Tags

,

Trong cơn mơ vẫn thấy
Người về nơi đây, dịu dàng mê say…

Tình hình là hôm nay Tích ca ra bài nhạc OST mới tên là “Có lẽ”, vài ngày nữa ổng có concert nên đã có mặt ở Trường Sa rồi, còn Châu em thì cũng vừa bị phát hiện đăng bài với địa chỉ IP ở Hồ Nam, chỉ không biết là đang ở đó làm gì thôi.

Bữa tui có đăng lên Mặt sách ấy, “Liệu phát bài ‘Như nguyện’ đúng vào ngày ‘Thất tinh liên châu’ thì có thể được ‘như nguyện’ không?”

🤞

Một số comments Shi thích.

1. Hừm hừm, lão Vương đến Trường Sa sớm ba ngày, hình như đây là lần đầu tiên đến sớm trước nhiều ngày như vậy đúng không? [doge] Trước đây hình như lúc nào cũng chỉ đến sớm trước một ngày thôi [思考][偷笑]

Ai đang ở Trường Sa ấy nhỉ? [偷乐]

2. Cảm thấy có vẻ như hai vị chánh chủ chỉ kém mỗi việc nói thẳng là bọn tôi muốn song ca rồi mà thôi, sau đó thì một đám fan only đứng tại chỗ gào: Không, các người không muốn, các người không muốn chút nào cả, các người chẳng những không muốn song ca, mà còn không muốn liên lạc với nhau nữa!

3. Viết bậy thôi!!

ss [Thâm Thâm] thấy được mấy bài phân tích các kiểu trong siêu thoại này (ví dụ như số lượng post weibo giống nhau, đều hát “Như nguyện” v.v), sau đó nhắn tin cho xg [Tích ca] nói: “Bọn họ thật sự đã nhìn ra rồi kìa ulatroi.”

xg bật lên rep trong nháy mắt: “Đúng vậy, đầu năm nay muốn cho Dưỡng Khí ít đường ăn cũng không dễ chút nào.” 

ss: “Anh tới Trường Sa rồi à? Có lúc nào rảnh không? Ngày mai ra chơi?”
xg: “Nhưng mấy hôm trước vừa mới ăn tối chung mà.”
ss: “Vậy thôi.” 
xg: “Từ từ, anh chưa nói là không đi chơi mà.”

Viết đại á nhưng lỡ đâu là thật thì sao[doge]

4. Anh ưi, đi Trường Sa không đến nỗi vội tới mức cả cái post weibo cho bài OST cũng không có thời gian đăng chớ, lúc này hai người đang ở cùng nhau đấy phỏng? Nếu có thì xem như mị chưa nói, vì thế thì quả thật chẳng có thời gian lo cái OST gì đâu. 

5. Xác định đã xuống giường rồi👌

Cho nên là Tiểu Châu đã ngủ thêm một giờ phải không? 

[Cô đang nghĩ gì thế hử?]

6. Chị em ưiiii! Mị mới phát hiện địa chỉ IP của Tích ca với Thâm Thâm đều ở Hồ Nam á [泪][泪][泪]

rep: Ngày hôm qua đã có rồi! Hơn nữa concert của lão Vương là ngày 24, bình thường 22 hay 23 mới đến, lần này đến trước những mấy ngày….. [doge]

rep: Lương Bằng Kiệt cũng ở Trường Sa, đi chung đi, đi quẩy chung với nhau hết đi [chua xót] chỉ cần cho tui biết bọn họ vẫn còn liên lạc là được rồi [chua xót][chua xót]

rep: [chua xót] Sẽ đến concert của anh chăng?

rep: Tui mặc kệ! Chính là gặp rồi!!!!


Thật ra mấy tài khoản truyền thông của người nổi tiếng bình thường đều có người quản lí cả, cho nên high cho vui thôi nhưng lý trí nha các bựn.


Người xem, bao nhiêu người trông chờ các người đến vậy…

Để lại một đời vấn vương
Cả một trời nhớ thương…