, tôi ngồi đến hàng ghế cuối cùng ở tầng 3, muốn nhìn thấy hành tinh nhỏ đang lớn lên từng chút một này.
Không ngờ là, khi sắp đến cổng soát vé, đã nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều người hâm mộ đang xếp hàng, mọi người đều ăn mặc thật đẹp, tấp nập dòng người, gương mặt tràn đầy niềm vui sướng, khi đi ngang qua họ, tôi bỗng nhiên bật khóc, hahaha, tôi thật sự bị “hâm” rồi. Cảm giác đó thật sự là, ôi mẹ ơi, thật sự quá tuyệt vời!
(Mặc dù tôi biết là rất tuyệt vời rồi, nhưng khi đến xem trực tiếp thì quả thật vẫn rất khác biệt đó)
1- Vào trong thì thấy rất nhiều, rất nhiều người, mỗi người đều được phát cho một chiếc vòng tay được điều khiển phát sáng, có thể mang đi được
2- Cho dù là ngồi trên đỉnh núi (ý anh Đồng là anh ngồi xa tít hàng cuối trên cao í), hiệu quả cũng rất tốt, bạn tôi bên cạnh vừa chụp ảnh vừa hát theo bài “Chú cá voi hoá thân của hòn đảo cô độc”.
3- Bắt đầu hát những ca khúc từng hát ở thời Kabu, let it go ~, cũng có rất nhiều người biết đến cậu ấy nhờ vào phiên bản 9 thứ tiếng của bài hát này.
4- Cúi người một cái, cảm ơn những người đã gặp được cậu ấy, đồng thời ủng hộ cậu ấy, dù cho ở bất kỳ thời điểm nào.
5- Aaaaaaaaa, bắt đầu hát “Nụ cười” rồi, đó là khi cái tên “Châu Thâm” này lần đầu tiên được xuất hiện trước mắt mọi người, tôi cũng quen biết cậu ấy nhờ ca khúc này, vòng tay sáng lên màu vàng óng rồi.
6- Bắt đầu hát ca khúc đầu tiên thuộc về Châu Thâm, “Hoa hồng và nai nhỏ”. Cậu ấy thật giống một chú nai nhỏ, hát xong một đoạn lại xoay một vòng, xoay vòng như này lại không hề gượng gạo, dáng vẻ rất đẹp mắt, bạn tôi cứ sợ cậu ấy ngã nhào. Tôi nghĩ cậu ấy đã tập xoay vòng tại chỗ như thế rất nhiều lần rồi, nếu không thì làm sao có thể tự nhiên được như vậy chứ. Vòng tay chuyển thành màu đỏ hồng rồi.
7- Nhạc dạo của “Đại ngư” vang lên cùng với những tiếng hò hét. Hai câu cuối của bài hát, mọi người cùng nhau hợp ca, hát lạc khỏi nhịp điệu của cậu ấy, vậy mà cậu ấy vẫn không bị xao động, hahahaha.
8- Trong đoạn video ghi hình trước (VCR), cậu ấy đọc những dòng thư fan viết cho cậu ấy, bởi vì đọc một mình, cho nên tự mình trò chuyện với chính mình rồi cười ngại ngùng. Cậu ấy nói, mỗi lần nhìn thấy mọi người để lại lời nhắn rằng “bản thân rất buồn”, cậu ấy cực kỳ hiểu cảm giác này. Cậu ấy hy vọng có thể dùng tiếng hát của mình để đồng hành với mỗi người. Khán giả yên lặng nghe cậu ấy chia sẻ những lời từ tận đáy lòng. Cả khán đài được phủ bởi một màu vàng nhàn nhạt ấm áp.
9- “Nhưng nó yêu thế giới này”, ca khúc đầu tiên mà cậu ấy tự sáng tác.
10- Rồi trên video có một dòng nhắc nhở được đưa ra, nói rằng: Trong bài hát này có sử dụng laze, xin mọi người hãy cẩn thận, bảo vệ ống kính (camera) điện thoại của mình, hahahahaha. Tôi còn tưởng là một bài hát nhảy múa hầm hố gì, hoá ra là một bài nhạc phim vang lên, “Hương mai như xưa”.
11- Bạn tôi cùng ngồi đỉnh núi với tôi, cứ chẳng nói lời nào, tôi còn tưởng là vì khoảng cách quá xa mà cô ấy cảm thấy xao lãng, cuối cùng cô ấy nói: Sân khấu thật sự hát quá hay luôn. Hoá ra là đang chìm đắm để cảm nhận sân khấu, chứ không phải cảm thấy giận dỗi.
12- Khi nhạc dạo của “Như mộng” vang lên, bạn tôi nói “Đến rồi kìa, đến rồi kìa!”. Tôi hỏi “Cái gì đến vậy?”, cô ấy nói “Khách mời đến rồi, có một cô gái, hình như là hát song ca đó”. Tôi còn đang nghĩ xem là ai nhỉ? Rồi đèn bật sáng lên, vũ công minh hoạ……….. bắt đầu nhảy theo điệu nhạc ~
