Tags
Cuộc đời cứ trôi, ta nhìn lại ngày tháng còn bên nhau, cùng những thăng trầm.
Đoàn tàu kia dừng lại, còn hai ta, bước qua nhau.
(Bước qua nhau_Vũ)
Bài này viết từ tháng 3. Thời gian cuốn trôi, chẳng mấy chốc mà 6 tháng đã qua mất rồi.
Không nỡ làm chiếc vid này, vì đây là chiếc vid cuối của Andblesshim.
Link Weibo. Link B trạm. (20/03/2022)
FMV Dòng sông rực đỏ_Ngô Thanh Phong, Lữ Hành Đoàn by Andblesshim.
“Ừm… Rất ít người từng nói khá là thích tôi hoặc là… Ừm… [tôi là] một người dễ mến.”
“Rồi tôi đi học một mình, trước giờ cũng chưa từng có ai đứng ngoài cổng trường chờ tôi cả.”
“Trời mưa rất to cũng chưa từng có ai đến đợi tôi hết.”
“Nhưng cũng đã tự để lại cho bản thân mình một nỗi ám ảnh rất lớn.”
“Tôi không nói tiếp nổi nữa rồi hahaha”
Như một đoạn điệp khúc, viết cả nửa đời vẫn dở dang
Như một sự chờ đợi, đợi hoài không thấy rồi biến thành trầm mặc
Như sắc đen và đỏ, trốn tránh không được nên đành hoà tan
Như lửa hoang bùng cháy, và trên sông cảnh đôi ta điêu tàn
“Tôi sợ mình ở trên đó không biểu diễn được tốt, sợ sẽ làm những người yêu mến tôi thất vọng.”
“Thâm Thâm, em có chịu về một đội với anh không?”
Cơn mưa rả rích hôn ướt ngọn lửa hồng
“Chính là quá thích em ấy rồi, cực kì thích em ấy lắm.”
Đôi bên đều xôn xao, xôn xao rồi đan xen
“Tôi… vẫn luôn cảm thấy ở sân khấu của Thanh nhập nhân tâm, Thâm Thâm chính là người đặc biệt nhất.”
Còn hai ta cứ tiếp tục, tiếp tục bước đi
Rồi cuối cùng lặng lẽ, lặng lẽ…
Lặng lẽ, lặng lẽ như thế…
Khe khẽ, khe khẽ như thế…
“Tôi có một sự thu hoạch hạnh phúc ngoài ý muốn, chính là tôi cảm thấy cánh cửa trái tim đã được mở ra rồi.”
Êm đềm, êm đềm như thế…
“Chính là có cảm giác như bản thân mình cũng được người khác quan tâm, chăm sóc vậy.”
Dập dềnh phiêu du trên dòng sông rực đỏ.
Lời tác giả trên Weibo:
Vì vô cùng yêu anh, đưa đầu chịu chém.
Tiểu Châu phải lòng anh đúng là việc chẳng thể nào tránh khỏi.
BGM- Dòng sông rực đỏ 🔴 Nhóm Lữ Hành Đoàn
(Kết quả của việc nghe nhạc quá nhiều, phỏng đoán đầy tính chủ quan, không phù hợp với bất cứ khán giả nào không có não cp)
Lời tác giả trên B trạm:
Đối với cậu, “Cảm giác trái tim tôi như được mở ra vậy” rốt cuộc có nghĩa là gì.
Ha ha không ngờ đúng không, còn đang ship đây.
[Huhu đại thần ơi em chờ chị lâu lâu lâu lắm luôn rồi á tưởng chị bỏ đu rồi huhuhuhu]
Một số comments Shi thích:
1. Tác giả: Đối với cậu ấy, “Cảm giác trái tim tôi như được mở ra vậy” rốt cuộc có nghĩa là gì.
rep: Tình yêu từ trừu tượng trở thành cụ thể, từ nay đã hiểu được tình ca
rep: Cánh cửa trái tim đã mở ra làm sao có thể dễ dàng đóng lại như vậy gió thổi một cái là sẽ vang lên ầm ầm ngay
rep: “Tôi yêu anh ấy” [link]
2. Thật sự không nỡ xem Thâm Thâm rơi nước mắt nói về chuyện cũ, dù là thế nào, ở trong Hồ, sự cổ vũ kiên định không thay đổi của Tích ca dành cho Thâm Thâm là một việc không ai có thể xoá bỏ được [huhu]
3. Đó là lần đầu tiên cậu ấy yêu một người như vậy. Tự tay cắt đứt đôi cánh hay chiếc dù nhảy, nhảy xuống không chút do dự. Sau đó người đàn ông ấy giang đôi bàn tay đón lấy rồi. Sau đó thì sao? Đã không có sau đó nữa.
