Tags
***Bài viết mang tính tự thẩm tự high, fan only xin đi thẳng đừng dòm. Kủm ơn.***
Câu chuyện này diễn ra trong concert cá nhân của Tích ca hồi đầu năm. Ngâm cả năm rồi, không đăng lên sẽ không đăng được nữa hmu hmu.
Cut từ concert ngày 09/01/2021, trạm Trường Sa. Nguồn: B trạm.
1. Ăn Tết nhạt nhẽo
Tích: Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Không biết năm nay mọi người ăn Tết thế nào rồi?
Fans: Vẫn ổn.
Tích: Haiz, thôi thôi thôi thôi. Tui cảm thấy, năm nay… thật sự thì… Tết năm nay cũng hơi nhạt nhẽo. Đúng vậy, chính là như thế.
2. Chuyện xưa
Tích: Để tui nói cho mọi người nghe, cái chỗ Trường Sa này, ngoại trừ nhà tui, ngoại trừ Bắc Kinh, chính là cái thành phố mà Vương Tích tui có “chuyện xưa” nhất. Đối với tui mà nói thì đây chính là thành phố có “chuyện xưa” nhất. Cái “chuyện xưa” này cũng cực kì cực kì đặc sắc, tui thật sự vô cùng hoài niệm… Chính là mỗi khi nói “Ê, quyết định sắp đi Trường Sa rồi”, tui lại cảm thấy rất hưng phấn, rất vui vẻ. Có lẽ là do cảm thấy, về lại nơi chốn quen thuộc, không khí quen thuộc, rồi còn… [nghe fan nhắc] À, đúng, đồ ăn nữa ha, đúng đúng đúng. Chính là cảm thấy đùng một cái nhớ lại rất nhiều rất nhiều chuyện cũ.
3. Thượng Dương Phú, ghi âm năm kia
Tích: Rồi, gần đây hình như mới ra một bộ phim mới đúng không, nhưng đổi tên rồi, trước đây gọi là “Đế Hoàng Nghiệp”, sau đó đổi thành cái gì ấy, “Thượng Dương Phú” đúng không? Rồi sau đó từ từ nói chuyện về bài hát này, mới biết thì ra bài hát này là do người đó viết, vô cùng cảm ơn người đó có thể viết ra một bài hát hay như vậy.
Rồi, bộ phim này… giờ chiếu rồi đúng không? Ừ, cũng đã đợi lâu lắm rồi ha, năm kia, trước Tết thì phải, đã ghi âm xong một bài rồi, cũng rất hay.
[Không hiểu đoạn này cho lắm.]
Ái vu thử sinh (Yêu trong kiếp này)_Vương Tích.
[Update 03/02/2022: Tui đã biết rồi mấy má ơi!!! Shi hiểu lầm chữ “tiền niên” là “năm ngoái”, ai ngờ nó là “năm kia” mọi người ạ. Mà lão Xi nói câu này năm 2021, nghĩa là đã ghi âm năm 2019, trước Tết… chính là thời kì chưa có thương đau đó huhu. Mà Thâm Thâm cũng hát OST phim này đó *khóc tiếng mán* Tại sao lại không hát cùng nhau huhuhu]
Nơi cuối chân trời_Châu Thâm, Hồ Hạ.
Nhân tiện thì anh mèo lớn hàng xóm cũng góp giọng trong phim này nè.
Nhìn về phương xa_Trịnh Vân Long.
4. “Chầm chậm thích em”
Tích: Đương nhiên, bài hát cuối cùng chính là “Chầm chậm thích em”, một đoạn “chuyện xưa” phát sinh ngay tại Trường Sa.
5. Ngoài “Một đời chờ đợi” ra thì sao?
Tích: Một đời chờ đợi” đúng không? Không phải, khoan, khoan, khoan, khoan, chờ chút, ngoài “Một đời chờ đợi” ra thì sao?
Comments:
1. 晰哥在微博发了:“故事唱给懂的人”
Tích ca đăng Weibo kìa: “Chuyện xưa hát cho người hiểu được.”

