Tags

, ,

Đã bao lâu rồi không được gặp em?

Shi thật sự không phải fan tình bạn/ tình anh em/ âm nhạc gì của hai con người này. Đồng ý là “Trăng cong cong” hay, “Over the rainbow” hay, “Cây sơn tra” hay, “Thế giới này nhiều người đến vậy” hay, nhưng vượt trên cả âm nhạc, thứ đem đến cho Shi cảm xúc khi nói về hai người này gộp chung chính là câu chuyện về họ [mà Shi đã tự hoang tưởng ra]. Xét về một khía cạnh nào đó, những gì mà Shi biết về họ đã biến thành tính cách của những nhân vật dưới ngòi bút của riêng mình.

Nói là vậy nhưng đôi khi, mà sự đôi khi này thực sự rất hiếm khi, Shi sẽ tìm được một bản nhạc góp giọng của cả hai người mà Shi thật sự thích, thật sự cảm nhận được, thật sự ngấm. “Tâm động” là một bài như vậy.

Bài này Shi nghe lần đầu là bản của Na Anh hát với Tiêu Chiến trong Bài hát của chúng ta mùa 1. Tuy nhiên Shi không có ấn tượng gì nhiều, vì mọi sự chú ý lúc đó đều đã đổ dồn vào Cần Thâm Thâm. Sau này, khi xem một FMV của Thâm hô Tích có ghép bài này, Shi mới thật sự cảm nhận bài hát này. Và nó đã trở thành một trong những biểu tượng của Thâm hô Tích trong lòng Shi.

Đêm qua, Shi tình cờ nghe lại bản Tích ca hát bài này. Nói là nghe lại, vì trước đây Tích ca từng song ca bài này với một nữ ca sĩ trong concert của mình, và vì Shi không thể cảm nhận/ bình luận một cách công bằng về bản ấy được, nên Shi quyết định không nghe, không xem, đỡ đau lòng [vì viết bài này mà Shi lại phải nghe hết]. Nhưng tối qua lại tình cờ mở ra một bản Tích ca hát solo, nên Shi đã dành thời gian thưởng thức. 

Rung động_Vương Tích.

Từng nốt nhạc cất lên mà lòng Shi rung động theo, cộng với kí ức về chiếc FMV, làm Shi như muốn lên cơn điên. Không biết vì tại làm sao mà Shi lại có cảm nhận rằng, khác với bản song ca khá là vui vẻ [dù đang hát nhạc thất tình] trước đó, bản này Tích ca buồn và tâm trạng hơn rất nhiều. Tất nhiên, rất có thể người ta chỉ đang nhập tâm vào bài hát, đang phiêu, hoặc cũng có thể chỉ là đang mệt khi phải chạy show mà thôi. 

Để xoa dịu tâm hồn tổn thương, Shi đi tìm bản remix với giọng Thâm Thâm để nghe. Mọi người đoán xem cuối cùng Shi có được xoa dịu không?

Rung động_Châu Thâm. Link B trạm.


Remix Rung động_Thâm hô Tích by Kchan. Nguồn: B trạm (26/09/2020).

Đã bao lâu rồi không gặp anh?
Vẫn nghĩ rằng anh đang ở đâu đó ngoài kia
Hoá ra anh vẫn đang ở trong trái tim em
Đồng hành cùng từng hơi thở.

Khoảng cách giữa đôi ta xa đến mấy?
Không còn cảm nhận được hơi thở của em nữa.
Ngờ đâu cái bóng của em dài đến thế,
Chỉ cần anh quay lại là thấy được em.

Quá khứ hãy cứ để nó qua đi
Đã quá muộn để yêu anh lại từ đầu

Những đám mây trắng trên bầu trời xanh

Nếu như chúng mình không thể mãi mãi song hành cùng nhau

Thì ít nhất cũng có thể cho nhau

Dũng khí để hoài niệm

Quyền lợi để ôm nhau

Để người có thể hiểu
Những dấu vết rung động trong trái tim tôi.