4. Đến ngày hôm nay, điều khiến tôi đau lòng nhất ngược lại lại là không bao giờ có thể quang minh chính đại nói về con người đã nhào nặn bản thân mình thành dáng vẻ hiện giờ mà đồng thời trong quá trình đó còn để lại dấu ấn sâu sắc nhất nữa, lúc đó chúng ta đã dùng chân tình đổi lấy chân tình, nhưng có lẽ đã không bao giờ còn có cơ hội, dũng khí, hay là tư cách để nhắc về người nữa [thất vọng][chua sót]
5. Trái tim được mở ra, có người bước vào, cho dù sau này có phải ra đi thì trái tim từ lâu đã bị nặn thành dáng hình người ấy rồi, chỉ thành trống hoác, quên không được, đừng hòng quên.
6. Nghĩ đến khóc rống. Tan tầm hôm đó đợi đến nửa đêm, lão Vương ôm hết bao lớn bao nhỏ, một tay đồ một tay mèo, có người đang đợi cậu đấy
7. Hai người đều rất tốt, chỉ là không đúng lúc mà thôi……
8. Anh ấy cho cậu dòng sông, cũng cho cậu lửa rừng. Anh ấy cho cậu chạm trổ, cũng cho cậu vết thương. Anh ấy cho cậu niềm vui tột độ, cũng cho cậu thống khổ tận cùng. Người hay phân vân như cậu, nhất định đã từng giãy dụa rất nhiều, nhưng mà, Tiểu Châu yêu dấu ơi, giữa tương lai và ngoài ý muốn, không biết cái nào sẽ tới trước, hãy đi làm tất cả những gì mà cậu muốn làm đi, ăn một bữa cơm thật ngon, ngủ một giấc thật sâu, tìm một người, yêu đương nồng cháy.
9. Tiểu Châu bảo bối ơi, cám ơn Vương ca [đau lòng]
10. Ai mà không muốn được lựa chọn một cách kiên định chứ….. Haiz….
11. SS [Thâm Thâm] lương thiện nhất định chính là thiên sứ hạ phàm từ thiên đường đến thế gian để trả nợ ân tình đấy :)))
12. Xem những đoạn Tiểu Châu nói lúc đầu, thật sự rất đau lòng cho cậu, cũng hiểu được tầm quan trọng của Tích ca đối với cậu. Nói thật, nếu tôi là Vương ca, có lẽ cũng chẳng thể nào toàn tâm toàn ý yêu thương cậu, trả giá vì cậu, tôn trọng cậu đến thế. Đối với ai trong số họ, đối phương đều là không thể thay thế.
13. Thật sự nhìn thấy trong mắt Tiểu Châu đong đầy nước mắt, sự ngưỡng mộ giản đơn ấy đã tràn ra hết [oa][oa][oa][oa]
14. Với tôi mà nói, điều đau đớn nhất chính là anh đã bước vào trong cậu, từ sau đó, im miệng không nói. Hãy để những quãng thời gian tươi đẹp ấy phủ đầy bụi bặm, không có kế tiếp nữa, không bệnh mà chết.
15. Con người đã cứu rỗi cậu, rất khó quên đúng không? Quên không được thì thôi đừng ngóng chờ quên đi nữa.
16. Trước đây tôi rất khó hiểu, ngoài “tử biệt” ra thì lại còn có “sinh ly”, bởi vì nếu đều đang còn sống thì tại sao không thể đến được với nhau? Có khó khăn nào không thể vượt qua chứ? Xem bọn họ xong mới hiểu, trước giờ chưa từng có gì đơn giản như vậy cả.
