Nguồn: Vox.com
Apr 18, 2016, 12:20pm EDT
Dịch: Lãnh Nguyệt Phong
Con cái giả, người yêu giả, và những người bạn tâm giao đồng giới: Larry Stylinson là giả thuyết duy nhất về nhóm nhạc nam mà bạn sẽ cần.

One Direction tại giải American Music Awards 2015. Styles và Tomlinson đứng bên phải. (Hình chụp bởi Kevin Winter/Getty Images)
Hè năm nay, Courtney và Jorie đang lên kế hoạch đi xăm hình đôi. Cặp đôi 22 tuổi đến từ Texas, cả hai gặp nhau trong một buổi concert vài năm trước, kết nối nhờ tình cảm dành cho nhóm nhạc yêu thích chung, và đã trở thành bạn thân từ lúc đó. Hiện nay, họ thường tham gia các show cùng nhau khoảng 3 lần hàng tuần.
Những hình xăm này dùng để đánh dấu tình bạn của họ – nhưng chúng cũng mang một ý nghĩa sâu sắc hơn, dù cho chúng thoạt nhìn chỉ là một đôi chim dễ thương xinh xắn. Trên thực tế, ở đây ta có thể thấy chúng đang nằm trên một bờ ngực vô cùng nổi tiếng: thành viên nhóm nhạc One Direction, Harry Styles.
Đôi khi được gọi bằng cái tên Haz, Styles là người thường loà xoà vạm vỡ, thường được giới thiệu nhầm là ca sĩ chính của nhóm vì được xem là thành viên nóng bỏng nhất. (Đối thủ khác cho vị trí “nóng bỏng nhất” One Direction, Zayn Malik, chính thức rời nhóm vào năm 2015 và mới phát hành một album solo phá kỉ lục các bảng xếp hạng.) Styles đã phủ kín cơ thể bằng những hình xăm, nhưng riêng hình xăm này – ít nhất là với một phân khúc fan lớn của One Direction – có một ý nghĩa đặc biệt.
“Jorie sẽ xăm phần được xem là ‘Harry’ còn tôi sẽ xăm phần được coi như ‘Louis,'” Courtney chia sẻ với Vox, “vì tôi gọi cô ấy là Tommo còn cô ấy kêu tôi là Haz.”
Courtney đang nhắc đến sự khác biệt nhỏ giữa hai con chim xuất hiện dưới xương quai xanh của Styles. Hãy quan sát bức hình phía trên thật kĩ: Chú chim bên phải hơi lớn hơn con bên trái, và nếu bị nheo mắt, bạn sẽ phát hiện nó có phần kí hiệu loài thẳng hơn, xiên hơn ở chỗ lông mày của nó.
Đối với hàng triệu fan One Direction, hai chú chim nhỏ này là một biểu tượng sâu sắc. Theo giả thuyết của họ, con chim bên phải, lớn hơn, đại diện cho Styles. Con chim nhỏ hơn bên trái đại biểu cho bạn cùng nhóm Louis Tomlinson (đôi khi được gọi là Tommo). Sự khác biệt về kích cỡ giữa hai chú chim được xem như đại biểu cho sự khác biệt về vóc dáng của Styles và Tomlinson – hơn nữa, chẳng phải chú chim bên phải rõ ràng có cặp lông mày xiên của Styles?
Đối với những fans như Courtney và Jorie, hình xăm chim của Styles là một bằng chứng quan trọng chứng minh thuyết âm mưu thú vị và phức tạp nhất trên internet: sự tin tưởng của cộng đồng fan One Direction rằng Styles và Tomlinson đang yêu nhau.
Larry Stylinson là gì?
Để hiểu được những gì đang diễn ra trong fandom của One Direction, bạn cần hiểu shipping là gì. Trong ngôn ngữ fandom, shipping thường mang ý nghĩa cổ vũ cho hai nhân vật giả tưởng, trong vài trường hợp có thể là người thật, để họ đến với nhau. “Ship” trong bối cảnh này vừa có thể là danh từ vừa có thể là động từ. Chẳng hạn như, khi tôi xem phim Hồ sơ tuyệt mật và cực kì muốn Mulder và Scully hôn nhau, tôi có thể nói là tôi cực kì ship Mulder và Scully, hoặc tôi có thể nói là tôi thích ship Mulder/Scully.