Quá khứ hãy cứ để nó qua đi
Đã quá muộn để yêu lại từ đầu.
Những đám mây trắng trên bầu trời xanh
Nếu như chúng mình không thể mãi mãi song hành cùng nhau
Thì ít nhất cũng có thể cho nhau

Dũng khí để hoài niệm

Quyền lợi để ôm nhau

Để cho người có thể hiểu
Những dấu vết rung động trong trái tim tôi.

Anh vẫn luôn muốn được gặp lại em

Vẫn nghĩ rằng anh đang ở đâu đó ngoài kia

Hoá ra người vẫn đang sống trong cơ thể tôi
Và bảo vệ những hồi ức của tôi.

Hoá ra em vẫn đang ở trong trái tim anh.
Chỉ cần quay lại là có thể thấy được anh.


Một số comments Shi thích. Tạm dịch.

1. Dấu vết chân thật nhất của sự rung động, chính là giọng của người và người ấy quấn quýt bên nhau.

2. Nói lại một lần nữa, thẩm mỹ của hai người họ thật sự nằm cùng một điểm, hát thật nhiều bài giống nhau, quả là tinh tinh tương tích.

[Tinh tinh tương tích 惺惺相惜 : Người có tính cách, chí thú, cảnh ngộ tương đồng thì thường bảo vệ, đồng tình, hỗ trợ cho nhau. Nguồn: Rừng Thần Thoại]

3. Đã bao lâu rồi không thấy các người bên nhau?

4. Vốn đã nghĩ thôi vậy, bước ra đi. Nhưng có lẽ bất cứ ai từng nghe bọn họ hợp xướng đều không thế nhấc chân nổi. 

5. Cả người hát lẫn người nghe nhất định là đều đã rung động rồi.

6. Ông trời tác hợp, đáng tiếc, pháo hoa tan rồi.

7. Tôi chờ mong bọn họ song ca nhất, một là “Để cô ấy rơi xuống”, hai là “Rung động”. Tôi cảm thấy còn hay hơn “Hoa dạng niên hoa” nữa, cho dù là đánh bừa, cũng có thể cảm nhận được sự quyến luyến giữa hai giọng ca. Nếu như bọn họ có thể hát chung trên cùng một sân khấu thật thì cuộc đời tôi lập tức viên mãn.

8. Nghe hay quá, nghe như tiếng ca truyền đến từ một thời không khác. [<3]

9. Tone giọng của bọn họ là giống nhau! [ngạc nhiên]

10. Đã bao lâu rồi người ấy chưa gặp người ấy? 

11. Nếu như chúng ta không thể mãi mãi song hành cùng nhau
Thì ít nhất cũng có thể cho nhau
Dũng khí để hoài niệm, quyền lợi để ôm nhau
Để người có thể hiểu những dấu vết rung động trong trái tim tôi.

12. Chỉ đơn thuần cảm thấy hai chất giọng này hợp nhau đến êm tai vô cùng, như tri âm tri kỷ, như gỗ thương tuyết trắng, như lá khô bướm lượn, tự nhiên, tốt đẹp, hài hòa. Bỏ đi hết thảy, tôi cũng sẽ chỉ cảm thấy hai giọng hát này chính là những chất giọng không tranh không đoạt, giúp nhau nổi bật như trong tưởng tượng của tôi, tràn đầy những cảm xúc mà màn song ca nên đem lại cho thính giả. Đồng thời cũng hy vọng hai vị ca sĩ được phát triển càng ngày càng tốt, nhưng tôi vẫn sẽ kỳ vọng sẽ có một ngày như thế.

13. Tôi lại nhớ các người rồi.
Trăng có lúc tròn lúc khuyết, bé Trăng nhất định sẽ tròn.
Bất luận thế nào đi nữa, bọn tôi vẫn sẽ ủng hộ hai người, chờ mong ngày gặp lại.

