Tags
[Tựa do Shi đặt]
Tính Shi kì, lúc vừa bắt gặp thì hốt hoảng chụp về ngay, mà đau lòng quá nên ngâm muối mãi. Đến khi quên béng mất thì mới lôi ra làm, lỡ con trăng mất rồi còn đâu.
Chân thành xin lũi mọi người về cái sự lề mề.
Tác giả: 铁铁铁铁板烤鱿鱼
Ngày đăng: 29/09/2022
Nguồn: Weibo
Edit by Lãnh Nguyệt Phong.
—— Góc nhìn của Châu Thâm
Khi Vãng Tích [Vương Tích] ba mươi ba tuổi, tôi từng hỏi anh, ngày đầu tiên bước vào đầu ba có cảm giác như thế nào? Anh nói, khi tất cả mọi người đều xem em như một thứ trái cây đã chín muồi rồi thì đó chính là cảm giác của tuổi ba mươi. Tôi nghe mà trợn trắng mắt. Anh vẫn thường ghẹo tôi, nói tôi như trái mùa thu, chưa đến thời điểm thì không thể nào toả ra thứ năng lượng tự thân như thế được. Tôi bĩu môi, ném một múi bưởi sang, bảo anh nếm thử xem vị trái chín này thế nào, nhìn anh bị chua đến nhăn nhúm cả mặt thì mới đưa một miếng ngọt qua dằn vị. Mùi vị ê răng còn chưa qua, anh đã lấy hết cả trái bưởi đi, nói để dành đem đi ngâm rượu.
Anh nói, hồi còn nhỏ ở nhà thấy nồi chảo đựng đựng ép ép cứ như đang nhảy múa, lúc đó anh chẳng có hứng thú chỉ chạy đi đàn đúm với các anh em, lần này cố ý về tìm lại công thức, tự ngâm chơi. Với anh thì việc ủ rượu chẳng xa lạ gì, nhưng với tôi lại là cả một chuyện lý thú. Cố ý chọn một ngày ít công việc, cùng anh đến vườn nho chọn những trái tươi ngon nhất, đem về rửa sạch, phơi khô, bỏ da, ép lấy nước. Ngón tay dính đầy thứ nước màu tím rơi vào trong vò, chờ chủ nhân nó niêm phong cầm tù chúng bạn đồng hành.
Chiếc bình rượu nhỏ này anh muốn chờ đến tôi ba mươi tuổi mới khui. Tôi gật đầu, lòng lại thầm nhủ, bình rượu này mà không ngọt thì cứ đem thưởng hết cho người đã vất vả ủ nó ra vậy. Anh nói, xong rồi.
Kết quả thì sao? Tôi ba mươi tuổi một mình đứng tựa lan can chìm trong làn gió thấm mùi cơn mưa vừa dứt, tiếng chuông tin nhắn leng keng lùng đùng đánh thức ánh trăng. Trăng không ưu ái tôi, khi tôi ngẩng đầu lên nhìn nó thì nó lại lặng lẽ mượn đám mây bên cạnh giấu mình thêm kín kẽ. Đột nhiên nhớ đến vò rượu còn đang gác xó, tựa như nếu có thể gần anh thêm một chút thì món rượu này sẽ lại ngọt ngào hơn. Hạ quyết tâm tối nay khi đi quẩy với bọn Long ca thì sẽ khui ra uống thử, nhưng vừa lơ đễnh một cái, trên tay đã nắm một chiếc màng bọc thực phẩm, ly rượu còn thừa nửa ngụm, mùi rượu sót lại trong khoang miệng chẳng đủ để tôi nhấm nháp kĩ lưỡng. Thứ rượu này vừa chua vừa chát, độ rượu lại còn mạnh. Mới uống một ngụm, trong bụng đã cồn cào như lửa đốt, chẳng hề vừa mềm vừa chắc, vừa ngọt lại thơm như anh nói chút nào. Tôi không khỏi tiếc hận, bây giờ cũng chẳng thể đi bắt kẻ ngâm rượu hay tự mình ra roi thúc ngựa bay đến túm anh về thực hiện lời hứa khi ấy được. Vò rượu này chẳng thà lúc còn là nho đưa tôi ăn luôn cho rồi.
Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Thâm Thâm! Lâu rồi không nghe “Trăng cong cong” 120, không nghe “Trăng cong cong” 520 [512] còn lâu hơn nữa. Trong ba năm vừa ngắn ngủi lại vừa đằng đẵng này, cả cậu và Tích ca đều đã hát thêm rất nhiều, rất nhiều bài. Có mới có cũ, rất nhiều.
Thời gian nóng nực năm nay rất dài, như muốn đem chút vụn băng sót lại của mùa đông năm 2018 đều phơi khô hết. Làm tan biến hết tất cả hương vị thuộc về mùa đông năm ấy.
Mọi người ngoài nghe nhạc ra thì là điểm danh, ngay cả tán gẫu trong siêu thoại cũng ít đi rất nhiều. Nhưng vẫn còn ở lại nghe nhạc, nên đã là tốt lắm rồi.
Hy vọng lúc nào cậu cũng cuối cùng thắng được, hy vọng cuộc sống của cậu có nhiều niềm vui hơn nỗi buồn, hy vọng cậu vĩnh viễn không cần phải lo ngày mưa không ai đến đón.
Sinh nhật vui vẻ ![[蛋糕] [蛋糕]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/f9/2018new_dangao_org.png)
Thâm Thâm, cậu cũng cảm thấy tiếc nuối phải không?![[泪] [泪]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/6e/2018new_leimu_org.png)
rep: “Vẫn khoẻ chứ, hỡi người đã ra đi.”![[悲伤] [悲伤]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/ee/2018new_beishang_org.png)
![[悲伤] [悲伤]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/ee/2018new_beishang_org.png)
![[悲伤] [悲伤]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/ee/2018new_beishang_org.png)
![[悲伤] [悲伤]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/ee/2018new_beishang_org.png)
![[悲伤] [悲伤]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/ee/2018new_beishang_org.png)
Lời chúc của 深呼晰今天认识了么 [Thâm hô Tích hôm nay đã quen biết nhau chưa]
Tiểu Châu sinh nhật vui vẻ, nguyện quân như tùng bách, thân uốn cong nhưng khí thế trải qua ngàn đời, nguyện quân như Trường Tinh [tên một vì sao cổ], luôn toả sáng giữa đêm dài, nguyện quân như biển rộng, vượt sóng rẽ gió, nguyện quân một đường bình phàm, thuận buồm xuôi gió 🌸
wx [Vương Tích] nửa đêm đổi tên thành “Người xa lạ” ![[doge] [doge]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a1/2018new_doge02_org.png)
![[doge] [doge]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a1/2018new_doge02_org.png)
![[doge] [doge]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a1/2018new_doge02_org.png)
Bài đầu tiên Thâm Thâm hát trong livestream sinh nhật năm nay chính là “Chuyết mộ”. Từ khi nghe bài remix, bài này luôn gợi cho Shi một nỗi buồn khó tả (mặc dù anh cưa sẩu năm nay hát rất phởn).
Chuyết mộ_Châu Thâm.
Chuyết mộ_Châu Thâm (29/09/2022).
Hôm nay lướt facebook, đọc được bài này về Heechul và Hàn Canh của Super Junior. Bản thân Shi không đu, nhưng ngày xưa từng có cô bạn bàn dưới rất mê, dành hết nỗ lực để giành vé đi xem các anh biểu diễn.
Hai người bạn thân từ những bước đầu tiên chập chững vào nghề, cuối cùng một người về nước, một người ở lại. Một người lấy vợ sinh con, một người ở vậy đến giờ.
“Hàn Canh Heechul thực ra là HE, chỉ là có rất nhiều người không hiểu điều đó.”
Mong mỗi người trong chúng ta đều sẽ được hạnh phúc, cho dù sự hạnh phúc đó mang dáng vẻ nào đi nữa.
