Tags

, , ,

Em đã ngậm ngùi xin hai chữ lãng quên
Để một cái tên không trở thành nỗi nhớ
(Lê Hồng Mận)

Nhắc tới “Tương tư” thì chắc đây sẽ là màn trình diễn đầu tiên mà Dưỡng Khí nghĩ đến.

Tương tư/ Tần Hoài Cảnh/ Hồng đậu sinh nam quốc_Châu Thâm.

Bài này Thâm Thâm hát trong tập 5 show “Ca sĩ 2020”, phát sóng ngày 03/04/2020.

Đây là một trong số ít bài (có thể đếm trên đầu ngón tay) nhạc Trung mà Shi nghe lọt tai trước khi bắt đầu biết đến ngôn tình và nghiên cứu văn hoá Trung Quốc. Có nghĩa là, bài hát này có khả năng rung động lòng người vượt lên ngoài khoảng cách ngôn ngữ.

Bản hồi đó Shi nghe là của Đồng Lệ. Không ngờ đến giờ cái clip này còn sống (từ 2010 đến giờ).

Hồng đậu sinh nam quốc_Đồng Lệ.

Mà Tích ca cũng có một bài “Tương tư”, song ca với ca sĩ Huyền Tử. Đây là nhạc OST phim “Thiếu niên du – Một tấc tương tư”, lên sóng khoảng tháng 6 năm 2020.

Tương tư_Vương Tích, Huyền Tử.

Ngoài ra, từ nhiều năm trước, Tích ca cũng từng hát nhiều bài có tên “Tương tư”.

Bến bờ tương tư_Vương Tích (2015).

Vầng trăng ngàn dặm đưa nỗi nhớ_Vương Tích (05/2019). Link B trạm.

Vậy thì, câu chuyện hôm nay đến rồi. Trong concert ngày 07/10/2020 của Tích ca ở Hàng Châu, chuyên mục “Nhạc theo yêu cầu”:

Tích: Bài tiếp theo mọi người muốn nghe cái gì?
Fans: “Tương tư ~” 
Tích: Ấy, không phải… bài tiếp theo là “Hoa con gái”. “Tương tư”, tôi thật sự chưa từng nghe qua.
Fans: Bài của anh mà!!!
Tích: “Ái tình”? “Nếu không phải vì tương tư em…” Cứ vậy đi nha. Giờ hát trước bài “Hoa con gái” nha.
Tích: *hát “Hoa con gái”* Được rồi, cảm ơn. Ai dô hôm nay cổ họng vẫn không thoải mái lắm, có những chi tiết âm sắc nhỏ… [im bặt, đi vô cánh gà nói chuyện với staff rồi ngơ ra luôn]
Tích: Là cái… OST kia đó hả?
Fans: Đúng ~~ [khán giả kêu gì Shi nghe không rõ]
Tích: Là…. [im luôn một hồi]
Tích: L… [tiếp tục im lặng] À, Mao…
Tích: [nhìn vào cánh gà, cười] Không phải đúng không, ok, để lát tôi về học một chút ha.
Fans: ???

Vậy thì Tích ca, bài “Tương tư” mà anh “chưa từng nghe qua” là bài nào vậy? “Không phải” cái gì cơ? [doge]

Comments:

1. xg [Tích ca] chưa từng nghe qua “Tương tư”, ss [Thâm Thâm] không nhớ nổi “Tôi là gì của người”[doge]
Chúc các tỷ muội năm mới vui vẻ nhó [doge]

[Cái này nói về vụ Thâm Thâm lên Happy Camp, khi chương trình bắt hát một bài ngọt ngào có chữ “ai”, anh bé không hát bài “Tôi là ai của em” mà hát bài “Ai” – chính là cái bài lão Vương hát trong vòng cuối Thanh nhập nhân tâm ấy.]

2. Thâm hô Tích hôm nay biết nhau chưa
Chưa

Phỏng vấn mới nhất của Tích ca ra lò → [link]
Cát khóc đúng không [doge]
Cuối cùng cũng nhớ trong kho còn có một bài tên là “Tương tư” chứ gì [doge]
Show du lịch? Tui nhớ bé con có một suất mời bạn bè cùng tham gia show còn chưa xài đâu ớ?[笑而不语]

[Sự thật chứng minh: các chị mơ hão, nhá. Hình như dùng để mời Lý Kỳ tham gia show “Tân thủ giá đáo” rồi.]

Phỏng vấn Tích ca.

Q: Hãy đoán bài hát được yêu thích nhất của bạn hiện tại?
Tích: “Cát khóc” đó. Hay là bài mà tôi hát với Trương Thiều Hàm, “Bóng tối trước bình minh”?
A: Những bài hát hot nhất của Vương Tích trong 30 ngày vừa qua:
Hạng năm: “Tương tư”.
Tích: À, là bài OST.
A: Hạng tư: “Cát khóc”. Hạng ba là “Chầm chậm thích em”.

