Tags
【Thâm Hô Tích】Thiên thiên khuyết ca|Vì không biết đến bao giờ mới lại được song ca cùng người.
FMV Thiên thiên khuyết ca_Châu Thâm by白芋头CHARVIS.
Nguồn: B trạm (06/05/2020). Link Weibo.
Từ từ nhớ lại những đêm mình từng thuộc về nhau
Sắc đỏ kia là trái tim rực rỡ anh trao em
“Em cứ hát “Đại ngư”.”
“Thứ hai, tôi cảm thấy em ấy là điều đặc biệt nhất ở sân khấu này.”
“Hy vọng em có đủ dũng cảm đi đối mặt với lần thứ ba này.”
Nếu như giọt lệ này lỡ tuôn rơi
Hy vọng anh có thể thương xót và tha thứ
“Bọn anh chỉ muốn nghe em hát mà thôi. Thật đấy.”
Sớm mai ly biệt rồi
Con đường em đi e là sẽ cô đơn và bất tận
“Tạm biệt mọi người.”
“Tạm biệt.”
Trong chớp mắt có bao điều muốn nói
Tiếc rằng đã sắp mỗi người một phương
Nên chỉ có thể cố gắng khắc sâu giây phút này
Tương lai dù có hàng ngàn bài ca
Phiêu dạt cùng em trên con đường phương xa
Mai sau dù có hàng ngàn ngôi sao
Sáng hơn cả ánh trăng đêm nay
Cũng không thể sánh bằng giây phút tuyệt đẹp này
Càng không thể khiến em hạnh phúc đến thế
Vì đêm nay đã có anh hát cùng em
“Vậy cho nên mới nói, anh vẫn luôn đang đợi em đến.”
Tương lai dù có hàng ngàn bài ca
Phiêu dạt cùng em trên con đường phương xa
Mai sau dù có hàng ngàn ngôi sao
Sáng hơn cả ánh trăng đêm nay
Cũng không thể sánh bằng giây phút tuyệt đẹp này
Càng không thể khiến em hạnh phúc đến thế
Vì đêm nay đã có anh hát cùng em
Một số comments Shi thích.
1. Thật ra mà nói thì tôi không ship cp, tôi chỉ cực kì thích giọng hát của hai người họ mà thôi, giọng của họ vô cùng hài hoà, vô cùng đẹp, đẹp đến cực hạn [huhuhu] Bài “Trăng cong cong” đó tôi từng nghe repeat một thời gian dài [huhuhu] [huhuhu] Tại sao không thể song ca nữa? [huhuhu] Fan sự nghiệp bọn tôi rẻ mạt như vậy hay sao? [huhuhu][quỳ]
2. Tui ship Thâm hô Tích là tình cảm giữa hai người họ, không phải tình yêu, mà là tri âm tri kỷ Bá Nha-Tử Kỳ, giống như Ca Tử và Đại Long vậy.
Dù có đôi khi cũng sẽ đọc fanfic, nhưng tui biết đó chỉ là ảo tưởng của chính chúng ta mà thôi, cho dù tui có thích điên thích cuồng cái ảo tưởng đó đi chăng nữa thì thực tế vẫn đang tồn tại. Điều mà tui quan tâm hơn chính là sự song ca cách quãng tám của họ và mong họ ai cũng mạnh khoẻ.
Chỉ cần tui sống đủ lâu, nhất định sẽ có thể nghe được những màn song ca tuyệt mỹ!
Chị Charvis em yêu chị! SHX thật may có chị!
3. Chính xác, đúng là · không biết đến ngày nào mới lại được hát cùng người [huhuhu]
4. A……… Tiểu Thâm Thâm của chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành, nhưng lại xa rời Tích ca của mình [đau lòng][đau lòng][đau lòng]
5. Một câu “Tiểu Thâm Thâm cuối cùng cũng trưởng thành” chọt đau lắm nghen. Thật lo là hai chất giọng hài hoà tuyệt đối này sẽ đều sống quãng đời còn lại trong cô độc
6. Nói thật mị là từ Cần Thâm Thâm lọt hố Thâm Thâm, sau đó mới coi lại Thanh nhập nhân tâm, mê luôn Bốn góc [Vân Thứ Phương, Thâm hô Tích], tìm hiểu xong, biết càng nhiều càng đau lòng cho bọn họ, chỉ mong ai cũng khoẻ mạnh, sau này có cơ hội làm việc chung, không có cũng không cưỡng cầu (vẫn sẽ trước sau như một ủng hộ, cổ vũ hai người)
7. Mai sau dù có hàng ngàn ngôi sao đêm, sáng hơn cả ánh trăng đêm nay, cũng không thể khiến tôi tán thưởng hơn nữa.
8. Cái chớp mắt này thật dài, chúng ta đứng bên nhau, chớp mắt đã vạn năm. Cho dù chấp mê bất hối, sau này cũng chỉ có thể trời Nam đất Bắc, mỗi người một nơi.