Trong thế giới fandom sau thập niên 90, shipper thường đặt biệt danh cho những mối quan hệ ảo tưởng mà họ thích, thường là một sự kết hợp nào đó. Ví dụ như tôi ship Kurt và Blaine trong Glee, tôi nói tôi ship Klaine. Cái tên của cặp đôi là một phần quan trọng trong cách người ta gọi chính mình trong fandom. Trong thời buổi hiện nay, bạn có thể là thành viên của một fandom của show truyền hình, phim, doanh nghiệp, sách, nhóm nhạc và không bao giờ tiếp xúc với những người ngoài con thuyền bạn ship. Điều này đã đưa chúng ta đến với One Direction và Styles và Tomlinson.
Nếu bạn kết hợp hai cái tên “Harry” và “Louis”, bạn có “Larry”. Nếu bạn kết hợp “Styles” và “Tomlinson,” bạn có “Stylinson.”
Vậy cho nên, chiếc thuyền của một nhóm nhạc nam lớn nhất trên internet có tên “Larry Stylinson,” hay gọi tắt là Larry.
“Larry” đã tồn tại lâu gần bằng tuổi đời nhóm nhạc
Styles và Tomlinson có, hoặc ít nhất đã từng có, một tình bạn rất rõ ràng. Các thành viên One Direction vẫn luôn thoải mái với các hành động đụng chạm cơ thể thân mật, nhưng fans đã quyết định rằng hai người này có gì đó đặc biệt sau khi nhóm nhạc trở nên nổi tiếng năm 2010.
Quả thật, internet đầy rẫy những Larries – cách những fan One Direction ship Larry tự gọi bản thân – dành nhiều năm kí lục từng cử chỉ siêu nhỏ và từng giây từng phút cách Styles và Tomlinson tương tác với nhau:
Trong những năm đầu của nhóm, Styles rất cởi mở về chuyện “Larry Stylinson” và nói rằng anh ấy và Tomlinson đã bàn về việc dọn về sống chung cuối đời sau này vì tình bạn của họ. Chiếc tweet ngọt ngào từ Tomlinson gửi cho Styles năm 2011 là chiếc tweet được chia sẻ nhiều thứ hai trong lịch sử Twitter:
Một số fan One Direction xem tình cảm này là một dấu hiệu hiển nhiên cho hơn cả tình bạn. Blogger giấu tên đằng sau Sex at Oxbridge, một chiếc blog buôn dưa lê nổi tiếng được vận hành bởi một sinh viên tuổi đôi mươi ở London, bị cuốn vào chiếc thuyền Larry vào năm 2013, hoàn toàn tình cờ và chính bằng sức mạnh của sự tương tác của Styles và Tomlinson dành cho nhau. Trao đổi với Vox qua email, tác giả blog – được biết đến trên mạng với cái tên duy nhất SAO – nói rằng cô ấy đã rất shock khi nhận ra họ không phải là một đôi thật sự:
Tôi xem chiếc clip của bài “Best Song Ever” của họ và rất thích nó, cho nên hoàn toàn tình cờ sau khi nó kết thúc trên Youtube thì một trong những recommendation là về Larry Stylinson và khi xem nó thì tôi kiểu, “Ồ, dễ thương quá – hai người họ đang quen nhau. Vậy mà tôi không biết!” Tôi đã tưởng rằng đó là điều mà ai cũng biết và rằng, từ những hành động của họ, bọn họ rõ ràng đã công khai yêu nhau.
RỒI tôi nhận ra đó không phải là sự thật và đó là khi tôi bắt đầu đào sâu vào những gì đang diễn ra. Trong một buổi cuối tuần tôi đã hấp thu tất cả các thông tin về Larry và One Direction một cách nhiều nhất mà khả năng con người cho phép, bao gồm cả những blog và video tranh luận rằng Larry không có thật và rồi cuối cùng tôi chỉ nhìn vào những điều không thể giải thích được trong mỗi hướng và có nhiều điều khó giải thích hơn nếu bạn cho rằng Larry không có thật.