Cảm ơn trùng phùng. Cảm ơn các bạn Trường Sa [hoa hồng] chuyện xưa hát cho người hiểu được. Tối nay tiếp tục ở Vũ Hán #Concert cá nhân Vương Tích 2020#
Mọi người nhất định đều phải thật tốt, nhất định đều sẽ thật tốt, rồi sẽ viên mãn!!! [huhuhu]
3. 真的太难了我们,还什么都不知道,只能干巴巴的等着,也不知道他们私下还有木有联系[无语],不过,晰哥,你是不是胖了[大笑]
Chúng ta quá khó khăn rồi, hơn nữa chẳng biết gì hết, chỉ có thể chờ đợi mỏi mòn, cũng chẳng biết sau lưng bọn họ có còn liên lạc không [cạn lời], có điều, Tích ca, có phải anh mập lên không đấy? [há há há]
4. 你说他究竟知不知道我们的念念不忘。
Cô nói xem ổng có biết nỗi “nhớ mãi không quên” của bọn mình không.
5. 19年火山唱见深呼晰视频的时候,深深问晰哥新年过得怎么样,晰哥说:今年没你过得一般般。21年晰哥说过得也一般,你们细品[doge]
Hồi “Hỏa Sơn Xương Kiến” của Thâm Hô Tích live năm 19, Thâm Thâm hỏi Tích ca năm mới trải qua sao rồi, Tích ca nói: Năm nay không có em, qua cũng nhạt nhẽo. Năm 21 Tích ca cũng nói nhạt nhẽo, mấy người nghĩ kĩ xem [doge]
Tích ca nhắc đến hồ Mai Khê. Link B trạm.
Tích: Giờ gọi bài hát cuối cùng nhé.
Fans: “Cô ấy thật đẹp”… “Một đời chờ đợi”… [Shi nghe không rõ những cái tên khác]
Tích: Ừm, cảm ơn mọi người. Thật ra khi tôi nghe mọi người gọi những bài hát trước đây, tôi giống như cũng đã trở về năm 2018. Ừ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người cho tôi nhớ lại vài tháng đẹp đẽ ấy.
Comments:
1. 北京是待的最久的城市,广东是福地,长沙是故事最丰富的地方。
Bắc Kinh là thành phố ở lâu nhất, Quảng Đông là đất lành, Trường Sa là nơi có nhiều “chuyện xưa” nhất.
2. 这就够了,真的。没有人会一直停在原地,但他们,我们,都记得,这就够了。
Như vậy là đủ rồi, thật. Không ai cứ đứng yên hoài một chỗ, nhưng bọn họ, chúng ta, đều nhớ kĩ, vậy là đủ rồi.

giờ mới đu SHX, weibo gần như chả còn gì nữa rồi, may tìm được trang này của cô, không thì cũng chả biết nên đu với ai đu thế nào
Tui cũng gần như đu một mình chứ còn gì nữa T_T
biết muộn màng quá nên h chẳng tìm được gì mà xem nữa
may tìm được trang của bạn
cảm ơn bạn nhé
Chào mừng bạn đã lọt hố ~
2021 hầu như không thể search được SHX nữa…
Còn tui ở đây đợi nè~~
Cảm ơn cô vì đã kiên trì như vậy 🙆 Giờ tui chỉ có thể tìm đến SHX qua nhà cô và Phong Lam Động thôi, đừng dừng lại nhé 🥺
Theo thực tế mà tôi thấy thì thời gian sẽ phai nhoà tất cả. Thâm hô Tích từ CP #1 weibo giờ lác đác vài người đăng bài mỗi ngày. Cho nên, có lẽ rồi sẽ đến một ngày, tui sẽ không còn mặn mà với SHX như bây giờ nữa, tôi mong cô sẽ hiểu. Nhưng nếu có lúc đó, thì hẳn là tôi sẽ viết bài thông báo đàng hoàng. Còn giờ thì cứ điên cuồng cái đã.