Tags
Có lúc nào vầng trăng vỡ chia hai.
Phủ bóng tối trải dài con phố vắng.
Nào ai biết cuộc tình đang say đắm.
Có một ngày chẳng nồng thắm đậm sâu
(Có lúc nào anh nhớ đến em)
Lời tác giả trên B trạm:
—— Vạt trăng xanh lam làm người ta say lòng cũng khiến cho lòng người vụn vỡ nhất.
—— “Trăng rằm như đao, sao sa như lệ”
Trăng cong cong 5.0_Vương Tích, Châu Thâm by 谢小虫_.
Nguồn: Weibo. Link B trạm.
Đoạn nói chuyện lúc cuối:
Cảm ơn mọi người.
[Biểu diễn ở đây] Không giống với lúc biểu diễn “Trăng cong cong” ở Mai Khê hồ.
Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta biểu diễn ở nhà hát này ớ.
Hơn nữa nghe nói bài “Trăng cong cong” này
Bây giờ vẫn đang đứng nhất trên BXH nhạc hot hàng tuần của QQMusic.
Cám ơn cám ơn.
Cho nên….. Cho nên anh phải chúc mừng em.
Hả?
Thì….. chúc mừng em đó.
À cũng chúc mừng anh nữa.
Bởi vì hôm qua tôi với Thâm Thâm mới tham gia trao giải ở Quảng Châu xong bay về lại…
Đúng đúng đúng đúng.
Biểu diễn, trao thưởng bình thường thôi, ừ.
Đến hồi giữa trưa, đúng không?
Đúng đúng đúng đúng.
Ây da cảm giác hoàn toàn khác biệt.
A cùng chào mọi người nào!
Wow chỗ này có hai tầng luôn đông quá.
Chào mọi người!
Thật ra, tôi đặc biệt chờ mong……….
(Mọi người: ái nỉiiiiiii)
Ok vậy mấy người muốn yêu Vương Tích hay muốn yêu tôi nào?
(Thét to)
Anh cảm thấy bọn họ càng yêu chúng ta hơn.
Ok… [nghe không rõ]
Chúng ta của mọi người.
12.05.2019 – 12.05.2020
Kỉ niệm một năm vui vẻ
Lời tác giả:
《 Trăng cong cong (5. 0)》(9 góc quay)
“Tiếc nuối
Đến cùng có thể đẹp đến mức nào”
12/05/2019 – 12/05/2020
“Trăng cong cong” 9 góc quay tặng nhân dịp kỉ niệm một năm concert Thanh Nhập Nhân Tâm trạm Trường Sa
“Đây là một bài hát buồn, nhưng may mà bi kịch nào rồi cũng sẽ kết thúc. Mà cuộc sống thì luôn sẽ có những khởi đầu mới, hãy để “Trăng cong cong” đưa bạn đi hồi tưởng lại tất cả những ký ức tốt đẹp, rồi sau đó hãy bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.”
—— trích từ lời bình tôi viết cho Trăng cong cong 5.0 một năm trước
Một số comments Shi thích:
Tác giả:
—— “Mấy người thích Vương Tích hơn hay thích tôi hơn?”
…….
—— “Anh cảm thấy bọn họ thích chúng ta hơn.”
1. Tôi phải dùng thứ gì mới có thể giữ người ở lại? Tôi cho người một ngã tư cằn cỗi, một hoàng hôn tuyệt vọng, một ánh trăng hoang vu. Tôi cho người sự bi ai của một kẻ đứng chôn chân ngước nhìn vầng trăng cô độc.
2. Trăng cong cong 12.5, đó là lần duy nhất tôi đi xem live đầy đủ hai người. Là xung quanh tràn ngập bầu không khí tốt nghiệp, là cái cây giả màu trắng, là trái bong bóng màu xanh, là nỗi buồn, là chia ly. Nhưng thật ra sau khi hát xong thì vẫn còn một đoạn nói chuyện nữa. Tôi thực sự rất thích nghe họ nói chuyện, thích đến mức tôi nâng niu tất cả mọi điều, thích đến nỗi 365 ngày sau đó tôi vẫn không thể buông xuống.