Vì chiếc thuyền Larry quá lớn trong fandom One Direction, danh sách các tuyên bố toàn diện, chi tiết đầy các dấu hiệu rằng Styles và Tomlinson đang yêu nhau gần như vô tận. Chiếc video cụ thể dưới đây từ lâu đã được xem là “thánh kinh” của Larry – một tổng hợp những minh chứng về tình yêu của họ mà có tính thuyết phục đến mức nhiều fan tin rằng bạn không thể xem xong mà không bị thuyết phục:
Cụ thể, những hình xăm của Styles và Tomlinson, từ lâu đã được phân tích và giải mã và được hiểu như một bản đồ chi tiết đến ngoạn mục của một tình yêu bí mật kéo dài nhiều năm. Fan tin rằng họ thường đi xăm hình đôi hay những hình xăm tượng trưng cho những cột mốc trong mối quan hệ của họ.
Với Jorie và Courtney, các hình xăm là những bằng chứng không thể chối cãi. “Tôi không thể cho bạn một thời khắc quyết định, vì với tôi chẳng có thời khắc nào như vậy cả,” Jorie nói về thời điểm cô ấy bắt đầu ship Larry. “Nhưng [đối với] Courtney … thì đó là tất cả những hình xăm đôi mà bọn họ làm. Vì có hình xăm với bạn thân là một chuyện, nhưng họ có rất nhiều hình xăm lãng mạn giống nhau … đống hình xăm chắc chắn là thứ đã khiến chúng tôi chẳng thèm nghi ngờ gì cả.”
Con thuyền tạo nên một hướng mới cho một hành vi tạo giả thuyết trong fandom cổ điển gọi là “tinhatting”
Đa số, nhưng không phải tất cả, các “con thuyền” về những nhân vật giả tưởng, và trong nhiều mặt khác của fandom, có một nhận thức chung rằng nếu bạn đã ship người thật, thì bạn chỉ đang ship cái ý tưởng rằng họ đang ở bên nhau mà thôi. Tuy nhiên, rất nhiều khi, một con thuyền được dựng nên từ một ý tưởng rằng người thật ở bên nhau sẽ nhanh chóng thu hút được một phân nhóm tín đồ tin chắc rằng cặp đôi đó đã hoàn toàn về chung một nhà rồi – rằng tình yêu lí tưởng ấy đang được bí mật tiến hành trong cuộc sống riêng ngoài đời của họ.
Trong nhiều năm qua, có rất nhiều những phân nhóm như vậy lặp đi lặp lại trong những fandom khác nhau. Chẳng hạn như, các fan hâm mộ của Chúa tể của những chiếc nhẫn đã suy đoán và đưa ra những giả thuyết về những mối quan hệ thật sự giữa các thành viên của bộ phim; bộ phim truyền hình Supernatural cũng gặp phải vấn đề như vậy. Và đây là một hiện tượng khá phổ biến với những “con thuyền” về thành viên các ban nhạc và các nhóm nhạc pop. (Nói đi thì phải nói lại, đôi khi những camera chạy bằng cơm này hoàn toàn trúng phóc, như khi Kristen Stewart và Robert Pattinson tiết lộ việc họ từng lén lút hẹn hò sau khi cùng làm việc trên phim trường Chạng vạng.)
Những suy luận được các phân nhóm fandom này đồn thổi hầu hết đều dùng những lời giải thích y hệt nhau về việc tại sao chúng ta chưa bao giờ nghe nói công khai về mối quan hệ giả tưởng ấy. Họ nhất định sẽ nói về sự quản lý của nhóm nhạc, hoặc nhà sản xuất chương trình truyền hình, hoặc người quản lí của hai người trong mối quan hệ ấy. Các ý tưởng thường cho là bất kì ai có quyền nắm hầu bao của cặp đôi đó đang tiến hành một âm mưu quản lí vi mô vĩ đại nhằm ngăn cản cặp đôi không tiết lộ tình yêu của họ trước công chúng.
