Tags

,

Mừng Giáng sinh 2022

FMV Thể diện_Mao Bất Dịch/ Châu Thâm by FlippingtheSaltyfish.
Nguồn:
Weibo (28/04/2022).

“Tôi có chút không thích nghe giọng của chính mình. Tôi cảm thấy… rất quái dị.”
“Vậy trong mơ ước của bạn thì chất giọng lý tưởng nên là như thế nào?”
“Vương Tích.”

“Xin chào mọi người, tôi là Vương Tích.”
“Tôi là Châu Thâm.”

“Bộ phim này tôi đã xem không biết bao nhiêu lần. Đột nhiên được nghe Thâm Thâm hát live, cảm gíac như thật sự chìm vào khung cảnh ấy. Thật sự không kềm lòng nổi.”

“Bọn anh thật sự chỉ muốn nghe em hát mà thôi. Thật đấy.”

“Họ đều đến an ủi tôi, khuyên bảo tôi, tất cả nước mắt ráng nén lại dưới sự áp lực liền đều trào ra cả.”

“Trường kì dự bị.”

“Em muốn nói… em rất muốn chọn Châu Thâm.”

A Vân Ca: “Vương Tích cực kì muốn hát với cậu.”

Dư Địch: “Tích ca rất muốn hợp tác với cậu đấy.”

Đừng cố xây đắp hoài niệm khiến câu chuyện trở nên hoang đường
Yêu nhau sâu đậm đã bao năm, cớ chi phá hỏng kiệt tác đó
Đều là người trưởng thành, không ai nợ ai
Lãng phí thời gian là do tôi tự nguyện
Giống như diễn viên ngước nhìn ánh đèn đang dần tắt lúc hạ màn.

Tích ca: “Sao bây giờ em mới đến thế? Anh vẫn luôn đang đợi em đến.”

“Giọng của Thâm Thâm với tôi là hợp nhau nhất. Cho nên nếu A Vân Ca dám động vào Châu Thâm của tôi, tôi nhất định sẽ cướp Đại Long.”

“Tôi muốn đàm phán với A Vân Ca.”

“Tôi nói, cậu muốn đụng vào ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được đụng vào Thâm Thâm của tôi.”

“Thâm Thâm, em có chịu về đội của anh không?”

Không còn kịp để lại yêu lần nữa oanh oanh liệt liệt
Đành giữ lại chút mặt mũi khi chia tay
Tôi yêu người không hề hối hận
Cũng tôn trọng kết thúc của câu chuyện.

“Bởi vì, bạn có có được thật nhiều tình cảm mà bạn không ngờ đến.”

Chia tay cũng nên giữ thể diện
Đừng ai nói ra lời xin lỗi
Sao lại thiệt thòi
Tôi đã dám cho thì dám chịu đớn đau

Trước ống kính chính là chúng ta của ngày xưa
Đang gào thét rơi lệ trong tiếng pháo tay.

“Tôi cho rằng cậu ấy chính là điều kỳ diệu của sân khấu này.”

Dù có ra đi thì cũng phải có mặt mũi
Mới không phụ những năm tháng qua
Hình ảnh yêu đến say đắm, chấp nhận hy sinh
Đừng để chấp niệm phá huỷ quá khứ đó
Tôi từng yêu người chân thành, thuần tuý.

“Tạm biệt.”
“Tạm biệt mọi người.”

“… Chất giọng hiện tại. Đúng vậy, là bởi vì rất khó có thể tượng tượng: Nếu như tôi là một người giọng trầm, thì tôi làm sao khiến khán giả đón nhận giọng trầm của mình.”

“Chào mọi người, chúng tôi là: Thâm Hô Tích!”

Tạm biệt, không uổng đã từng gặp gỡ.

Có những tiếc nuối, hãy để nó trở thành tiếc nuối vậy.

“Tôi… vẫn luôn đang đợi em đến.”


Nửa đoạn đầu là do Mao Mao hát, nửa đoạn sau là của Thâm Thâm.

Bài “Thể diện” được Thâm Thâm hát trong livestream sau hậu trường của buổi lễ Đông Phương Phong Vân Bảng năm 2018. So young and beautiful ~

Có thể xem cut “Thể diện” only ở đây.

Livestream hậu trường Đông Phương Phong Vân Bảng 26/03/2018.

Thể diện_Vu Văn Văn (vietsub). (bản gốc)

Thể diện_Mao Bất Dịch, Vu Văn Văn.


Hôm nay, trong Time Concert 2 tập 3, Thâm Thâm đã nói: “Năm 27 tuổi, tôi đã tham gia một chương trình của đài Hồ Nam – Thanh Nhập Nhân Tâm.”