Tags
2022, FMV, mai khê hồ, mxh4yr
FMV Không ngờ đã bốn năm rồi. Nguồn: B trạm. (02/11/2022)
“Tôi không biết đến bao giờ, 36 vị đây mới có thể lại tụ hội trình diễn trên cùng một sân khấu lần nữa. Tôi không biết còn bao nhiêu cơ hội nữa cho 36 con người đang ngồi ở đây có cơ hội cùng nhau biểu diễn. Tôi cảm thấy khi hát bài này, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là phải ghi nhớ, từng giây từng phút của ngày hôm nay. Bởi vì nó rất quý giá, nó là minh chứng cho tình bằng hữu của các bạn, minh chứng cho tấm lòng chân thành của các bạn dành cho âm nhạc.”
“Mỗi chúng ta đều như một ngôi sao khác nhau, mỗi ánh sao lại có một màu sắc khác nhau. Nhưng chúng ta đều cố hết sức để toả sáng. Tôi chúc mọi người toả sáng rực rỡ.”
“Hy vọng lớn nhất của tôi chính là các anh em chúng ta có thể cùng nhau biểu diễn, trên tất cả các sân khấu khác nhau.”
“Con đường này thật sự rất khó khăn. Hy vọng mọi người kiên trì!”
***
“Bởi vì trong cuộc đời của bạn, có những người không tài nào có cơ hội gặp được, có những người vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp được, không thể nào nói lấy một câu.”
“Bài hát này các bạn hát thật sự rất… khác biệt. Các bạn thật sự rất…. tôi cảm thấy… muốn nói là… Đây là một bài hát… độc nhất vô nhị trên cõi đời này. Nó tràn đầy cảm xúc, hoài niệm, tràn đầy… êm tai, tràn đầy… tất cả. Có lẽ, trong cuộc đời này sẽ không có bài thứ hai như thế này nữa.”
“Từng câu từng chữ trong bài đều viết lên câu chuyện của từng người.“
“Tôi mong bài hát này sẽ là một cái kết khó quên, nhưng cũng là một sự khởi đầu tốt đẹp. Bởi vì… “Không nói tạm biệt” vĩnh viễn đều sẽ không nói tạm biệt.”
***
[Chữ trên hình: “Quay lại cái thấy A Vân Ca”]
“Ô!”
“A…”
“Em muốn khóc T_T”
“Cố lên nghen!”
“Sao ốm dữ vậy nè!”
“Sao anh không xuống gặp em?”
“Không phải anh đã lập tức xuống gặp chú ngay đấy thôi?”
“Anh xuống xem nhé! Nhớ xem kĩ đấy nhé!”
“Diễn tốt nhé!”
“Vâng!”
Không nói tạm biệt
Rồi sẽ trùng phùng
[MXH36][FMV] Không nói tạm biệt
Young and Beautiful_Lana Del Ray.
Không nói tạm biệt_Mai Khê Hồ.