[Đây là một chiếc Dưỡng Khí kiên trì nhất mà Shi từng biết: mỗi ngày đều vào siêu thoại post hai câu này, mấy năm rồi.]

3. Cái này là bài “Tương tư” mà lão Vương chưa từng nghe qua phải không? [doge]

Tương tư_Mao Uy Đào, Châu Thâm.

4. Ha ha ha ha ha ha ha tui là người cuối cùng biết chuyện này hả………………….
Trong concert Tích ca có người chọn bài “Tương tư”
Kết quả Tích ca nói thẳng: tôi không biết tôi không biết chưa từng nghe qua chưa từng nghe qua

[Người ta mới nói có một lần mà làm quá~]

Còn nói rất nhiều lần là chưa từng nghe qua bài này
Nhưng mà Tích ca anh nhầm rồi, không phải cái bài mà ca sĩ họ Châu cover lại đâu
Bản thân anh có bài hát tên là “Tương tư” đấy [并不简单]
Hơn nữa vừa rồi thấy có chị em đăng bài, trong một cái phỏng vấn của Tích ca, trong list nhạc ổng “thích” trên QQMusic có bài “Tương tư” ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
“Giấu đầu lòi đuôi” viết như thế nào
[doge]

5. Có thể nghe thấy ca đang bồn chồn.

6. Lúc đầu nghe thấy bọn mình kêu “Tương tư”, anh ấy đã ngân nga một đoạn ngắn bài “Bến bờ tương tư”. 

7. xswl [cười chết tui rồi] Lão Vương ở giữa ngập ngừng do dự nói ‘là bài… ost kia à’ mắc cười quá làm sao bây giờ 

8. Tiếng “À” cuối cùng chính là tinh túy [doge]

rep: À ~ Mao……….?

9. Bộ đồ này của Tích ca giống với một bộ Thâm Thâm mặc trong Our song quá nhe [doge]

rep: Bộ đồ lúc hát Carmen cũng màu xanh ớ 

10. Giấu đầu hở đuôi.  
Sau đó còn hỏi một câu,  
Thì ra là nói bài ost kia của tôi à?
Bằng không thì sao? Lúc đầu anh nghĩ đến cái gì?

11. Thật sự là quá kinh điển, trong đầu Tích ca toàn là bài “Tương tư” kia, làm cho tui có một giây đã hoài nghi chính mình, là có phải tui đã nhớ nhầm bài kia của ổng không phải tên “Tương tư” hay không.

12. Ai cũng biết, từng hát rồi không đồng nghĩa với việc từng nghe rồi, bài hát của chính mình cũng không nằm trong phạm vi thường nghe. 

13. Cả khúc “Tương tư” vừa sụm vừa hoảng hahahahaha

14. Giấu đầu hở đuôi, lão Vũ anh được nhắm [like]

15. Ổng…. tưởng là một bài “Tương tư” khác của Mao A Mẫn lão sư [doge] Có người chính mình có một bài “Tương tư”, mà lại nói mình không biết hát.

Tương tư_Mao A Mẫn. [cũng là bài Thâm Thâm hát]


Livestream sinh nhật Châu Thâm ngày 29/09/2021.

Ừm… Nhạc nền ở đâu ấy nhỉ? “Chốn đau thương”? Không biết hát. Xin lũi. Tán dóc? Thì không phải đang tám đấy thôi.

Nhắc nhẹ: Thâm Thâm từng nghe bài này trong Singer 2020 và trước đó là Let’s band 2019.

Comments:

5. Có người bình luận trong livestream gọi bài “Chốn đau thương”, ổng ngẩng đầu chưa đến nửa giây đã đáp “Không biết hát”…… Phản ứng nhanh quá nha Châu Tiểu Meo. [doge][偷笑]

6. Hay cho một cái “Chốn đau thương? Không biết hát”, mấy chị Gạo nghe ba chữ đó có té xỉu không há há há há há

7. Tóm tắt 29/9:
Đã tai nhất: Câu chuyện tình yêu đẫm máu
Đau lòng nhất: Dáng hình của nước
“Châu” nhất: Gửi thanh xuân
Ấm áp nhất: Hãy hạnh phúc nhé
Tắt thở: City of stars
Hít thật sâu [không phải Thâm hô Tích]: Trăm năm cô đơn
Hoang tưởng của hôm nay: Anh ấy không yêu tôi (thay cho Tình ca trên radio là vừa đẹp [doge]
Tuyệt nhất hôm nay: Chốn đau thương? Không biết hát.