17. Năm 2022 ~ Khi muốn khóc cậu liền nở nụ cười, nhưng vẫn rất cần một người an ủi cậu ấy
18. Ai có thể từ chối một người luôn kiên quyết lựa chọn mình chứ, rung động vô tội.
19. Cậu vĩnh viễn là lựa chọn đầu tiên của anh!!
20. Cứ yêu nhau lặng lẽ như vậy.
21. Tui không biết mọi người có phát hiện không, concert Ca tụng 2020 trạm Hồ Nam, vẻ mặt của Vương Tích lúc hát “Cát khóc” ấy, tim tui đang nhỏ máu
[Shi kiếm thì năm 2020 không có trạm Hồ Nam, cho nên để một bài Cát khóc mix nhiều trạm ở đây.]
22. Năm 2024, ngày hôm qua khai máy quay show cả nhóm, nhưng sau này bọn họ chưa từng đứng chung sân khấu nữa. . . . . . Nhưng, sự thiên vị cũng như lựa chọn kiên định năm ấy, chúng ta đều nhớ rõ, cậu ấy cũng nhớ rõ. . . . . . (18/08/2024)
23. Có một người luôn kiên định chọn lựa mình thật là tốt!! [khóc lớn][khóc lớn] (04/09/2024)
Dòng sông rực đỏ_Ngô Thanh Phong, Lữ Hành Đoàn.
Trích đoạn Thanh Xuân Du Hoàn Ký_ Châu Thâm CUT. Nguồn: B trạm.
Thâm: Ừm… Từ nhỏ đến lớn, không mấy ai từng nói khá là thích tôi hoặc là… Ừm… [nói tôi là] một người dễ mến. Á á á á cứu mạng, tôi nói tiếp không nổi nữa rồi hahaha…
Dương Địch: Anh có thể đồng cảm.
Thâm: Ừm. Có những lúc ấy mà, cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, những lúc gặp phải khó khăn gì đó… Trong mắt người khác thì thấy… có gì khó lắm đâu, nhưng thật ra cũng đã tự để lại cho bản thân mình một nỗi ám ảnh rất lớn. Tôi nói tiếp không nổi nữa rồi á á á haha
Thâm: Vậy cho nên, khi tôi ra ngoài đứng nói chuyện gì gì đó cũng thường hay cảm thấy rằng, có khi nào mình làm người ta phật lòng không, rồi còn… Mỗi lần quay “Thanh Xuân Du Hoàn Ký” tôi đều cảm thấy rất mệt mỏi.
Thâm: Tôi cũng rất yêu mến mọi người, nhưng tôi cũng rất sợ mình sẽ trở nên quá yêu mến mọi người.
Giả Linh: Châu Thâm, cho dù cậu có yêu mến chị đến mấy, chị cũng sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Đừng bao giờ sợ sẽ quá yêu mến bọn chị.
Phạm Thừa Thừa: Rất nhiều… Xung quanh tôi có rất nhiều người, rất rất nhiều người đều yêu quý Châu Thâm.
[Ai đó]: Châu Thâm siêu tốt luôn!
Châu Thâm: Thật ra tôi chẳng có mục tiêu gì lớn lao cả. Tôi là một người rất dễ cảm thấy thoả mãn. Cho nên… chỉ có một nguyện vọng thôi, chính là có thể mỗi khi đứng trên sân khấu hát thì đều có người chịu lắng nghe. Bởi vì cá nhân tôi… có ấn tượng sâu sắc nhất là hồi tôi lấy hết can đảm vượt qua hết rào cản tâm lý đi thi The Voice China, đến khi tôi lên sân khấu, câu đầu tiên nghe được là có người nói “Hả, cậu này trông như thế, có hát được không đấy?” Nói rất nhanh, ở ngay bên cạnh tôi nói một câu như vậy. Có lẽ anh ta chỉ khe khẽ tán gẫu mà thôi…
Giả Linh: Thí sinh à?