9. Haiz…… Không thể nghĩ ra điều gì để nói, chỉ còn một tiếng thở dài
10. Thiên thiên khuyết ca, không gom trọn nổi duyên phận quá khứ và cả tương lai của đôi ta……..
11. Tui làm cpf hy vọng cả hai người họ ai cũng thật tốt, tui ship tình cảm giữa hai người bọn họ, cho dù giữa hai người là tình cảm gì thì tui cũng cổ vũ vô điều kiện, đó là sự cộng hưởng giữa hai tâm hồn, soulmate.
12. Thâm Thâm hát bài này cảm giác như về đến thập niên 90 á!!! Thanh nhập nhân tâm mới kết thúc được hai năm ngắn ngủi như vậy, mà cái vid này làm có cảm giác đã qua lâu thật lâu rồi vậy (‘◇’`)
13. Ngày sau sẽ có thiên thiên khuyết ca, bởi vì không biết đến bao giờ mới có thể lại được hát cùng người.
14. Tôi nghe câu đó, lúc đầu nghĩ đến thầy Khắc Cần, nhưng sau đó lại nghĩ đến Tích ca, thời gian còn dài, nhất định sẽ đợi được.
Phiên bản HE hơn một tí. Link Weibo (05/05/2020).
Thiên thiên khuyết ca_CUT livestream sinh nhật Châu Thâm 29/09/2021.
Thiên thiên khuyết ca_CUT show Tiếng ca xuôi dòng 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=NVv3BzgZ68M
Thiên thiên khuyết ca + Zoobi Doobi_Châu Thâm.
https://www.youtube.com/watch?v=MVEIEY6dCaE
Shi suy nghĩ mãi mà không hiểu “Thiên thiên khuyết ca” nghĩa là gì. “Thiên” là 1000, “Ngàn ngàn bài ca” thì có thể hiểu, nhưng “khuyết” nghĩa là gì?
Cuối cùng Shi nghĩ theo lời bài hát, thì dù sau này nhất định sẽ có hàng ngàn bài ca, nhưng bài nào cũng “khuyết”, cũng không trọn vẹn, vì không có “người” cùng hát với tôi.
Update 01/02/2022: Mùng 1 Tết 2022 mà sao vũ trụ lại để tui tìm ra câu chuyện buồn thế này T_T
Khi Shi kiếm tư liệu để viết bài này thì có xem bản của Ca Ca Trương Quốc Vinh hát bài “Thiên thiên khuyết ca”, trong đó anh có nhắc đến “cô em Mai Diễm Phương”. Shi vốn không có hiểu biết gì về Hồng Kông cả, cho nên lướt qua luôn.
Hôm nay, khi đang tìm tư liệu viết một bài khác, trong list recommendation của Youtube có một hình ảnh Mai Diễm Phương mặc váy cưới hát. Shi thấy rất đẹp, nhưng cũng lạ lùng. Nhưng không hứng thú gì nên không xem. Rồi đột nhiên lại đọc được chuyện tình của Mai Diễm Phương và tra nam Masahiko Kondo. Thì ra, Mai Diễm Phương đã mặc bộ váy cưới đó trên sân khấu cuối cùng của mình khi đang chống chọi căn bệnh ung thư, và hát bài “Bài hát hoàng hôn” của Kondo như lời từ biệt cuối cùng. Shi vội vàng đi tìm nghe ngay. Khi search cái tên “Anita Mui” [tên tiếng Anh của Mai Diễm Phương] trên Youtube, kết quả đầu tiên chính là bản “Bài hát hoàng hôn” ấy.
Và nó chính là bài “Thiên thiên khuyết ca”.
Bài hát hoàng hôn_Mai Diễm Phương.