13- Bắt đầu tiết mục rút thăm xổ số đọc thư fan, có rất nhiều người nói “Rút em đi”, cậu ấy nói: “Ở đây làm gì mà có nhiều lạc đà vậy chứ”. Bạn tôi hỏi: “Ủa lạc đà thì có liên quan gì?”. Tôi đáp: “Là con quay!!! Rút (đánh) con quay ấy!”
(Từ “rút” phiếu còn có nghĩa là “đánh”, và từ “con quay” lại đồng âm với lạc đà 😂)
14- Cảm giác phỏng vấn cô bạn tôi có vẻ thú vị đó, cô ấy lần đầu tiên đến xem concert của Châu Thâm. Tôi hỏi cô ấy muốn nghe bài nào, cô ấy nói muốn nghe cậu ấy hát nhạc phim điện ảnh.
15- Trong VCR, Châu Thâm biểu diễn sơn tường, những vệt mực đen lộn xộn trên tường được cậu ấy sơn sơn vẽ vẽ một hồi cũng sạch tinh tươm rồi. Tôi hỏi bạn tôi như vậy là có hàm ý gì? Cô ấy nói: “Hàm ý là nếu cậu ấy không làm ca sĩ, thì có thể đi sơn tường, tô vừa nhanh vừa đẹp”. Aaaaaaaaaa, “Gió nổi lên rồi” đến rồi!
16- Thật sự có rất nhiều bài hát, mọi người đều hát theo, huhuhuhuhu. Tôi hận giọng của mình không đủ lớn luôn đó!
17- “Đạt Lạp Băng Ba” phiên bản live đến rồi đây! Thật sự là một bài hát cho dù là nhìn lời bài hát cũng không thể nào đọc rõ ràng được, nhảy rồi kìa! Có mix một đoạn “Cực lạc tịnh thổ”! Rồi sao đó, bỗng nhiên tôi khóc luôn. Trong bầu không khí vừa sôi động vừa lạ lùng này, cảm thấy cậu ấy thật vất vả, thật tuyệt vời.
18- Vốn dĩ là đang khóc, mà cậu ấy lại hô hào mọi người cùng hát “Đạt Lạp Băng Ba”, rồi mọi người hát cùng cậu ấy một đoạn nhỏ phía sau, hát lộn xộn rối tung lên hết. Những người hát cùng, thật sự không hiểu gì về bản thân mình rồi, như tôi này, ngậm chặt miệng luôn. Sau cùng cậu ấy còn nhảy lên một cái, đẹp trai xỉu luôn (Đăng kèm ảnh chụp màn hình video)
19- Trần Mặc gửi cho tôi một tấm ảnh chụp siêu nét từ những hàng đầu. Cái gì? Còn có nội dung như thế này sao??? Từ bao giờ? Là sân khấu hôm nay à? Sau tôi lại không hề chú ý đến vậy? Cảm ơn ký giả ngồi hàng đầu gửi cho tôi bức hình thứ 6 và thứ 7. Tôi đang nghi ngờ không biết tôi và anh ấy có phải đang xem cùng một concert không nữa. (*Chắc tại anh Đồng lo viết repo đó 🤣)
20- Các thầy cô ban nhạc bắt đầu chơi solo, các thầy cô hoà âm cũng bắt đầu hát rồi, thầy điều khiển ánh sáng cũng làm rất tốt. Mỗi một thầy cô đều là những bậc thầy trong ngành. Hả? Cậu ấy đi thay quần áo rồi sao? Bạn tôi nói nếu vậy thì hơi lâu đấy, chắc không phải là thay nguyên bộ áo giáp vào chứ?
21- Cậu ấy quay lại rồi, thay thành một chiếc áo phông trắng, bạn tôi nói: …………chắc hồi nãy là đi cởi áo giáp ra rồi………..
22- Oa, sân khấu xuất hiện một cây đàn piano, cậu ấy sẽ tự đàn đó!!!
23- Thật sự đàn kìa! Lần trước cậu ấy đàn ghi-ta, lần này cậu ấy đàn piano! Rồi lần sau định chơi đàn tỳ bà sao??? (🤣)
24- Hahahaha lần đầu tiên đàn hỏng rồi, bây giờ cậu ấy bắt đầu tự đàn lại lần thứ 2, hy vọng là sẽ qua ải.
25- “Hoa nở quên sầu” thật sự hay quá. Cậu ấy nói là hát không hay lắm, cảm thấy có lỗi. Mọi người nói là hay lắm hay lắm. Rồi sau đó cậu ấy bắt đầu hát “Con người là…”
26- Ca khúc này hát cũng thật đáng sợ quá! Cảm giác như cậu ấy cảm thấy có lỗi vì ca khúc ban nãy, nên đã mang cả linh hồn ra để khiến cả hiện trường bùng nổ! Có ai quay được đoạn này không, mau xem đi.
27- Phía trước có một bạn nữ like Weibo của tôi, cô ấy like bài post của tất cả mọi người, thật là một người tốt, làm tôi đến đoạn encore không dám hét to nữa rồi 😭 (Bức hình thứ 9)
28- Tôi gặp Kim Hạo Sâm ở ngoài cổng, bên trong đang hát bài encore. Tôi với cậu ấy chẳng nói một lời nào cả, cứ tiếp tục đi bộ ra ngoài, bên trong đang rất náo nhiệt, Châu Thâm cậu ấy xứng đáng với tất cả mọi thứ.

