Tags

, ,

Chiếc FMV đã được đăng ở đây. Bài hôm nay là một số comments Shi thích.

1. Tui thật sự là một thính giả đủ tư cách :)) Tự mình thể nghiệm “tôi như bị ma ám” “những năm tháng cũ cứ khốn cùng lấy tôi không buông”

Ma ám_Vương Tích.

Trăng cong cong_Vương Tích, Châu Thâm.

2. Quả nhiên bài hát này hát với đúng người rồi [khóc lớn] giọng Tích ca và Thâm Thâm tựa như hai mảnh ghép vừa khít được ghép lại, khi ghép với nhau chính là hoàn hảo [OK] Tôi sẽ chờ đợi, cho đến khi các người gặp nhau một lần nữa, đem tất cả những bài muốn song ca đều hát liền tù tì hết. Chỉ cần tôi sống đủ lâu, chuyện tốt nào cũng sẽ gặp được. [icon chuột][phúc tới][2020]

3. Thứ tôi xem không phải là Hoa dạng niên hoa, mà là một sợi chấp niệm [quỳ]

Một sợi chấp niệm_Châu Thâm (MV).

Một sợi chấp niệm_Châu Thâm (live).

rep: Ngàn vạn sợi chấp niệm liệu có đủ để tâm nguyện của chúng ta trở thành sự thật không [khóc lớn]

4. Không đợi được bản song ca chúng ta “khó chịu quá”

5. Có người hỏi, hai giọng hát hay như vậy, vì sao không hát chung? Chính là có vài fan quậy đó, bây giờ vài thứ luật lệ tanh tưởi trong giới fan quậy cho cả ngành giải trí chướng khí mù mịt, có nhiều fan làm như mình là cái gì ấy, không biết bản thân là ai……. Một cái cao 8 nốt, một cái thấp 8 nốt. Giọng của hai người đều là những chất giọng hiếm có trong ngành âm nhạc, bài “Trăng cong cong” mà hai người hợp tác làm bao nhiêu người rung động………. Đó là nghệ thuật! Nhưng đã nhưng đã bị những thứ văn hóa tanh tưởi của giới fan bóp chết………. Không cam tâm, thật sự rất muốn nghe hai người hợp tác một bài hát khác!

6. Mượn người khác: làm một người từng trải, anh muốn cố gắng hết sức bộc lộ sự yêu thương của mình, như thế có thể giúp cho các đàn em tài hoa bớt phải đi đường vòng, đỡ phải khó khăn như anh ngày xưa. Như vậy cũng sai. Như vậy cũng có người nói đang bán hủ. Tâm như thế nào thì sẽ nhìn đời thế nấy.

7. Tôi vậy mà lại ở chiếc vid này một lần nữa nếm được tình cảm tăng tiến của Thâm hô Tích. Nối ba tháng ấy lại, mới phát hiện những lời “Trái tim bị mở ra”, “Tôi còn muốn hát chung với Tích ca nữa” “Tôi đương nhiên là ủng hộ Tích ca vô điều kiện rồi” “Thu hoạch được rất nhiều tình cảm không ngờ” này nọ kỳ thật một chút cũng không kì lạ, là sự thể hiện chân thật ở từng giai đoạn, mỗi lần ôm đều quý giá vô cùng. Thật sự rất muốn dừng thời khắc này lại, tua ngược, lặp đi lặp lại vô hạn. Đều do năm tháng như hoa này quá đẹp đẽ! (ghép hay quá, rất gọn gàng, mượt mà)

8. Sợ bóng lưng ai càng khiến người ta đau lòng
Từng có thể đem một bài buồn như vậy hát thành rượu mật, đến bây giờ mới càng nếm càng đắng

9. Âm thanh ghép rất tốt, từ không phải góc độ cắn đường lại nghe có thể hiểu được chấp niệm về khoảng không tám nốt, hai bên nhanh chóng bất hoà có lẽ cũng là chọn bảo vệ người kia không bị tổn thương làm hại, hiện giờ, những fan mất lý trí vẫn còn không ít, haiz…. Hy vọng mỗi người đều tốt