8. Khu bình luận chạy nhanh như vậy mà lại có thể bắt được “Chốn đau thương”, từng nghe Tia hát rồi, mà còn không biết, có bài gì mà anh không biết hả? [开学季][开学季][开学季]

9. “64 thức của Cung gia, tôi đã quên rồi”
“Chốn sương mù, tôi không biết hát”

[Trong phim “Nhất đại tông sư” (2013) nói về cuộc đời của võ sư Diệp Vấn, khi nhân vật Cung Nhị nói câu “tôi đã quên rồi” này, đã có hàm ý rằng mình rửa tay gác kiếm rồi, và không muốn bị làm phiền bởi những việc liên quan đến giới võ thuật nữa. Ngoài ra, câu này còn ám chỉ mối tình giữa cô và Diệp Vấn:

“Bởi vì, giữa chúng ta chưa bao giờ có khả năng nào cả.
Bàn về ái tình, ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã có gia đình, tôi đã hứa hôn với người khác. Cho dù có gặp được anh trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình, thì bất quá cũng chỉ là trò đùa của số phận mà thôi, đẹp thì đẹp, lại chẳng để làm gì.”
Nguồn: Zhihu.]

10. 

– Chốn đau thương? Không biết hát.
– Tương tư? Tôi thật sự chưa từng nghe qua.


Nếu kết hợp bài “Tương tư” của lão Vương và “Tương tư” của Thâm Thâm thì sao nhỉ?

Remix Tương tư ft. Tương tư by 二氯甲苯有猫饼. Nguồn: Weibo (01/06/2020).

Bến bờ tương tư_Châu Thâm. [chỉ có câu cuối thôi]

Vầng trăng ngàn dặm đưa nỗi nhớ_Vương Tích (ver 2021).

Concert Vương Tích ngày 07/10/2020 trạm Hàng Châu (full).


Tối qua Shi nghe “Tương tư” của Thâm Thâm vài lần mà cảm xúc cả người đều như bị ma cà rồng hút sạch. Trước đây Shi từng đọc có bình luận thế này, thấy cũng khá đúng với bản thân, rằng khi nghe nhạc Thâm Thâm quá nhiều sẽ có cảm giác phập phồng trên cao, không tiếp đất được. Shi nghĩ, thứ nhất là giọng Thâm Thâm cao, nghe nhiều Shi dễ bị nhức đầu. Thứ hai là cảm xúc trong bài quá tràn đầy, hơn nữa đa số là bi thương, đau đớn, thống khổ, day dứt, cho nên khi quá chìm vào bài hát, dần sẽ cảm thấy cạn kiệt “năng lượng cảm xúc”.

Trong list nhạc của Shi có đủ bài từ Á sang Âu, vậy mà chỉ có nghe Tích ca hát “Người tình thân mật” một hồi, “năng lượng cảm xúc” trong Shi mới lại sạc đầy. 

Có lẽ chỉ có mình Shi thôi nhỉ?


[Update 24/06/2023]

Chốn đau thương_Vương Tích (live). Link B trạm (23/06/2023). Link 2.

[Update 24/12/2023] Thâm Thâm đã biết hát “Chốn đau thương” rồi nha.

Chốn đau thương_Châu Thâm, Trần Sở Sinh.

Cảm nhận cá nhân Shi thì bản này Thâm Thâm hát hơi kỳ lạ, cảm giác không phối hợp với bạn diễn như thường lệ mà hát như nhai đầu anh kế bên luôn. Tuy Thâm Thâm được gọi là “bậc thầy phụ trợ” nhưng trên thực tế, có thể nói rất ít người có thể “gánh” được chất giọng tuyệt vời của cậu.

Ví dụ như Trần Sở Sinh khi song ca với người khác vẫn cho hiệu quả rất tốt.

Người vô danh_Trần Sở Sinh, Tôn Nam.

Nhưng khi hát với Thâm Thâm thì lại bị đè bẹp dí.

Thường khi song ca Thâm Thâm hay nhường nhịn, phối hợp sao cho mượt mà nhất (ví dụ như “Đào hoa nặc” hát với Tống Á Hiên, hay “City of stars” hát với Mika), còn lần này thì vừa ra đã chặt chém nhau rồi. Và cảm giác như cậu cũng hơi kích động hơn thường lệ một chút.

Cũng có thể do lỗi kỹ thuật.

Một số comment Shi thích.

Khi cậu ấy hát “Chốn đau thương”, ngoài chúng ta ra, có ai còn nhớ đến người còn lại ấy?

rep: Tui – một người qua đường có nhớ nha! Trước đây cũng từng đu Thanh Nhập Nhân Tâm, cũng thích 0713. Lần này lướt đến bài “Chốn đau thương” của Sinh ca, phản ứng đầu tiên của tui chính là vẫn là giọng của hai người họ hợp với nhau nhất!

rep: Tui cảm thấy hẳn là bọn họ cũng đã tham khảo bản của Vương Tích trong “Let’s band”, chia đoạn rất giống.