Châu Thâm: Khán giả. Rồi sau đó là tôi phải bắt đầu phần thi của mình rồi. Cho nên là… kiểu như từ nhỏ đến lớn tôi đều rất khó khiến cho người khác nhanh chóng có cảm tình với mình ấy. Cho nên là… tôi dễ dàng thoả mãn lắm luôn! Chỉ cần tôi vẫn luôn có thể đứng trên sân khấu cất tiếng hát là đủ rồi!
[Ai đó]: Ừm! Cậu nhất định sẽ luôn được hát trên sân khấu mà!
Giả Linh: Dzô! Mọi người cạn li nào!
Chuyện cái tên FMV: Tác giả dùng từ “thiên ái”, có thể dịch xuôi là “thiên vị”. Tiếng Trung thì toàn I/you nên đọc cái tựa vid trên Youtube mấy bạn cũng biết Shi dịch thế nào rồi: “Vì thiên vị em, anh đưa đầu chịu chém”. Ai ngờ, coi đi coi lại cái vid mấy lần, Shi mới nhận ra chiếc vid này làm từ góc nhìn của Thâm Thâm chứ không phải Xi cưa!!
Thế là phải sửa lại gần hết.
Đại thần Andblesshim làm rất ít vid, mà vid lại còn ngắn ngủn, nhưng vid nào cũng sáng tạo và có điểm nhấn, đặc biệt là đầy những chi tiết vô cùng tinh tế. Một số FMV khác của đại thần:
[SHX][FMV] Bí mật (Hứa Như Vân)
[SHX][FMV] Duyên lạc (Châu Thâm, Lục Hổ)
Vì Thâm Thâm mà Shi vừa cày xong show “Sáng tạo doanh” (Chuang) 2021. Trong tập 2 của “Giọng hát trời ban” và cả show “Đây chính là bản gốc” nữa, Thâm Thâm thường hay nói anh hâm mộ những band nhạc vì bọn họ có lẫn nhau. Trong “Sáng tạo doanh”, nhiều lần thấy Thâm Thâm nhìn các thí sinh bên nhau với ánh mắt chất chứa cảm xúc. Thâm Thâm, do Shi hiểu nhầm vì Cụt cắt ghép, hay là anh thật sự đang nhớ đến hồ Mai Khê và người nào đó?
2022, Thâm Thâm năm nay tròn 30 rồi, đã chìm nổi trong showbiz cũng gần 10 năm, đã không còn là một người dễ đoán nữa. Anh bé đã trở nên chững chạc, vững vàng, gặp nguy không sợ. Nhưng… anh đã hết cô đơn chưa?
Còn một điều nho nhỏ nữa. Sau khi xem xong Sáng tạo doanh, Shi có lọt hố một cp khá nổi trong này. Shi đi tìm các trang facebook cả của fan only, fan cp, fan đoàn và fan qua đường xem họ nói gì về hai em. Xem xong, Shi không khỏi đau lòng cho Thâm hô Tích. Vì sao ư? Vì cp mới này chỉ là một cp nhỏ nhoi, vậy mà đã vang lên biết bao tiếng chửi mắng; còn Thâm hô Tích năm đó đứng hạng 1 bảng siêu thoại cp trên Weibo, thì Thâm Thâm và Tích ca còn bị tổn thương đến mức nào?
Trong Chuang có một thí sinh đã nói, “Tôi thấy fan của tôi bị người ta mắng chửi. Tại sao thích tôi lại phải bị người ta mắng chứ?”
“Liệu chúng ta có thể còn gặp lại nhau khi mùa hoa nở không? Khi mà gió bụi của thời gian khiến mỗi chúng ta không còn là chúng ta của ngày xưa nữa.”
(Comment trong bài “Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở” – Nguyên Hà)


Thâm Thâm sắp kỉ niệm 9 năm debut. Nhìn vị trí của cậu hiện nay, thật sự cậu đã đánh đổi rất nhiều kể từ khi tấm hình đầu bài được chụp. Rất cảm động, rất tự hào, cũng rất đau lòng. Cho đến giờ phút này, thực sự thì Shi không thể tự dối lòng rằng họ vẫn đang hướng lòng về nhau nữa. Thế nhưng… trong một thế giới nào đó, khi hoa nở, tất cả chúng ta đều sẽ chẳng còn ưu sầu.