10. Tôi cũng hiểu… Nhưng vẫn còn muốn hỏi, đối diện với hắc ám như vậy, vì sao cuối cùng chúng ta bất lực bó tay… Có phải vì những người tổn thương bọn họ quá cực đoan? Tôi không trải qua giai đoạn đó… cho nên cũng không rõ lắm

rep: Có những người thật sự rất điên cuồng, để thỏa mãn ảo tưởng của chính mình mà áp đặt lên chính chủ, ảnh hưởng đến cuộc sống hai bên, những người như vậy căn bản không quan tâm cảm nhận của bọn họ, nếu họ không thật tình yêu thương thì cũng sẽ không thể quản lý họ được, không quản lý được thì fan ba bên cũng sẽ vì vậy mà cãi cọ, cắt đứt quan hệ, ít nhất có thể làm mâu thuẫn giảm bớt gay gắt

rep: Tôi cũng nghĩ vậy, cho nên đã nhẹ lòng rất nhiều, chính vì xuất phát từ sự bảo vệ nhau, nên hai người mới cẩn thận từng li từng tí

11. Tui chết rồi, Hoa dạng niên hoa thật sự là tiếc nuối của tiếc nuối, khoảng không tám nốt tuyệt đẹp thật sự không có chuyện ai lấn giọng ai, hai giọng hát thật hay a a a a ta thật sự hy vọng sinh thời bọn họ có thể đứng chung sân khấu hát Hoa dạng niên hoa, cho dù là mấy chục năm sau tôi cũng sẽ giống như hôm nay nghe lần đầu tiên khóc thành cẩu. Bọn họ thật sự đều là những người rất dịu dàng, hai chất giọng này không nên cuối cùng chỉ có thể hát riêng biệt. Ta sẽ chờ một sự viên mãn

12. Có linh hồn với linh hồn do trời đất tạo nên, có giọng hát và giọng hát cũng là hồn nhiên thiên thành phù hợp với nhau, ở những vid song ca khác nghe mà lòng tan nát, không có ý chê bai nhưng nghe những bản song ca khác thật sự…. vẫn chưa đủ… Độ phù hợp thật sự là trời sinh, không thể luyện tập ra được, tôi chờ

13. Xoài cuối cùng cũng lấy được bản quyền của Hoa dạng niên hoa…………… Nhưng thời gian rốt cuộc không thể quay về mùa đông năm 2018 nữa………………

14. 2020, trận tổng chung kết Ca sĩ, hội nghị thượng đỉnh, cầu xin hai người (18/03/2020)

rep: Xuyên qua về nói cho bạn biết, không có hát chung………
Thâm Thâm còn bị ekip chương trình giở trò nữa [khóc lớn] (02/09/2020)

[Shi từng lên bài về show này ở đây]

15. Bản remix của chủ thớt ghép quả là chất lượng cao, từ nhạc có thể nghe ra được tình yêu tràn đầy của chủ thớt dành cho hai người bọn họ

16. Tôi có thể dùng bản thảo của mình đổi tấm vé tàu của người, chỉ hy vọng chiếc vé tàu đó có thể chở tôi đến năm tháng như hoa [Hoa dạng niên hoa] trong giấc mộng của tôi………

17. Bài này so với “Trăng cong cong” còn làm lòng tôi tan nát nhiều hơn……..
Nghe Thâm hô Tích xong, từ đó biết thiên âm, tri âm hiếm có, người xưa khó gặp lại.
Trên đời này điều khó nhất chính là đã từng thấy giọng vàng ông trời tác hợp, ai còn có thể tạm bợ………

18. Có lẽ Thâm hô Tích còn một cái tên khác chính là không cam lòng

19. Đoạn ngân nga trong “Câu chuyện tình yêu đẫm máu” chèn vào trong “Hoa dạng niên hoa”…. Thật là tuyệt… Giống như nếu thật sự có thể song ca thì hẳn là nên hát như vậy…. Thâm hô Tích của tôi ơi…. Đến khi nào mới thấy các người tái xuất giang hồ đây? [khóc lớn][khóc lớn][khóc lớn]

20. Cả chiếc vid lẫn lời bài hát đều ghép vô cùng hoàn hảo mượt mà, tôi xém quên mất đây là một bài remix [cười ra nước mắt] “Hoa dạng niên hoa” dự đoán chỉ cần một trong hai người họ hát một bản mới là sẽ có bản remix mới ngay [khóc] Hồi concert nói một năm dài như thế thế nào cũng sẽ có dịp hát, không cần vội ~ kết quả đâu? Đã 2020 rồi ~[lạnh lùng]