Niềm động lực của họ thường liên quan đến một số nguyên nhân dựa trên thực tế – như khi một hãng phim hay hãng thu âm miễn cưỡng từ chối fan bằng cách tiết lộ rằng một trong những thần tượng của họ đã có chủ. (Cách làm này thực ra lại là một phương thức rất phổ biến của các nhóm nhạc idol châu Á, khi mà rất nhiều người trong số đó đã kí những hợp đồng cấm hẹn hò nghiêm khắc.) Một động cơ phổ biến khác cho việc lén lút chính là khả năng gặp phải làn sóng phản đối sự đồng tính; nếu “con thuyền” không “bình thường” thì các công ty giải trí và hãng thu âm có thể phải tính toán về việc cô lập những fan không mấy cởi mở.
Chính vì những giả thuyết shipping hầu như đều theo những xu hướng như vậy, cho nên cách phản ứng của các fan nào tin tưởng vào chúng với những chuyện xảy ra trong thực tế cũng đều gần giống như nhau. Nếu ít nhất một thành phần trong cặp đôi gay bỗng có bạn gái, các fan sẽ lập tức khẳng định cô ta là tấm bình phong – thường là do bên quản lí của cặp đôi ấy mướn về.
Nếu mối quan hệ giả tưởng ấy cứ tiếp diễn trong một thời gian dài mà không có ai thừa nhận, fan sẽ đưa ra các lý luận rằng đôi chim non bị bịt miệng đã phải kí hợp đồng không được công khai giới tính và/ hoặc tình cảm cá nhân cho đến khi hết hạn hợp đồng. Ý kiến này thường đi kèm với giả thiết rằng chỉ cần đến một cột mốc quan trọng nào đó (như ra mắt một bộ phim hay hoàn thành một tour diễn thành công), cặp đôi sẽ có thể tự do bước ra công bố tình yêu của họ – tựa như lời tiên tri về ngày tận thế, nhưng thường gay hơn.
Cộng đồng fan đã đặt tên cho việc tạo ra các thuyết phức tạp rồi lồng ghép những sự kiện mới vào chúng là hành động “tinhatting”, một cái tên với ý đồ gợi nhớ về những cái mũ giấy thiếc của những kẻ lí luận mù quáng. Như mọi nhóm lí luận mù quáng khác, những fan mũ thiếc đọc rồi giải mã những thông điệp bí mật của các thành viên trong ship gửi cho nhau lẫn gửi cho công chúng. Những người hâm mộ đó cho rằng cặp đôi của họ đang đưa ra các thông điệp như một cách khẳng định mối tình mà họ không thể công khai.
Thường thì các fan mũ thiếc chỉ chiếm một phần nhỏ trong một fandom đa dạng. Nhưng vì niềm tin rằng Larry Stylinson là thật đã trở nên nổi tiếng và phổ biến trong cộng đồng fan One Direction đến mức nó thường chèn ép những nhánh khác trong fandom. Trong hơn 4 năm – đó là thời gian tối thiểu mà người ta dành để thống kê lượng sử dụng tag trên Tumblr và ghi nhận những hashtag trend nổi bật về Larry trên Twitter toàn cầu – “con thuyền” này là một trong những yếu tố lớn mạnh nhất trong fandom One Direction, và chính nó cũng là một trong những fandom lớn nhất trên mạng internet.
Kết quả là những người hâm mộ Larry đã xây dựng nên một thành luỹ khổng lồ cho các “giả thuyết” về Larry Stylinson. Trên thực tế, nhiều fan Larry sử dụng thuật ngữ “tinhatting” cho những ý tưởng mà họ cho là cực kì hoang đường, để nhằm khẳng định rằng ngược lại, họ chỉ đang thu thập những bằng chứng về một sự thật logic hiển nhiên, có thể quan sát được rằng Harry Styles và Louis Tomlinson là queer [không “thẳng”] và đang closet [che giấu giới tính] cùng nhau.
