Tags

, ,

16. Hai năm sau, Thâm Hô Tích dùng một bài “Người bạn không thể đến gần” để minh hoạ cho câu “Nỗi tiếc nuối người để lại trong đời tôi, làm sao trả?” thuở ban đầu.

17. Đột nhiên có chút sợ hãi, “không hối hận, không quấy rầy, không ngoảnh lại, buông em đi, chia tay đàng hoàng nhất”, cái này là đang vĩnh biệt quá khứ giã từ dĩ vãng đấy à? Thật sự không thể đến gần người bạn không còn liên hệ gì nữa à? Anh có lấy cái tiếng là “bạn” không? Tui còn đang ngồi xổm chờ một bài song ca mà [泪][伤心] ​

18. 

Hôm nay bị mất mạng, vô tình bấm vào thư mục lưu lại offline, bắt đầu từng bước, từng bước xem lại những vid tôi đã lưu trước đây. Không biết cái thứ mấy thì lại đến “Vô vấn”.

Đây là một trong những vid Thâm Hô Tích mà tôi thích nhất. Nhưng lần này khi xem lại, đột nhiên tôi lại sinh ra một cảm giác thật xa lạ. Tôi nghĩ, thì ra họ đã từng trò chuyện thân mật đến thế, nhưng giờ đây còn không bằng hai người xa lạ.

Mà tôi lại từng sa vào một thứ tình cảm như thế, một lòng một dạ cảm thấy rất nhanh đây thôi họ sẽ lại gặp nhau, sẽ lại cất tiếng song ca. Chỉ là bây giờ, người không quan tâm chính là tôi, người buông tay trước vẫn là tôi.

Sau đó mở ra siêu thoại lâu lắm không vào xem thử, lập tức nhìn thấy hai cái dưa “không thể không xem”.
Sau đó lại nghĩ tới:
“Những năm tháng cũ cứ khốn cùng lấy tôi không buông,
Những vọng tưởng đó làm sao quên mất?”
Có đôi khi, cho dù đã quên đi, cũng vẫn bị quấn quít không rời.
Xin cho tôi bình yên.

19. 

Ở nhà một mình, có khi sẽ khóc vì đủ loại nguyên nhân khác nhau.
Xem Thập cẩm/ Bát bảo [CP Hồ Cẩm Đào x Ôn Gia Bảo] lại cảm thán năm tháng vô tình
Xem Thâm Hô Tích đứng chung sân khấu hát “Trăng cong cong” lần cuối, cùng song ca mà đều nhắm mắt không nhìn người còn lại. Rất nhiều lần tưởng sẽ nhìn nhau, kết quả Vương Tích thở dài một tiếng, lại bị lời nhạc ngược rồi: “Không đợi được đến ngày viên mãn, chỉ trách chúng ta đều không đủ dũng cảm.”

Nhìn thấy người đăng weibo, một mình sống thật tốt, lại khóc đến chết đi sống lại, cuối cùng người cũng đã lành, mong người đừng quay về trạng thái không tốt trước kia, lúc nào cũng được vui vẻ.

20. Xem Thâm Hô Tích 512 có cảm giác:
Đau đớn nhất vẫn là không còn yêu nữa
Nếu như không nỡ, chính là lưu luyến

21. 21/6 “Màu xanh trong mắt người” trạm 1 của Tích ca ở Thâm Quyến [concert Nel Blu Dipinto Di Blu], 22/6 Không gian của Thâm ở Thâm Quyến. 29/11 concert của Tích ca ở Chu Hải, 30/11 concert của Thâm Thâm ở Thâm Quyến [hai nơi cách nhau 1 tiếng lái xe]….. Hai người các người…. cố ý phải không…..

22. 

Một vài suy nghĩ của tôi: (chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân, không thích xin đừng ném đá. Đồng thời cũng nhấn mạnh ở đây: tôi cũng thích Tích ca, nhưng thích Thâm Thâm hơn, không phải là cpf.)