14. Lúc đầu chỉ nghĩ mình chỉ ăn đường mà thôi, mất đi rồi mới tỉnh ngộ, đôi tai sẽ tịch mịch thế nào.

15. Một bản “Rung động” khiến người ta rung động.
Cảm giác như hai người đang ở những thời không khác nhau thổ lộ với nhau. Hát ra đến cảm giác không gian luôn….
Hơn nữa hai người còn hát hài hoà cực kì —— không chỉ là chất giọng và tiết tấu, mà ngay cả cách xử lý tình cảm trong bài cũng không khác chút nào.

16. Càng nghe nhiều, càng cảm thấy hai giọng hát này mới là định mệnh phải hoà quyện cùng nhau.

17. Đối với tôi, chiếc BGM của hai người họ vừa không phải là “Trăng cong cong” mà cũng không phải là “Hoa dạng niên hoa”, mà là bản “Rung động” này. Cho dù tôi ở nhà mới sung sướng, bài hát này vẫn quanh quẩn trong đầu tôi, lâu lâu lại ngâm nga, ngâm đến muốn khóc.

18. Màn song ca tốt đẹp như vậy làm sao có thể chối từ! Sự hài hoà đến đỉnh điểm đấy, những kẻ chống đối rốt cuộc chính bản thân có vấn đề gì không giải quyết được!

[rep] Có lẽ là bọn họ sợ bị nghiện, nếu Thâm hô Tích đột nhiên ra một album riêng, sau này lỡ mà không thường xuyên nghe được nhạc mới thì sẽ phát điên, mất ăn mất ngủ mất.

20. Lời cảnh báo yếu ớt từ một cá nhân, sự gặp gỡ trời xuân gió lộng của hai người đã thắng nhân gian vô số, đẹp đẽ đến tận cùng, hài hòa đến tận cùng, lời ca hơi thở hai người giao hòa, lưu luyến, càng giống như một đôi tình nhân thì thầm thổ lộ tình yêu say đắm, kẻ hát người nâng, sinh ra phản ứng hoá học kỳ diệu, tiếng ca giống như sợi gen DNA hoàn toàn bọc lấy trái tim người nghe, luôn cảm thấy mỗi khi nghe Thâm hô Tích hát là mình như đang chìm trong vòng ôm của một hồ suối nước nóng, lên xuống thăng trầm, một dòng nước ấm tràn đầy toàn thân, cả người từ cơ thể đến tâm hồn đều được an ủi vô cùng.

21. Lão Vương hát rất đau khổ, rất đau khổ, đau khổ đến mức tôi nước mắt rưng rưng, trong đầu toàn là hình ảnh bọn họ biểu diễn live. Hai người, ai cũng đứng trên sân khấu của chính mình, đứng ở một nơi cao cao, tựa như cách ngang một dải ngân hà, chỉ có thể nhìn nhau từ xa, chỉ có một bóng dáng mơ hồ, vĩnh viễn không thể gặp lại, chỉ có thể trao đổi lời ca, mượn nó giải bày tâm sự, mượn nó thể hiện nỗi lòng, khoảng cách tám nốt cao thấp 46 phím đàn chính là khoảng cách cả đời không thể vượt qua. Người làm cho lòng tôi rung động, hành động giam cầm tôi lại. Cuối cùng, sơn thần về trúc [cây trúc], hải yêu về biển, không cam lòng.

22. Trong lòng tôi đã không còn cái gọi là “fake remix” nữa, giọng hát của hai người họ hằng ngày khiêu vũ giữa không trung, hai người họ có muốn hợp tác hay không thì cũng không sao cả, bọn họ đều tự do, bất luận thế nào cũng đều là sự lựa chọn của họ, tôi yêu thích chính bọn họ nên trước sau vẫn sẽ ủng hộ bọn họ, tôi yêu thích những bản song ca của bọn họ vẫn sẽ lần lượt nghe tất cả những bản song ca của họ.

23. Người bạn không thể đến gần [ăn dưa] [Link]

Lâu nay em đang ở nơi nao?


[SHX][Remix] “Rung động” by 白芋头CHARVIS