rep: [泪][泪][泪] Năm 2019 có mặt tui!!!

-> Trách Vương Châu [chào thớt]

–> [悲伤][悲伤][悲伤] Rút thưởng không trúng, chỉ đi đến nơi giấc mơ cuối cùng bắt đầu… Đúng vậy, mới 5 năm mà thôi, ai có thể ngờ tui năm 2021 lọt hố đến năm 2023 năm lại bị quật rồi…

rep: Người chứng kiến “Trăng ngọt ngào”. Chào bạn[老师好] tui cũng có mặt hồi rút thăm 418. Từng nghe được bọn họ chính miệng nói, nhất định phải hát “Hoa dạng niên hoa”. Chỉ mới qua năm năm mà thôi. Tiếp tục chờ.

3. Bài hát cuối cùng hôm nay.
“Em chỉ quan tâm anh” của Đặng Lệ Quân
Ai hiểu đây ai hiểu 😭

4. Vậy hãy ở bên nhau
Hoàng hôn và cả bốn mùa [月亮]

[Lời bài hát “Ở bên nhau”_Lý Tuyết Manh]

rep: Ghép một tấm vui tươi một chút [trái tim][hoa tươi]
Chờ hình so sánh

rep: Đây là một người đang thầm lén lút trộm yêu anh [ôm một cái]

rep: Lúc tui thấy con cáo này 🦊 trên áo Thâm Thâm thì điều đầu tiên nghĩ đến là hình ảnh Tích ca cầm kẹo 🍬 cười hì hì [cười ra nước mắt][cười ra nước mắt] Trong lòng Thâm Thâm, Tích ca vẫn là một baby thích cười [ôm một cái][ánh trăng]

rep: Ở nơi người kia, bọn họ đều là dáng vẻ chân thật nhất, sống động nhất của chính mình [hoa tươi][trái tim][gió nhẹ]

5. Tối nay tui không nói chi hết [苦涩] ​​​

6. 🐱: Áo thun in “Mộng tưởng hồ” [chú cáo trong giấc mơ] đến từ nhãn hàng @mithworld
Image Credit:上身图暂缺待补 / 品牌零售店 ​​​

7. Mợ trên áo cậu ấy có con hồ ly!

8. Nổi gió rồi, em chỉ quan tâm anh, lấy danh nghĩa ái tình người vẫn bằng lòng chăng [lời bài hát “Nổi gió rồi”]
“Tiểu hồ ly”
“Chú mèo con”

9.​​​ Mắng tui đin rồi…
Cách hiểu cá nhân: làm áo quần tôi, bên tôi như bóng với hình

rep: Trên áo của em có anh, tựa như anh đang ở cạnh bên em [nước mắt][nước mắt][nước mắt]

10. Khóc hết nước mắt, Thâm Thâm đã lâu không gặp, chú cáo nhỏ lẳng lặng lộ nửa đầu, vẫn cười tủm tỉm ở bên cậu, cũng ở bên chúng ta ~

11.

 ​​​