1. Tôi cảm thấy trong cả quá trình, Tích ca thể hiện chủ động hơn, Thâm Thâm hẳn là cảm thấy đã thu hoạch được một tình bạn thật đáng quý, chỉ xem những lời nọ kia của Tích ca như đùa vui mà thôi. Bình thường thường để mặc cho anh quẩy, nhưng lúc quan trọng vẫn sẽ níu Tích ca lại.

2. Có thể hiểu được vì sao các Gạo lại chửi Tích ca, vì dù sao bọn họ cũng có thể cảm thấy trong giai đoạn này Thâm Thâm đã bị nữ tính hoá, hơn nữa ít nhiều gì Tích ca cũng đã có vợ có con rồi, có vẻ ngông nghênh không sợ trời không sợ đất. Nhưng quả thật thì Thâm Thâm đã chịu nhiều ảnh hưởng không được tốt cho lắm.

3. Không hiểu lắm vì sao Thiết Thiết lại chửi Thâm Thâm, có lẽ là vì Tích ca bị chửi thì chửi lại? Nếu là như vậy thì thật ra có thể hiểu được, dù sao ai cũng không thể chịu được việc thần tượng của mình bị diss. Nhưng nếu chỉ vì việc này mà trách Thâm Thâm thì tôi không đồng ý. Thứ nhất, trong cả quá trình Thâm Thâm đều rất bị động, hơn nữa luôn níu Tích ca ngưng quẩy. Thứ hai, những ai hiểu Thâm Thâm đều biết cậu là một con người cực kì hiền lành, cố gắng phấn đấu bằng thực lực, vô cùng lịch sự, lễ phép. Từ việc lúc trước có Gạo mua fan cho cậu mà cậu chủ động block hết là có thể thấy được, Thâm Thâm chắc chắn sẽ không chủ động đi “bán hủ” cho mau nổi. Lý do sinh ra rất nhiều cp có thể là vì ngoại hình vốn có và tính cách dễ thương của cậu đã làm cho các fan cảm thấy cậu hợp với rất nhiều người, nên mới tự ghép cặp cho cậu. Các bạn từng xem “Thanh xuân du hoàn ký” ai cũng biết, khi Dương Địch nhắc đến Cần Thâm Thâm, Châu Thâm đã tỏ vẻ ngạc nhiên và khó chịu. Có thể thấy thái độ của cậu đối với việc ghép đôi này là không thích, không muốn nhắc đến. Còn về việc người khác muốn ghép cặp cho cậu thì cũng là chuyện cậu không còn cách nào khác cả. Giống như hồi đó khi cậu còn nhỏ, người ta đi công kích ngoại hình và giọng hát của cậu, vô hình trung đã trở thành một sự tổn thương đối với cậu. Cậu chẳng làm gì sai, nhưng vẫn phải gánh chịu những sự công kích đó. Những điều kiện ngoại tại này không phải là thứ mà cậu có thể thay đổi được, nhưng tính cách và thái độ đối nhân xử thế của cậu thật sự là rất A [alpha].

Những người đi chửi Thâm Thâm có thể là vì cảm thấy cậu là tuesday. Đầu tiên, tôi cảm thấy lấy nhân phẩm của Thâm Thâm thì chắc chắn không có khả năng làm ra loại chuyện đó. Mặt khác, tôi từng đọc một bài phân tích từng đánh giá Thâm Thâm là trai thẳng 100%. Bây giờ lùi một vạn bước mà nói đi, cho dù việc này có là sự thật đi nữa thì chẳng lẽ Tích ca không có trách nhiệm gì à? Hơn nữa có thể thấy rõ là Thâm Thâm đã chủ động tị hiềm, tại sao lại đi chửi Thâm Thâm chứ?

4. Trong chương trình bị ép ghép đôi cũng được, hai người họ thật sự thuần dại hoang dã cũng tốt, không thể nào kiểm tra chính xác, không đáng bình luận. Nhưng khi độ hot của chương trình dần biến mất rồi hai người họ trở về như ban đầu thì âu cũng là một chuyện vô cùng bình thường. Lúc trước vì để tị hiềm, một phần cũng là vì fandom đánh nhau quá dữ dội nên họ mới chủ động lánh mặt nhau, ít nhất là ở trước công chúng. Thật ra, tôi cảm thấy việc fandom đánh nhau vô hình trung ít nhiều gì cũng sẽ làm tổn thương hai người ca sĩ tốt này. Nếu chúng ta yêu thích bọn họ thì không nên làm họ bị tổn thương. Cần phải hành động theo lý trí. Chờ mong họ sẽ đem đến nhiều tác phẩm tốt.


