Tags
Sao mình không gạt bỏ đi hết những lời nói ngoài kia
Và sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia
Giữa ngân hà, em biết đâu là thế gian nơi mà
Mình bên nhau, được yêu nhau, được hôn nhau, và trao nhau trái tim đậm sâu.
(Anh chưa thương em đến vậy đâu – Lady Mây)
【Thâm hô Tích | Tình ca】Chúng ta ở buổi concert chia tay hẹn chẳng bao giờ gặp lại
FMV Tình ca_Châu Thâm by 猫喝汤鱼. Nguồn: B trạm. (19/05/2022)
Thời gian như hổ phách
Khoá chặt từng giọt nước mắt
“Bài hát này bọn anh nghe… thật sự là quá hay!”
Lá thư tình mục nát thành dòng cát chảy
Đầu nguồn thanh xuân
“Em tên là Châu Thâm, là một ca sĩ nhạc thịnh hành.”
Mây trắng bay đi, thế sự xoay vần trong cánh hải âu
Suy nghĩ vụt qua
Róc rách chảy đi
Vận mệnh thật hài hước
Khiến những người yêu nhau đều trở nên trầm mặc
Cả vũ trụ mênh mông
Đổi lấy một hạt hồng đậu
Hồi ức như dã thú bị giam cầm
“Thật ra những người thật sự thích bạn sẽ thích dáng vẻ kiêu hãnh của bạn.”
“Những người thực sự yêu chúng ta, yêu con người thật của chúng ta.”
Cô độc quá lâu mà trở nên dịu dàng
Buông lơi bàn tay nắm
Lại càng tự do
Chậm rãi tua ngược cuộn phim
Chiếu lại đoạn phim không lời
Dừng lại ở phút giây
Chúng ta ở buổi concert chia tay
Lịch sự hôn từ biệt
Người viết cho tôi bản tình ca đầu tiên của tôi
Người cùng tôi đan tay mười ngón
Viết khúc dạo đầu
Nhưng rồi sau đó thì sao?
Cũng may rằng tôi đã có bản tình ca này
Nhẹ nhàng khe khẽ ngâm nga, vừa khóc lại cười
Thiên trường địa cửu của tôi
“Thâm Thâm, hát tặng em đấy nhé.”
“…Trong quá trình giao lưu, dần dần, lâu ngày sinh tình, tâm linh tương thông…”
[Đoạn sau nghe không rõ.]
Vận mệnh thật hài hước
Khiến những người yêu nhau đều trở nên trầm mặc
Cả vũ trụ mênh mông
Đổi lấy một hạt hồng đậu
[Tích ca cover bài “Hồng đậu”]
“Trong mắt anh, em chính là một chú mèo con.” “Hả? Tại sao?”
Hồi ức như dã thú bị giam cầm
Cô độc quá lâu mà trở nên dịu dàng
Buông lơi bàn tay nắm
Lại càng tự do
Thâm Thâm: Sinh nhật vui vẻ 🎂
Tích ca: Cảm ơn Tiểu Thâm Thâm của anh 😜
Tích ca: Vừa mới bận xong, đến trễ chúc Tiểu Thâm Thâm sinh nhật vui vẻ nhé 🎂
Thâm Thâm: Cảm ơn
Ống kính dài quay ngày càng xa
Xa lại càng xa
Chuyện đã xa tận mấy năm
Chúng ta ở buổi concert kỷ niệm
Lịch sự hôn từ biệt
“Lần đầu tiên gặp mặt… Thâm Thâm ngồi cực gần bên tôi mà hát “Thiên ngôn vạn ngữ”. Lúc đó thật sự là tôi… cả thần hồn như bị đứng hình…”
Người viết cho tôi bản tình ca đầu tiên của tôi
Người cùng tôi đan tay mười ngón
Viết khúc dạo đầu
Nhưng rồi sau đó thì sao?
“Năm 2019, concert của Thâm hô Tích, mọi người mua vé thật nhiều, ủng hộ thật nhiều nhé.”
Cũng may rằng tôi đã có bản tình ca này
Nhẹ nhàng khe khẽ ngâm nga, vừa khóc lại cười
Thiên trường địa cửu của tôi
Cùng hát với tôi
Hát chay bản tình ca của người
Không nỡ hát hết đoạn điệp khúc ngắn ngủi
Dù rằng trái tim còn nóng ấm
Vẫn nên đặt dấu dấu hết thôi
“Khi… thích một người khác, nhưng cậu ấy không nói gì, không thể hiện ra gì cả, chỉ âm thầm vì người bạn nhỏ mình thích làm một số chuyện…”
[Đoạn này Tích ca nói về bài hát “Mây trời nhất định biết”]
May mà tôi vẫn còn bản tình ca tiếp theo
Sinh mệnh tựa như dòng sông lẳng lặng chảy hoà vào nhau
Vĩnh viễn thiên trường địa cửu
Vĩnh viễn thiên trường địa cửu…
Lời tác giả: Chúc bọn họ, chúc chúng ta 520 vui vẻ.
Một số comments Shi thích.
1. Hai cái tên lừa đảo…… Concert của Thâm hô Tích đã nói đâu rồi?
rep: Ở trong lòng bọn họ, trong giấc mộng của chúng ta.
