Tags

,

Nghe cho nó feel. Trừ comment đầu tiên là về SHX, tất cả những comment còn lại đều là của những nhà khác.

Cái topic này còn nhiều com lắm, mà Shi lướt không nổi. Hình như chỉ có một là [chính thức] nói về SHX thôi.

Có điều gì sao không nói cùng anh?_Trung Quân Idol.

Nguồn: zhihu

1. (19/07/2022)

Ừmmmm có thể tôi và các bạn sẽ có chút khác nhau.

Đối với việc hai người bọn họ có phải là thật hay không thì tôi chẳng có ý kiến gì cả, từ đầu tôi đã biết cp của tôi là giả rồi, vì trước khi hai người ghép cặp thì WX [Vương Tích] cũng đã kết hôn nhiều năm rồi, tình cảm với JYZ [Kim Yến Trúc] cũng vô cùng thân mật, vô cùng ngọt ngào.

Cho nên từ đầu tôi đã ship SHX [Thâm hô Tích] là tình cảm tri âm tri kỷ.

Người wx yêu vĩnh viễn là vợ anh ấy, JYZ và con gái của mình, bé Xoài, ZS [Châu Thâm] chỉ là một người bạn tốt, một người bạn tri âm về mặt âm nhạc với anh ấy mà thôi.

Tôi chưa từng lo liệu hai người họ có khi nào là tình yêu hay không, đó là một sự thiếu tôn trọng đối với họ và cả gia đình họ nữa.

Nhưng khi họ BE rồi thì tôi vẫn rất buồn.

Bắt đầu xem từ khi SRRX [Thanh nhập nhân tâm] phát sóng tập đầu tiên, thật sự không thể tưởng tượng được bây giờ bọn họ sẽ lại tị hiềm đến hoàn toàn như vậy.

Tôi vẫn tin rằng tình cảm giữa bọn họ không phải là giả, như khi những cpf [fan couple] quá khích quậy đến cả phần bình luận trên weibo của vợ WX, khi wf [fan only] hai bên đánh lộn ầm ầm coi nhau như kẻ thù, thì tôi cũng đã biết kết cục của họ sẽ không thể là êm đẹp, chỉ là vừa cảm khái lại có chút không cam lòng.

Nói thế này đi, họ đã tị hiềm được ba năm rồi, những fan mới của họ có thể cũng sẽ không biết bọn họ đã từng song ca, nhưng những lời họ viết đều cùng không hẹn mà ngược đối phương, ngược SHX.

Đôi khi sẽ đột nhiên nhớ về năm 2019, WX lúc đó chính là khách mời duy nhất trong concert của ZS, có thể quang minh chính đại đứng trên sân khấu ôm cậu nói “Cảm ơn mọi người đã đến dự concert của SS [Thâm Thâm] nhà chúng ta.”

Tôi thật sự rất thích nghe họ hát, nhất là khi bọn họ song ca, giọng cao giọng thấp cách nhau quãng tám chính là sự hoà âm đẹp nhất tôi từng nghe thấy.

Chắc có lẽ cũng không có cp nào khác sẽ có gần cả trăm bài song ca fake như bọn họ cả.

Lâu lâu nhớ lại cũng vô cùng mất mác, linh hồn bọn họ có thể hoà hợp đến mức nào? Lúc nào cũng đến những nơi khác nhau hát cùng một bài hát, cả tông lẫn biên khúc đều bù trừ, cộng hưởng, giốngnhư bản đơn ca của họ cũng chỉ là bán thành phẩm, còn những bản song ca fake các tỷ muội cắt ghép ra mới là thành phẩm chân chính đã được bọn họ mài giũa vậy.

Nhưng bọn họ đã không thể nào chính thức song ca nữa rồi.

Ít nhất là trong vòng mười năm.

Mỗi khi nghe WX phát hành bài mới của mình tôi đều nghĩ, rốt cuộc bài nào mới là bài anh đã chuẩn bị cho cậu lúc đó?

“SS, trong album của anh có để dành một bài cho em, hai chúng ta cùng nhau hát.”

“Album mới còn đang trong sản xuất, có một bài cần song ca, vẫn chưa tìm được một chất giọng phù hợp.” 

Không phải anh muốn nuốt lời, mà là vì họ phải tị hiềm hoàn toàn.

Nhưng mà, họ còn thiếu chúng tôi nhiều lời hứa lắm.

Đã nói sẽ đền cho chúng tôi một bản “Hoa dạng niên hoa”.

Đã nói cho bé Xoài nhận SS làm cha nuôi.

Đã nói hai người sẽ còn có rất nhiều, rất nhiều cơ hội hợp tác.

Nhưng… hai người đã biến đâu mất rồi?

Tôi nhớ các người, nhớ tiếng ca của các người……

Khi nào thì… vầng trăng tròn tôi chờ đợi mới đến?

Thật sự hận đường duy [cpf vì “đường” mà làm mọi thứ].