Larry Stylinson còn lớn mạnh hơn bất kì giả thuyết fan ship nào trên đời

One Direction ở giải thưởng Billboard Music Awards năm 2015; Styles and Tomlinson đang đứng cạnh nhau ở giữa — một sự kiện hiếm. (Ethan Miller/Getty Images)
Phạm vi của những giả thuyết về Larry vô cùng lớn và sở hữu một số ý tưởng thường xuyên được tán thành, bao gồm suy nghĩ về việc công ty quản lý của One Direction, Modest (mà fan Larry thường gọi lóng là “Quản lý”), đang kiểm soát chặt chẽ những hình ảnh trên mạng xã hội và hình tượng trước công chúng của Styles và Tomlinson. Sự tàn ác của phía quản lý còn được cho là bao gồm cả việc bắt Styles và Tomlinson để râu, kí hợp đồng cấm họ là gay, và thường xuyên phát tán những bức hình giả thể hiện họ đang yêu đương “bình thường”, “thẳng thớm”.
Ngoài tất cả những giả thuyết “điển hình” này, fandom Larry tự hào có một loạt những chi tiết kỳ lạ độc đáo của riêng mình – bắt nguồn từ hai con gấu bông màu cầu vồng đã theo chân ban nhạc trong các chuyến lưu diễn. Hai con gấu, được người hâm mộ đặt tên là Rainbow Bondage Bear và Sugar Baby Bear, hiển nhiên được sở hữu bởi một thành viên nhóm hoặc nhân viên nào đó trong đoàn.
Cho đến mới đây thì những chú gấu này có những tài khoản Twitter chính thức (hiện đã bị xóa) của riêng mình, những tài khoản này thường đăng những bài cập nhật hài hước từ trên sân khấu và trong tour. Vì màu cầu vồng gắn liền với gay pride, nhiều fan Larry đã xem những chú gấu này như một mật mã khác cho sự phát triển của mối quan hệ giữa Styles và Tomlinson.
Quả thật vậy, vào năm 2015 sau khi tin Briana Jungwirth bạn của Tomlinson đang mang thai con anh ấy được công bố, suốt chín tháng trời giả thiết cái bầu là giả đã dậy lên mãnh liệt. Khi sự chào đời của đứa bé con của Tomlinson và Jungwirth được công khai vào tháng 1, fan chuyển sang tranh luận rằng đứa bé đã được mang thai hộ, hoặc chỉ là một con búp bê, thậm chí hoàn toàn là bịa đặt, bất chấp mọi giá để giữ vững suy luận của mình.
Dưới đây là cách mà blogger SAO của Sex at Oxbridge được nhắc đến ở trên đã miêu tả giả thuyết đứa bé là giả – hay còn được fandom One Direction gọi là “Babygate” – trên Tumblr của mình:
Họ thật sự thà để bạn tin rằng Louis Tomlinson đã lên giường với một cô nàng mà anh ta dùng để cắm sừng người bạn gái cũ, một cô nàng mà đến cái tên anh ta cũng CHƯA TỪNG chính miệng nói ra, lờ tịt cô ta suốt chín tháng trời, bắt đầu hẹn hò với một người khác, chụp vài tấm hình nghệ thuật xạo ke với đứa nhỏ khi nó chào đời, nhưng rồi lại cứ thế mà quay về làm bất cứ những gì anh ta muốn trong khi hiển nhiên vẫn đang trong quá trình đấu tranh giành quyền nuôi con, chẳng thèm cho mẹ đứa nhỏ bất cứ bảo vệ online nào khi mà cô ta bị hack những 3847 lần để cho những tấm hình hết sức riêng tư của đứa nhỏ này bị lan truyền khắp nơi rồi bị IN NGAY TRÊN BÁO GIẤY, cho phép mẹ đứa bé lái xe chở nó ngồi đằng sau đi vòng vòng trong tiếng nhạc xập xình còn bạn của cô ta thì vừa đánh võng kiểu Tokyo chơi trò “xem mẹ không tay này” vừa chơi Snapchat, quan trọng đến mức anh ấy bị chụp bất cứ khi nào anh ta chỉ nhìn vào một cái siêu thị hay khu thương mại, và bây giờ thì còn bị đồn là đã đẩy một con búp bê đi dạo vòng vòng trong một chiếc xe nôi?!… Họ thà để bạn tin vào tất cả những điều trên còn hơn thừa nhận, “Nè, anh ấy yêu anh ấy đấy. Xin lỗi đã gây hiểu nhầm. Chúng tôi sẽ không bao giờ làm phiền mọi người nữa.”