21. Khi chim sơn ca không còn đậu trên đàn cello nữa………
Cảm giác rất khó chịu, thật sự rất khó chịu!
Tiếc nuối đứng hàng quốc tế!
Đằng nào cũng không biết phải qua mấy thế kỷ nữa mới có thể gặp được hai thứ “giọng được thiên sứ hôn lên” nữa! [khóc lớn][khóc lớn][khóc lớn]

22. “Anh nói nhất định phải cùng cậu hát Hoa dạng niên hoa”
“Anh nói nhất định phải hát Cát khóc tặng cậu”
“Cuối cùng trong Trời ban bọn họ đã biết kết cục của mình”

23. Tôi nghĩ nhiều người như vậy đều đang chờ Hoa dạng niên hoa, ngoài việc xem Giọng hát trời ban rồi mơ mộng, đau lòng tiếc hận cho sự lạnh nhạt không quen biết, vẫn hy vọng chứng minh chân tình lương thiện tốt đẹp có thể chiến thắng độc ác vô liêm sỉ thấp hèn. Thứ đang chờ đợi không chỉ là màn song ca, mà còn theo đuổi như thế nào hòa hợp.

24. Thật nhiều thật nhiều năm sau
Một cô bé đang cầm một chiếc iPad
Kích động ngồi sụp xuống đất
Nước mắt ào ào chảy ra
Nói với tôi trong mộ
“Bà ơi, Thâm hô Tích của bà hát Hoa dạng niên hoa rồi kìa!”
Tôi kích động đến mức sóng điện não đã mất chậm rãi chạy về
Kích động đến mức nhảy từ trong quan tài ra
Đoạt lấy chiếc iPad của cô bé ấy cười ngốc nghếch
Chỉ giải trí thui chỉ giải trí thui [doge]

25. Có lẽ vì Thâm hô Tích dang dở nên mới trở nên đẹp đẽ…

26. “Nếu lúc ấy, tôi có một tấm vé tàu, liệu em có cùng tôi đi chăng?”
“Em không muốn Tích ca một mình…….”
Tự nhiên thọc dao làm chi

27. Đoạn mà Thâm Thâm ngân nga khúc giữa chính là Concerto Pour Deux Voix đó, nam chính chăn trâu song ca với con gái của nhà nghệ thuật gia.

Concerto Pour Deux Voix_Châu Thâm.

28. Hy vọng các người có thể gặp nhau trên đỉnh, sau đó hát một khúc “Hoa dạng niên hoa”

29. Trên đạn mạc có một câu, tôi không giữ được gió xuân, nhưng gió xuân lại giữ tôi lại rồi, tôi khóc chết

30. Nghe lần nào khó chịu lần nấy, Tích ca tị hiềm đến mức “Tương tư” cũng “không biết hát”…… Toxic fan buông tha cho bọn họ đi

31. Nói thật tuy Lâu Nghệ Tiêu cũng hát rất hay nhưng lại cảm thấy thiếu một chút xíu như thế..

32. Tôi từ chung kết “Ca sĩ” qua lại, lần này không có ai giúp cậu ấy xé kịch bản nữa.

33. Bài này Thâm ca hát năm 2015, hôm qua anh lại hát “Concerto Pour Deux Voix”

34. Năm 2020, Tích ca anh với Lâu Nghệ Tiêu cùng nhau hát “Hoa dạng niên hoa”, rất nhiều người đều nói giọng cô ấy hay hát rất êm tai, “Hoa dạng niên hoa” bản tôi mong chờ nhất chung quy là không cam lòng.

35. Bài này là hai người hát riêng hả? Sau đó ghép chung với nhau???? Tui tưởng là bản âm gốc chứ!!!!

rep: Đúng vậy, bởi vì họ chưa từng song ca bài hát này

36. Cứu giúp trong lúc hoạn nạn, không bằng giang hồ cùng quên

37. Trong tương lai, cậu gặp được vô số người, nhưng chưa bao giờ lại có một người như anh, thâm tình quyến luyến………..

38. Nỗi đau là một dòng sông
Thong thả trôi
Nhẹ nhàng ngăn cách hai miền đại lục khó thể dung hòa

39. Nỗi tiếc nuối lớn nhất của tôi, chính là sự tiếc nuối này có liên quan đến người. [Lời bài hát]

Chúng ta_Trần Dịch Tấn.