2. May mà… bọn họ có một bản tình ca mãi mãi được người ta ghi khắc.
3. Trước kia nó chỉ là một bài hát rất bình thường, bây giờ đã trở thành một bài hát khiến người ta không thể bình tĩnh cũng như không thể đối diện, “Trăng cong cong”.
rep: “Người lại cười lên, nói chỉ mong tôi vui vẻ” [Lời bài hát “Pháo hoa cuối cùng trong đêm hè”]
Bây giờ mỗi lần nghe đến nhạc dạo bài này là bất giác tôi lại cay cay sống mũi.
4. Nghe đến bài này là biết ngay sẽ có người ghép mà huhuhuhuhu
rep: Khi biết cậu ấy muốn hát bài này, lại phát hiện không có FMV nào của bài này cả, thế là tui đã tự ra tay luôn, vừa vặn đến Giọng hát trời ban 520 thì đăng nè.
5. Từ 2019 về sau, từng bản tình ca của ss [Thâm Thâm], trong ánh mắt, trong từng từ, giữa từng dòng đều có bóng hình xg [Tích ca]. Mấy người nhất định nhất định phải hạnh phúc đó! 520…… vui vẻ!!
6. Concert của Thâm hô Tích thật sự toàn bộ dựa vào tài cắt ghép của các đại thần
7. Sự đồng điệu trong nghệ thuật là một thứ tình cảm chẳng hề thua kém tình yêu, mà cũng không cần nhất định phải là tình yêu.
rep: Đừng hỏi, hỏi chính là tình yêu!! Tình yêu!!!
8. Động nhân, động thính, động tâm.
[Khiến người ta xúc động, du dương, rung động]
Nguồn: Weibo.
Trước đây tôi vẫn cảm thấy họ vẫn còn chưa buông tay, cho dù ngoài mặt không thể nào giao lưu trực tiếp, nhưng nhất định vẫn có liên lạc riêng tư, bọn họ cũng mong có thể tái hợp lần nữa, và cũng đang một mực chờ đợi, tình cảm của họ vẫn còn như thời Mai Khê. Nhưng thẳng đến khi Tích ca phát hành “Người bạn không thể đến gần”, trực giác đã nói với tôi rằng, Tích ca đã bắt đầu dần dần từ bỏ rồi, anh ấy đang từng bước tiến về phía trước, bây giờ “Hoa nở quên sầu” của Thâm Thâm cũng cho tôi cảm giác như vậy, chính là cảm giác như có thứ gì đó đã không thể nào cứu vãn được nữa, cho nên cậu ấy rất buồn, mới ký thác vào thế giới song song không có tiếc nuối. Hiện tại cảm thấy rằng, có lẽ bọn họ không thể nào quay về quá khứ được nữa, lúc này tôi đang đau lòng không nói nổi thành lời, nghẹn thắt trong tim
Tôi cũng từng ảo tưởng rằng, có lẽ lúc trước khi bọn họ quyết định xử lý lạnh thì đã hẹn một cuộc hẹn vài năm như thế nào hoặc là sẽ gặp nhau nơi đỉnh núi, nhưng sự thật hiện tại dường như đang nói với tôi rằng, cho dù bọn họ có kết hợp với nhau lần nữa, thì tình cảm cũng rất khó trở về như thời kì Mai Khê hồ.
Comments:
1. Có lẽ Thâm Thâm còn tuyệt tình hơn cả Vương Tích, nhưng bất luận thế nào đi nữa, đều đã từng thật sự rung động! Vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên! Nhưng nhất định không thể đến gần! ![[泪] [泪]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/6e/2018new_leimu_org.png)
![[泪] [泪]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/6e/2018new_leimu_org.png)
![[泪] [泪]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/6e/2018new_leimu_org.png)
2. Kết cuộc thế này, làm sao không phải là một loại HE?
3. Sao tôi lại cảm thấy bọn họ là đang canh cánh trong lòng cơ.
4. Thật lâu, thật lâu sau này, có lẽ bọn họ sẽ từ từ buông tay, nhưng lúc nào cũng sẽ có người nhớ rõ quá khứ tươi đẹp của họ
như thế là đủ rồi.
5. Hy vọng bọn họ tiến về phía trước, cũng thường hoài niệm quá khứ tốt đẹp ngày xưa, tự nhiên mà cũng tự do giao lưu con đường nhân sinh ![[泪] [泪]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/6e/2018new_leimu_org.png)
6. Bất cứ tình cảm nào cũng cần phải bồi đắp, tách ra lâu, quả thật rất khó trở về thuở ban đầu đơn giản. Nhưng từng tồn tại chính là từng tồn tại, cả chúng ta lẫn họ đều có ký ức về thời kỳ tốt đẹp ấy là đủ rồi. Bây giờ cũng chỉ đơn giản muốn thấy bọn họ hợp tác là tốt rồi, dù sao hai chất giọng phù hợp như vậy không song ca thì rất đáng tiếc, hahaha, đến lúc đó tôi vẫn sẽ tiếp tục quẩy lên vì bọn họ ![[嘻嘻] [嘻嘻]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/33/2018new_xixi_org.png)
[SHX][FMV] Tình ca_Châu Thâm, Hồ Hải Tuyền by 沐老板加加分
Nhạc trong bài là bản Thâm Thâm hát trong livestream sinh nhật năm 2021.
Tình ca_Châu Thâm. (29/09/2021)
Năm nay lại hát tiếp lần nữa. Bản tình ca đầy bất ổn của anh cưa sẩu 3.0 chủi Châu Xâm:
Tình ca_Châu Thâm. (29/09/2022)
The wait was too long and we forgot our way back to one another.
Now all that remains are paths undiscovered and bridges never crossed.
(Olivia Bella)