Về phần mình, SAO kể rằng mình đã chìm sâu vào con thuyền Larry đến nỗi cô ấy đã tạo một tài khoản trên trang mạng BuzzFeed và đăng cả một bản tuyên ngôn dành cho cặp đôi, rồi BuzzFeed đã gỡ nó xuống cùng với những bài đăng trước đó của cô ấy, sau khi cô ấy nhiều lần đăng bài ám chỉ đứa bé của Tomlinson là giả. SAO trò chuyện với Vox rằng những bằng chứng về mối quan hệ giữa Styles và Tomlinson có sức thuyết phục đến mức cô ấy chưa bao giờ thật sự suy tính đến bất kì khả năng nào khác:
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng “Ok, chà, có thể tất cả những thứ này đều là giả.” Đã có quá nhiều bằng chứng theo hướng ngược lại và sự thật rằng cơ thể họ đều đầy rẫy những hình xăm đôi là đã quá đủ để thuyết phục số đông. Sự tương phản rõ rệt giữa lời nói và việc làm trước công chúng quá tầm thường để có thể bỏ qua. Tôi là một con người rất logic và có hiểu biết và tôi đã nghiên cứu vấn đề này trên tất cả mọi phương diện và lần nào tôi cũng đi đến một kết luận như nhau, đó là Harry Styles và Louis Tomlinson đang yêu nhau say đắm.
Các fan Larry mong có thể bảo vệ nhóm nhạc yêu thích của mình khỏi sự kì thị đồng tính, nhưng chính giả thuyết về “con thuyền” đã tạo ra những vấn đề riêng
[Chiếc tweet đã bị xoá.]
Bất kì fan Larry nào cũng sẽ nói với bạn rằng sự kì thị đồng tính chính là nguyên nhân chính khiến Styles và Tomlinson vẫn chưa come out. Và một trong những lí do mà fan Larry lên tiếng mạnh như thế chính là vì họ ghét việc hai người đàn ông này không thể công khai bày tỏ tình yêu của mình. SAO nói với Vox rằng cô ấy vẫn cuồng nhiệt như thế vì “Tôi cảm thấy có một sự bất công nặng nề không chỉ đối với họ, mà còn đối với những fan trẻ tuổi của họ, cứ như đồng tính là sai trái hay sẽ khiến bạn bị xem thường vậy.”
SOA nói thêm rằng cộng đồng fan của One Direction tràn đầy những cá thể trẻ queer hay đang trong quá trình khám phá bản thân, và họ đều đã lần lượt được giúp đỡ lẫn bị tổn thương bởi hiện tượng Larry. “Có rất nhiều fan trẻ tuổi và tôi liên tục nhận được lời nhắn trên Tumblr và Twitter rằng Larry đã giúp họ come out hoặc hỏi rằng gay có phải là sai hay không khi mà hai người họ đã phải giấu kín bằng mọi giá như thế… Đó là một nguyên nhân to lớn khiến tôi vẫn còn hoạt động trong fandom.”
Những những mục tiêu tốt đẹp này đã không may dẫn đến một số hậu quả phức tạp. Đa số những sự ủng hộ cho việc Larry là thật xuất phát từ cách fan diễn giải sự thân mật cơ thể giữa Styles và Tomlinson. Nhưng những ai để ý kỹ về việc này cũng sẽ biết rằng có một sự suy giảm mạnh trong những đụng chạm thể xác này. Từ năm 2011, từ đùa giỡn về việc tạo dáng chụp hình “chúng tôi choàng tay ôm lấy nhau”, Styles và Tomlinson đã hiếm khi nào đứng cạnh nhau trước công chúng nữa.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2012 với Storyboard, một phần cũ của Tumblr, Tomlinson đã đổ lỗi thẳng thừng cho hiện tượng Larry Stylinson đã khiến anh phải thay đổi hành vi của mình trước chốn công cộng:
“Đây là một chủ đề ban đầu thì buồn cười nhưng giờ thì khó giải quyết thực sự, vì tôi đang trong một mối quan hệ cá nhân,” anh nói. “Tôi và Harry là bạn thân. Người ta soi mói từng hành động của chúng tôi – và việc đó đã ảnh hưởng đến cách chúng tôi xuất hiện trước công chúng.”
