Tags
Nhân dịp Thâm Thâm hát “Concerto Pour Une Voix” thì ta lại nghe “Hoa dạng niên hoa” nào.
Concerto Pour Une Voix_Châu Thâm (31/12/2022). Link B trạm.
Concerto Pour Une Voix_André Rieu, Mirusia Louwerse.
Shi vốn không biết bài này, nghe một cái bị đao giật mình. Bài này được dịch là “Bản hoà tấu một giọng”.
Remix Hoa dạng niên hoa by 白芋头CHARVIS [1].
Nguồn: B trạm (21/02/2020).
Khát vọng một ý cười
Chờ đợi một cơn gió xuân
Em vừa đúng lúc bước ngang qua đây
Bất chợt ánh mắt vô tình chạm nhau
Nồng nàn như ngọn lửa
Cuồng loạn đến chẳng thể khống chế…
Một số comments Shi thích.
1. Câu cuối lão Vương không hát, giống như là đã bứt ra đi rồi, còn lại Thâm Thâm lập tức trở nên thật cô đơn, như là muốn khóc.
2. Mấy ngày nay cùng mẹ tui ôn lại Thanh Nhập Nhân Tâm (trước đây bà chưa xem bao giờ), đến tập bảy, mới vừa tắt TV mẹ tui đột nhiên nói: mẹ phát hiện rồi, Châu Thâm chính là bảo bối của Vương Tích.
Tui nghĩ, lão Vương chẳng phải là đã xem Thâm Thâm như bảo bối còn gì? Anh bảo bối giọng hát của cậu, thưởng thức cậu, trân quý cậu, hai người tri âm tri kỷ tinh tinh tương tích quả thực là chuyện tốt đẹp nhất trong giới nghệ thuật. Chỉ tiếc là chuyện ngoài kia đã ảnh hưởng đến bọn họ….. Thật sự quá đáng tiếc……. Tui không ngờ “Trăng cong cong” lại trở thành độc nhất vô nhị, cũng không ngờ khi mẹ tui hỏi Thâm hô Tích còn bài nào khác không tui chỉ có thể lấy ra những bản remix của chủ thớt, việc này đúng là thật tiếc nuối.
Tui không ship cp cũng không chơi vòng fan, tui chỉ mong hai người này có thể song ca lấy tiền tui đi [ôm quyền]
[Tinh tinh tương tích 惺惺相惜 : Người có tính cách, chí thú, cảnh ngộ tương đồng thì thường bảo vệ, đồng tình, hỗ trợ cho nhau. Nguồn: Rừng Thần Thoại]
rep: Tui cũng vậy, gần đây mới xem Thanh Nhập Nhân Tâm, quay qua quay lại đã bị tình bạn giữa Thâm Thâm và Tích ca cảm động, từ đó về sau liên tục tìm kiếm những bài song ca của họ, kết quả đột nhiên phát hiện một vài chuyện thật không tốt, đến khi nghe lại bản remix thì thật sự đau lòng lắm, thật lòng tiếc thay cho hai người họ, rõ ràng tán thưởng đối phương như vậy, cũng đã hẹn xong phải ca hát với nhau, cuối cùng lại biến thành thế này, haiz, thật sự là rất đáng tiếc. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến trước kia bọn họ thân thiết thế nào rồi lại xem những chiếc vid liên quan đến bọn họ, nước mắt liền không kềm được. Trong cuộc đời có thể gặp được mấy người tri kỷ chứ, haiz, quá đáng tiếc.
3. A a a a a quá tuyệt vời rồi! Giọng Thâm Thâm ngọt quá chừng, giọng Tích ca thật đau, thật giống như hai giai đoạn khi đang yêu và sau khi thất tình luân phiên thay đổi vậy. Vất vả lắm tôi mới có được người, rồi lại bất đắc dĩ mà phải mất đi. Hợp lắm luôn!!
4. Đoạn này rất hay, có cảm giác bất đồng với bản full, tiếc là vài câu như vậy không đủ để repeat như bản full.
[MXH36] “Hoa dạng niên hoa” – Vương Tích
[SHX][FMV][Remix] Hoa dạng niên hoa by Kchan
Hoa dạng niên hoa_Châu Thâm, Lý Duy.
Hoa dạng niên hoa_Lương Triều Vỹ, Ngô Ân Kỳ.