3. Ánh trăng không vỡ đâu, chỉ chìm sâu trong nước [<3]
4. Trăng cong cong hôm đó rất cảm động, có thể nói là version hợp với ý cảnh của bài hát nhất. Haiz, nhưng tôi cũng chẳng ngờ lần này lại thật sự là lần cuối [quầng mắt][quầng mắt]
5. Tôi cảm thấy bản 5.0 này chính là đau, giống y như cảm giác đau trên thân trên thịt vậy, khó chịu lắm, trong lòng có chút buồn, nghe bản này một cái quả thực nước mắt ròng ròng! Cái cảm giác vừa cào gan xé ruột lại vừa cẩn thận e dè này thật sự là rất không thoải mái. Kỉ niệm một năm vui vẻ!
6. Thứ hai người họ để lại chính là một bản blueprint đẹp đẽ, chúng ta cùng từng nét từng nét điêu khắc những trải nghiệm tốt đẹp và mới mẻ. Cũng cám ơn cô nữa nhé!
7. Năm ngoái coi hết show xong, lần đầu tiên xem bản live này, là một người ngoài cuộc mà nghe như mắc xương trong cổ họng. Cảm thấy không đúng, cả hai người đều không đúng. Thì ra lúc trước là trực giác, đã biết rõ kết cục đi về đâu.
8. Vì những yếu tố bên ngoài phá rối, hai kẻ đều rất thưởng thức nhau lại phải kiêng dè, không bao giờ hợp tác chung lần nữa, cho dù những dự định làm việc chung đã sắp xếp xong xuôi đều phải ngưng hẳn, ca khúc này chính là tác phẩm được tạo ra trong hoàn cảnh như vậy. Dùng lương tâm mà nói, đã làm người thì phải lương thiện. Đừng tuỳ tiện nói lung tung, sẽ tạo ra những tổn thương nghiêm trọng đối với người khác. Như thế có ích lợi gì cho chính bản thân bạn đâu chứ?
9. Nói thẳng thì đây là bản Trăng cong cong mà tôi thích nhất. Bài này ver hai người song ca cần đau đớn bao nhiêu thì đau đớn bấy nhiêu, thống khổ đến mức từng hơi thở đều phải chú ý từng li từng tí một. Chân thành hy vọng sẽ có thể lại nghe giọng hát hai vị hoà âm lần nữa [khóc]
Nguồn: Weibo
“Đợi không được viên mãn
Đều do chúng ta không dũng cảm”……
Quả nhiên tương vong giang hồ [quên nhau giữa đời tấp nập] mới là đau lòng nhất…..
Tất cả mọi người đều chờ đến ngày viên mãn, nhưng ai cũng không dám nghĩ đến ánh trăng rằm ấy sẽ đem đến cho cả chúng ta lẫn bọn họ một kết quả như thế nào…..
Một số comments Shi thích.
- Lần “Trăng cong cong” cuối cùng cả hai người đều khá là xé ruột xé gan, càng xem càng đau lòng… Vốn là Gạo, xem nhiều màn trình diễn của Thâm như vậy, dù cậu có khóc thì cũng là vừa khóc vừa giả bộ cười, rất ít khi thể hiện đau đớn đến mức này… Tích ca, cũng từng xem vài màn biểu diễn của anh ấy, cũng rất ít khi nào hát gồng mình như vậy. Hẳn cả hai đều đã thầm hiểu rõ…….
- Cô xem bọn họ khéo chọn thế chứ, ra tay một cái là chọn được cái kết.
- Quy ẩn giang hồ, nhưng giang hồ nơi nơi đều là bóng dáng bọn họ, những bài hát kể về câu chuyện của bọn họ. Tôi tin, bọn họ ở thế giới song song là viên mãn.
- Mới nghe không biết ý trong bài, nghe lại đã là người trong nhạc.
[Lời bài hát “Khúc trung nhân”]


