Tags
“Chúng mình rồi có gì chung
Ngoài năm tháng ấy đã từng qua nhau?”
(Nguyễn Thiên Ngân)
Câu chuyện bắt đầu từ đây:
Hoa dạng niên hoa_Vương Tích.
Concert Cherish, trạm Trường Sa, ngày 15/12/2019. Link B trạm.
Rồi sao nè he?
Nguồn: Weibo (14/05/2020)
Tui mới phát hiện bên trong bộ vest ghép đôi này là hai chiếc áo sơ mi á (lúc trước bị đui hả trời)
Thì ra anh đã thật sự nghĩ như vậy thật:
Đem em biến thành một nửa thân xác của tôi
Cùng tôi hát một khúc Hoa dạng niên hoa
Tích của tôi ôi má ơi…. Cái này… Tui đã không còn biết phải cảm thán như thế nào nữa rồi![[跪了] [跪了]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/75/2018new_gui_org.png)
![[跪了] [跪了]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/75/2018new_gui_org.png)
Một số comments Shi thích.
1. Thử nhập vai vào góc nhìn của Thâm Thâm, nếu tôi thấy Tích ca mặc như thế hát Hoa dạng niên hoa….. Tôi sẽ điên cmn mất 🙉🙉🙉
rep: Hình như tôi đã thấy ánh mắt sáng lên cùng với cả khoé miệng nhịn không được cong lên, sau đó ngửng lên mỉm cười đầy ngọt ngào![[doge] [doge]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a1/2018new_doge02_org.png)
![[doge] [doge]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a1/2018new_doge02_org.png)
2. Hơn nữa bộ vest còn rất giống như bộ vest bọn họ mặc lúc tập dượt Hoa dạng niên hoa ghép lại nữa. Tôi cũng không biết có phải là hai chiếc ghép lại hay không, nhưng thật sự trông rất giống.
rep: Lúc đầu tôi chỉ chú ý tới bộ vest, hôm nay đang dọn lại album thì đột nhiên phát hiện ra hai chiếc sơ mi, cái này chính là đang sắm vai thành một người khác chứ còn gì nữa….. Tích ca thật sự rất lãng mạn.
3. Còn một điểm nữa chính là trong bộ đồ này, một nửa màu đen so với một nửa sọc ca rô dài hơn một chút (bức hình này có thể nhìn không rõ), nhìn thoáng qua trông như chính size quần áo của Tích ca và Thâm Thâm vậy, có hai độ dài khác nhau, đơn giản chỉ nhìn một nửa sọc ca rô bên kia cả chiều dài lẫn kiểu dáng đều cực kì hợp với Thâm Thâm.
đương nhiên cũng có thể cho là để giữ sự cân đối về tổng thể cộng với linh cảm sáng tạo nên mới đặc biệt thiết kế một ngắn một dài, nhưng tui không tin![[doge] [doge]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a1/2018new_doge02_org.png)
rep: Đúng vậy đúng vậy! Nhiều việc như vậy gom lại đã hoàn toàn không thể dùng hai chữ “trùng hợp” để hình dung nữa, thật quá rồi!
![[喵喵] [喵喵]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/7b/2018new_miaomiao_org.png)
4. Đây là bản Hoa dạng niên hoa lúc đó nè, các chị em.
rep: Của Tích ca là concert trạm Trường Sa.
5. Xin lũi các chị em cho tui đào cái hố với! Áo ngoài thì đã biết lâu rồi, nhưng áo sơ mi thì giờ tui mới để ý! Quan trọng là! Áo sơ mi là hai chiếc lộn trái lại rồi trực tiếp gắn lại, còn áo vest là của hai người! Tui thăng luôn rồi 🙉🙉🙉
6. Mặc nhiều lớp như vậy mà eo còn mỏng thế huhuhu papa ghê thiệt
[SHX][FMV] Lời hẹn “Hoa dạng niên hoa”
[MXH36] “Hoa dạng niên hoa” – Vương Tích
Nói chứ cũng có khi là stylist hôm đấy thích thế.
Ai_Vương Tích.

:b