2. Cập nhật ngày 21 tháng 8 năm 2022
Có lẽ tôi nên buông chấp niệm rồi, đừng nghĩ đến những thứ hư ảo này nữa
Đồng thời buông tha cho chính mình

3. Không cam tâm, vì thế bước lên con đường tà đạo điên cuồng viết fic phát đường cho cp.
Làm – thiệt là tiêu.

4. Đại đô hảo vật bất kiên lao, thái vân dị tán lưu ly toái.

[Trích bài “Giản giản ngâm” – Bạch Cư Dị, dịch nghĩa: đa số những thứ tốt đẹp thì không bền, như mây màu dễ tan, như thuỷ tinh dễ vỡ.]

5. Đại khái có lẽ chính là trong nháy mắt có thể hiểu được ý nghĩa của bài “Mười năm”của Trần Dịch Tấn.

Có lẽ “mười năm” chỉ là một con số chung chung, nhưng quả thật lại là vừa khéo. Từng phút, từng giây, từng thời điểm, có người đang gặp gỡ, có người đang ước hẹn, có người đang chờ đợi. Chỉ tiếc, đa số những người chờ đợi đều chỉ thấy được một cái kết không bệnh mà chết, rồi lại cứ tiếp tục gia hạn như chẳng có chút điểm dừng nào.

Nhưng con số mười này rất diệu, mà cũng rất tàn nhẫn, từ vài số hàng đơn vị biến thành hai chữ số, trực tiếp đập vào mắt bạn, khiến bạn hiểu được rằng đã chờ đủ lâu rồi, đã đến lúc phải buông tay thôi.

Đau lòng là điều khó tránh khỏi, nếu trong mắt bạn, bọn họ từng thân mật đến thế, vươn tay là có thể chạm vào nhau, mỗi khi nhìn nhau lại có vài thoáng rung rinh, có lẽ sau khi quyết định buông thì trong vô số đêm dài vẫn mộng về chốn cũ, vậy thì phần rung động này cũng đã là qúa đủ rồi.

(Sự thật là ship nhiều cp BE quá, tối nay bỗng đột nhiên giật mình nhận ra, dù có bao nhiêu biểu hiện giả dối vẫn sẽ có những phút giây là thật, những thứ tình cảm khiến mình rung động trước đây qua thật lâu xem lại vẫn vô cùng bồi hồi, tựa như những người từng rơi vào lưới tình sẽ không bao giờ chỉ xao xuyến một lần, khi yêu thì gần, khi nhạt thì xa, lẽ thường. Chỉ cần vào thời điểm tôi thấy được họ, đã từng vui sướng đã từng rung động, cũng đã đủ mỹ mãn rồi.)

6. Lúc mới vừa biết cp của tôi BE, vô cùng đau lòng. Không phải là nói BE theo kiểu cp là giả, mà là BE theo kiểu hai người vì một số yếu tố bên ngoài mà không thể nào tiếp tục nữa nên mới không thể không chia tay. Tựa như đích thân trải qua một mối tình đau đớn chết đi sống lại, thậm chí còn đau lòng hơn cả khi chính mình thất tình nữa, khóc sưng hết cả mắt, nước mắt cứ không khống chế được, đến bản thân tôi còn sợ, sao mình lại lọt hố sâu như vậy.

Bây giờ nghĩ lại, nước mắt tôi đã rơi là vì phần tình cảm vô cùng tốt đẹp ấy. Họ dùng lời văn và âm nhạc ký lục lại đoạn tình cảm này, biết rõ không thể ở bên nhau rồi lại đều không buông xuống được. Cả hai người đều xem đối phương là người quan trọng nhất trong cả cuộc đời này, while you’re in the world I will never be alone [bao giờ người còn tồn tại, tôi sẽ không bao giờ đơn côi]. Tôi quá yêu thứ tình yêu như vậy, đó là loại tình cảm tôi luôn hằng mong ước. Quá trình tôi ship cp cũng chính là quá trình tôi chìm đắm, nhập vai, không ngừng tìm kiếm những yếu tố chứng minh bọn họ yêu nhau say đắm, không ngừng cảm động, khiến trái tim tôi cũng dần trở nên mềm mại. Khi thứ tình cảm ấy phải biến mất, giấc mộng đẹp vô cùng trong lòng tôi bỗng dưng tan vỡ, tôi cảm thấy rất khó chấp nhận. Không thể chấp nhận được mối tình tưởng chừng thắm thiết ấy bỗng không thể phát triển được nữa, không thể chấp nhận được mối tình cho tôi dưỡng chất bỗng nhiên lại biến thành bọt nước.

Giờ thì tôi đã từ từ chấp nhận rồi. Kỳ thật, cũng không tính là BE, vẫn còn tương tác, nhưng phần “tình yêu” đã biến mất, trở thành tình thân mà thôi. Mà tình thân thì sẽ càng lâu bền hơn nữa, tôi cũng yên lòng.

Cầu 5 like

7. Vốn định đến xem trò cười. Đọc tất cả đều là tình cảm chân thật, bỗng có chút đau lòng….