Coi Chuang xong, rồi xem Thâm Thâm song ca với INTO1-Mika mới đây, nhìn thấy một Thâm Thâm của tuổi gần băm, rồi nhìn lại Thâm Thâm năm ấy trong các FMV cũ, Shi nhận ra:

  1. Thâm Thâm giờ đã trưởng thành, đã có thể dang rộng đôi cánh chao lượn tự do giữa bầu trời rộng lớn, không còn là một chú sơn ca non nớt cho người ta cảm giác luôn cần được bảo vệ giữa vũng lầy showbiz nữa.
  2. Thâm Thâm giờ đã lão luyện, đã có thể tự nhiên ứng phó với bất kì điều gì cuộc sống quăng vào mặt cậu. Giờ đây, rất ít ai có thể làm cho cậu lúng túng.
  3. Nhưng Thâm Thâm ơi, phải chăng cậu vẫn còn đang rất… cô độc? Sự cô độc này như một vết thương, Thâm Thâm của trước đây cố gắng bao bọc lấy vết thương này bằng làn da non mỏng manh như sắp vỡ, còn Thâm Thâm bây giờ đã có thể dùng một lớp mày dày che đậy thật kín chỗ đau đớn ấy, nhưng nó mãi không lành. Lật lớp vảy lên, vết thương còn đó, rướm máu. Nhìn Thâm Thâm im lặng ngắm các thực tập sinh trong Chuang, nhìn Thâm Thâm rớm nước mắt hát “Nổi gió lên” trong đêm chung kết… Có những việc mãi mãi không thể quay lại, có những tiếc nuối không bao giờ nguôi.

Cũng là đu Chuang xong, Shi mới biết đến khái niệm “lệch mông”, chính là việc fan cp yêu thích, ủng hộ, giúp đỡ một trong hai người nhiều hơn người còn lại. Thật ra Shi có thể hiểu được tại sao fan only ghét điều này, nhưng đây là một điều tự nhiên của tạo hoá, thì làm sao mà trách được. Đến cha mẹ còn có con thương con ghét, thì có tình yêu nào là công bằng đâu?

Đã lâu rồi Shi không theo dõi Tích ca (mà thật ra Shi cũng không xem các chương trình mới nào của Thâm Thâm cả), cho đến gần đây mới nghe lại giọng anh trong “Cát khóc” và “City of stars”, cũng là vì ảnh hưởng của Thâm Hô Tích và Thâm Thâm. Shi có nhìn thấy hình ảnh của anh trong concert mới, phốp pháp, có vẻ rất hạnh phúc, ấm êm. Dường như hai người họ đã thật sự bước tiếp. Mong an hảo.


Cũng nhờ Chuang mà tui biết thì ra còn tồn tại một thứ gọi là Confession. Mong là sẽ không bao giờ thấy mặt tui trên đó vì tui nhát lắm mà lại có trái tim mong manh dễ vỡ nữa. Ai có phốt thì tui cũng xin lỗi vì chúng ta không hợp nhau, nhưng trừ khi quan điểm của bạn đủ thuyết phục tui thì tui sẽ không thay đổi quan điểm của mình đâu. Đây cũng là vẻ đẹp của sự tự do ngôn luận đó.

Nói chứ thay vì phốt trên Confession thì ai cũng có thể comment thẳng để bàn luận mà. Trước giờ tui chưa từng giếm comment của bất kì ai, và luôn hoan nghênh mọi người đến trò chuyện.


P/S: Thâm Thâm, nhìn cái dáng vẻ đi ăn dưa ship cp của anh đi, đừng quên chính anh cũng có một cái hồ Mai Khê với một tá bùng binh đấy nhé! Không thể trách tôi được ahihi