Nói cách khác, sự chấp nhất của fandom về việc Styles và Tomlinson có khả năng tiếp xúc thể xác thân mật với nhau đồng nghĩa với việc họ phải là gay đã dẫn đến một hậu quả đáng buồn nhưng hoàn toàn nằm trong dự kiến là sự tụt dốc của những đụng chạm đó. Mỉa mai thay, chính làn sóng muốn giải phóng họ khỏi sự khép mình đã ép họ phải cư xử mất tự nhiên – phải tuân theo những quy chuẩn nghiêm ngặt của sự nam tính để dập tắt tin đồn.
“Con thuyền” Larry cũng đã đổi lấy sự chống đối phái nữ: Khi Louis còn đang hẹn hò với người bạn gái lâu năm Eleanor Calder, cô và gia đình đã phải chịu sự phản đối và xúc phạm nặng nề từ những người hâm mộ cho rằng cô ấy đang làm một tấm bình phong.
Nhiều fan One Direction chấp nhất vào Larry đến độ họ còn bắt đầu xúc phạm một nhà sản xuất thu âm và con trai của anh chỉ vì trùng hợp mang họ Calder. Vì sao ư? Người ta tin rằng anh ta chính là bằng chứng thép cho việc Eleanor có một người anh em sinh đôi mà bên Quản lý đã dùng để tạo ra những bức hình giả chứng minh cho mối quan hệ với Tomlinson.
Trong những năm tháng suy tàn của cộng đồng fan One Direction – Malik rời nhóm vào tháng 3 năm ngoái; những thành viên còn lại lặn mất tăm từng mùa thu; Styles đang đóng trong một bộ phim sắp ra mắt của Christopher Nolan về thế chiến thứ hai và có tin đồn về những vai diễn phim điện ảnh sắp tới; còn Tomlinson thì, dù không có ý định đó, lại bắt đầu một gia đình nhỏ; và ý tưởng về việc các thành viên trong nhóm sẽ ra đi trên con đường riêng của mình đã bắt đầu trở nên không thể tránh khỏi – sự căm thù nữ giới gắn liền với Larry Stylinson đã phai nhạt, dù cho niềm tin vào Larry vẫn còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Không có bất cứ người bạn gái nào của Styles hay cả người bạn gái mới của Tomlinson, Danielle Campbell, từng chịu những tổn thương nặng nề như Calder và gia đình cô phải chịu trong suốt nhiều năm. Nhưng niềm tin vào giả thuyết ấy vẫn lấn át tất cả mọi thứ.
Larry Stylinson chính là về những fan One Direction và mối quan hệ giữa họ với giới truyền thông
[Chiếc video Youtube đã bị private.]
Courtney và Jorie khẳng định với Vox rằng “con thuyền” Larry đã đưa họ đến gần nhau hơn và cho họ một cộng đồng chung chí hướng. “Nhóm nhạc tan rã không có nghĩa là tình bạn của chúng tôi cũng vậy,” Courtney nói. Hai người bắt đầu làm các video YouTube ghi lại những khoảnh khắc tham dự concert và chia sẻ những điều cơ bản về Larry Stylinson, và họ hoàn toàn không chút bối rối khi tôi hỏi về những mặt tối hơn trong giới fan One Direction.
“Chúng tôi không biết về xu hướng tính dục [của Styles và Tomlinson] – chúng tôi không biết gì cả,” Jorie giải thích. “Chúng tôi nói họ đang yêu nhau, không có nghĩa là chúng tôi đang phủ nhận khả năng về việc họ là pansexual, bi, hay bất cứ giới tính nào khác trên đời này.”
