Tags
Tối qua Shi xem clip một người lính Nga thông báo với mẹ của một người lính Ukraine qua điện thoại của chính nạn nhân rằng cậu đã hy sinh. Nghẹn lòng.
Những người lính ấy, cũng như chúng ta, đều sinh ra trong thời bình. Có lẽ, đôi khi cũng sẽ có va chạm, xung đột, cọ xát chính trị với các nước xung quanh, nhưng chưa bao giờ chúng ta nếm trải mùi vị thật sự của chiến tranh, ít nhất là từ năm 1975 đối với Việt Nam. Shi nghĩ rằng, khi nuôi dạy con trai và gửi con vào quân đội, có lẽ người mẹ ấy đã tự hào biết bao, và có lẽ bà đã chẳng bao giờ ngờ được rằng chiến tranh sẽ thật sự cướp đi con trai mình. Giống như ai cũng biết con người đều phải chết, nhưng không ai nghĩ rằng nó sẽ thật sự vô cớ đến với mình cả. [Và Shi phải nhấn mạnh rằng không chỉ người mẹ Ukraine ấy, mà cả những người mẹ Nga, tất cả những gia đình thương binh liệt sĩ nữa]
Bấy lâu nay, Shi đọc qua rất nhiều bài viết về chính trị. Chính trị Việt Nam, chính trị Hàn Quốc, chính trị Trung Quốc, chính trị Nga, chính trị Mỹ, vân vân và mây mây. Đau lòng, tuyệt vọng.
Nhưng rồi Shi nhắm mắt làm ngơ. Đôi bàn tay này có thể làm gì chứ? Shi không thể cầm súng giết kẻ cầm quyền vạn ác, không thể gắn kết những mảnh đời bị chia cắt, không thể ôm lấy những giọt nước mắt xé lòng. Ngoại trừ xót thương, một người trần mắt thịt như Shi không thể giúp gì cho hàng vạn con người đang bị dày vò bởi các thể loại tranh chấp chính trị ngoài kia được.
Rồi Shi chợt nhớ đến ngày trước, đã quên mất là Châu Thâm hay Vương Tích đã nói, trong một buổi phỏng vấn, anh nói rằng điều ước của mình là mong thế giới được hoà bình. Lúc đó Shi cười nhạt, vì điều ước nghe thật trẻ con, thật ngây thơ, mà chẳng có bất kì tác dụng thực tế nào. Bây giờ, tai nghe, mắt thấy những điều bất nhẫn trên thế gian kia, Shi nghĩ, có lẽ điều Shi có thể làm cho họ chính là cầu nguyện.
Nguyện thế giới hoà bình, nguyện quyến thuộc đều có thể đoàn viên.
Câu trả lời có thể giải đáp tất cả_Châu Thâm.
Trong thời đại công nghệ thông tin này, hãy nắm chặt lấy thiết bị của bạn. Đây không còn là năm một ngày chín trăm hồi đó, khi mà tất cả những gì chúng ta biết được là từ một nguồn cố định. Hãy lấy thông tin từ nguồn Anh, nguồn Mỹ, nguồn Nhật, nguồn Ukraine và cả nguồn Nga. Nhìn một vấn đề từ nhiều khía cạnh. Rồi bạn sẽ nhận ra: ai là kẻ nói dối.
Đồng thời nhớ giữ liên lạc với những người mà bạn yêu thương nhé, vì không ai có thể biết được ngày mai.
Shi đã có phương hướng hành động với vấn đề này [ngoài cầu nguyện ra], còn bạn thì sao? Sức lực của bạn, trí óc của bạn, đôi bàn tay của bạn có thể giúp gì trong việc này chăng?
Câu trả lời có thể giải đáp tất cả_Châu Thâm.

