Tags

, ,

Tôi nguyện cầu với những vì sao,
Có ánh trăng kia làm chứng
Nguyện dùng cả một đời
Chờ đợi.

Bình thường, tuy Shi tự nhận rất thích nhạc Trung, nhưng cũng rất ít khi Shi chủ động tìm nghe nhạc của Tích ca hay Thâm Thâm. Vì sao?

Vì giọng Thâm Thâm thì “bay” quá, nỗi buồn như sợi tơ của nàng Arachne mãi không đứt; còn giọng Tích ca thì trầm quá, cứ vang, cứ rung, Shi không dứt mình ra được khỏi những cảm xúc đậm đặc trong giọng ca của anh.

Nhưng dạo gần đây thì Shi rất thích mở playlist nhạc Tích ca ra nghe trong khi làm bài tập. Ấy lại là cớ làm sao? Vì đa số các playlist ấy đều là nhạc jazz, thơ thẩn, nhẹ nhàng và dịu dàng, quan trọng nhất là không gây nhức đầu [Highly recommend 👍]. Và một trong những playlist đó đã đưa Shi đến với bài hát “Tiếng hát lúc nửa đêm” tuyệt vời này.

Đây là bản đã gợi lên sự hứng thú của Shi.

Tiếng hát lúc nửa đêm_Vương Tích.

Shi lên B trạm, muốn tìm bản live, thần âm nhạc run rủi thế nào cho Shi nghe được bản này. Ôi chao ơi 1 phút sung sướng.

Concert trạm Thâm Quyến 08/09/2019. Link B trạm.

Tích ca hát bài này lúc đang bệnh 😢. Không biết tại sao có cảm giác nghe link B trạm hay hơn.

Bài hát này là nhạc phim “Tiếng hát lúc nửa đêm” do ca sĩ Trương Quốc Vinh sáng tác và trình bày. Bộ phim này được lấy cảm hứng từ hai vở kịch “Bóng ma trong nhà hát” và “Romeo & Juliet”. Đọc thêm về bộ phim ở đây.

Bản thân Shi không có ấn tượng gì về Ca Ca cả, chưa từng xem phim hay nghe nhạc của anh (thật ra thì đã nghe được vài lần, nhưng cũng không đặc biệt thích thú chi). Nhưng với bài này, giọng hát của anh mới dịu dàng làm sao.

Tiếng hát lúc nửa đêm_Trương Quốc Vinh.

Những version khác.

Cuộc thi Thanh ca của đài CCTV năm 2013. Link B trạm. Tích ca giải Vàng.

2020. Link B trạm.

Nghe rõ được sự vững vàng và tinh tế hơn nhiều. Nhưng có vẻ đây cũng không phải live mà chỉ là phát lại phần thu âm sẵn trong album mà thôi.


Tiếng hát lúc nửa đêm_Đổng Phán. 

Đây là một trong các thí sinh Quang Minh Đảo (Thanh nhập nhân tâm mùa 2 năm 2020) nè.

Tiếng ca lúc nửa đêm_Hoa Thần Vũ.

https://www.youtube.com/watch?v=OeYWgAnoyCs

Ngày xưa rất thích Hoa, rất yêu Hoa, rất mến Hoa, dường như đây chính là bản đầu tiên Shi nghe từ nhiều năm trước nhưng quên bẵng đi mất. Nhưng giờ khi đã “qua tai” các anh nhà Hồ thì thật sự xin lỗi Hoa, chúng ta không thuộc về nhau nữa.