Và cô ấy cũng nhanh chóng lưu ý về sự khởi xướng đã giúp biến toàn bộ giả thiết này trở thành một niềm tin mạnh mẽ: “Nếu tất cả những thứ đó [ý cô ấy là tình bạn của Styles và Tomlinson, những đụng chạm thể xác, hình xăm, và rất nhiều gợi ý khác về tình yêu của họ] xảy ra giữa một người nam và một người nữ, không ai sẽ đặt dấu hỏi về độ chân thật của tình cảm của họ.”
Và có lẽ đó chính là tất cả những gì mà Larry Stylinson hướng tới, vượt trên mọi cuộc tranh luận rằng liệu fandom One Direction có đang hoang tưởng hay ghét phụ nữ hay không, vượt trên nỗi lo rằng liệu Larry Stylinson có khiến cho Harry Styles và Louis Tomlinson trở nên khó có thể xử sự như chính mình về mặt cá nhân hay với tư cách là những người bạn hay không.
Trước thời Larry Stylinson và có lẽ trước cả kỉ nguyên internet, giới truyền thông có thể chế tạo và tỉ mỉ đắp nặn hình tượng về những ngôi sao hay thành viên ban nhạc; sự phổ biến của giả thiết Larry Stylinson có lẽ, chính là minh chứng cho một công cụ chưa từng có mà bây giờ đã nằm trong tay fan dùng cho việc đắp nặn những hình tượng trên. Đây là một sản phẩm phụ được tạo ra từ khả năng nghi ngờ và chống lại những sản phẩm truyền thông đến tay họ.
“[Styles và Tomlinson] chỉ từng phủ nhận các tin đồn về Larry dưới hình thức đánh máy hoặc chữ – chưa bao giờ đích thân lên tiếng,” Jorie khẳng định. “Chúng tôi cũng biết rằng bên Quản lý nắm các tài khoản mạng xã hội của họ.” Đối với Jorie và Courtney và vô số những người hâm mộ khác như họ, những người tin rằng bên Quản lý đang “kiểm soát” hai thành viên ấy, tất cả các thông tin từ đội ngũ sản xuất của One Direction đều chỉ là thêm một mẩu tin để mổ xẻ, phê bình, và cuối cùng là chửi rủa.
Jorie chỉ vào tin tức mới đây rằng Malik bị cấm nuôi râu hoặc nhuộm tóc khi còn là thành viên của nhóm One Direction, và cả nhóm nhạc đều bị ngăn không cho thử nghiệm với những phong cách âm nhạc và dòng nhạc khác nhau.
“Nếu họ có thể kiểm soát những việc đó, thì đương nhiên họ sẽ kiểm soát cả giới tính nữa,” cô ấy nói.
Gần như đủ để bạn phải nghi ngờ cuộc đời.
Thấy quen hông? :)))
Shi dịch bài này để giới thiệu và nâng cao nhận thức về tình hình các fandom nói chung. Những vấn đề của chúng ta không chỉ giới hạn trong cộng đồng fandom Việt Nam hay Trung Quốc, mà rất nhiều những fandom khác trên toàn thế giới đều mắc phải. Chúng ta không là duy nhất, cũng không là dấu chấm hết. Tuy nhiên, cần nhìn nhận cả mặt tốt lẫn xấu của vấn đề. Yêu đương lý trí.
Bất cứ hiện tượng nào cũng có một cách giải thích bằng lý trí. Bạn có thể chọn không lắng nghe, nhưng nó vẫn tồn tại, và đó là điều mà một phần của thế giới nhìn nhận.
Nó có đúng không? Không biết. Nó có sai không? Không biết.
________
Ì ạch dịch nguyên bài mới nhận ra, ủa tui bỏ vô Google dịch được mà ??!
Dài kinh dị. Đoạn nào tối nghĩa xin để lại lời nhắn, Shi sẽ cố gắng chuốt cho mượt.









