
Phu nhân của Bill de Blasio đã chia sẻ về việc yêu một người đàn ông sau nhiều năm tự nhận là đồng tính nữ và cuộc sống của họ như ‘một cặp đôi bất thường bình thường’ trong một cuộc phỏng vấn chân thật phát hành vào thứ năm vừa qua.
Bà Chirlane McCray, 58 tuổi, cho biết mối quan hệ giữa bà và de Blasio có thể xảy ra được là vì đã “bỏ sang một bên những định kiến của mình về hình hài và cách thức mà tình yêu của bản thân sẽ đến.”
Cuộc phỏng vấn với báo Essence diễn ra 34 năm sau khi bà McCray viết một bài luận chấn động cho Essence vào năm 1979 với cái tên, “Tôi là một đồng tính nữ,” về việc come out như một người phụ nữ da đen đồng tính.
Một tá năm sau, vào năm 1991, bà McCray gặp ông de Blasio khi bà đang làm việc cho Uỷ ban Nhân quyền New York còn ông thì đang phụ tá cho Thị trưởng bấy giờ David Dinkins.

“Tôi đang mặc một bộ đồ phong cách Tây Phi và đeo khuyên mũi, rồi Bill nói rằng anh ấy đã yêu từ cái nhìn đầu tiên,” bà nói. “Còn tôi thì để ý rằng anh ấy rất điển trai, lại còn hài hước và thông minh và làm mọi người phì cười.”
Bà McCray nói rằng việc ông ấy là một người đàn ông, hơi nữa còn là da trắng, không phải là vấn đề lớn nhất đối với bà.
“Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là, ‘Anh ta nhỏ hơn mình những sáu tuổi!'” bà nói.

Khi được hỏi liệu có “kì quái khi quen một người đàn ông” không, xét về quá khứ của bà với phụ nữ, bà McCray nói:
“Tôi come out năm 17 tuổi. Tôi chưa từng thật sự hò hẹn với bất cứ người đàn ông nào. Tôi đã nghĩ, ‘Wow, cái gì đây?’ Nhưng đồng thời tôi cũng không hề nghĩ, ‘Ồ, giờ thì mình thích đàn ông.’ Tôi thích là Bill. Tôi cảm thấy anh ấy là người hoàn hảo dành cho mình. Đối với hai con người trông thật khác biệt, chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng. Chúng tôi là một cặp đôi bất thường bình thường.”
Ông De Blasio biết về quá khứ của bà, nhưng bài viết của bà trong Essence đã “làm anh ta bối rối,” bà nói.

“Lúc đầu người khác nói với anh ấy. Rồi đến một lúc tôi đã đưa bài báo cho anh ấy và nói, “Nhìn này, đây là con người của tôi và anh nên đọc nó.” Nó làm anh ấy bối rối. Nhưng anh ấy không tỏ ra như vậy. Anh ấy rất thoải mái về việc đó.”
Cặp đôi hiện đã kết hôn được 19 năm và có hai người con tuổi teen.
Quá khứ của bà McCray, mặc dù chưa từng là một bí mật, vốn không được nhắc đến trong chiến dịch tranh cử biện hộ công thành công của ông de Blasio năm 2009.

Điều này chỉ trở nên phổ biến vào tháng 12 năm ngoái khi giới báo chí viết về bài luận của bà năm 1979.
Bà McCray và ông de Blasio đã tham dự một lô lốc các cuộc phỏng vấn truyền hình để nói về quá khứ của bà và mối quan hệ của họ. Đôi khi, bà McCray và những đứa trẻ nhà họ đã trở nên nổi bật trong cuộc tranh cử của ông.
Quá khứ của bà gần như đã trở thành một điểm đối lập với bản chất của cuộc tranh cử đảng Dân chủ của đối thủ – Phát ngôn Hội đồng Thành phố Christine Quinn.

Bà Quinn, người đang kết hôn với một phụ nữ, Kim Catullo, sẽ trở thành Thị trưởng đồng tính công khai đầu tiên của thành phố này nếu đắc cử.
Bà McCray nói rằng mình không thích nhãn mác, và từ chối gọi bản thân là lưỡng tính, nhưng cũng ám chỉ rằng bà vẫn có thể bị thu hút bởi phụ nữ.
“Tôi đã kết hôn, tôi chung thuỷ, nhưng tôi chưa ngủm và Bill cũng vậy,” bà cười to và nói với nhà báo.
“Tôi biết chồng tôi yêu tôi cuồng si và mãnh liệt. Tôi biết anh ấy ủng hộ và sẽ luôn bảo vệ cho tôi.”
klee@nydailynews.com
Trên thế giới có bao dạng tình yêu
Tình yêu của tôi là thế nào trong số đó?