Tags

,

Tác giả: Mực nướng ván sắt sắt sắt sắt

Ngày đăng: 11/12/2021

Nguồn: Weibo

Edit by Lãnh Nguyệt Phong

Tác giả lấy cảm hứng từ câu chuyện này đây.

Lúc chọn bài hát, Châu Thâm chẳng nghĩ gì nhiều, đằng nào thì ekip chương trình cũng chỉ muốn lấy những bài hot nhất trong năm là chính. Cầm mấy tờ thông tin lật qua lật lại, Châu Thâm chẳng biết đã thả hồn đi đâu, cả đầu toàn là bản live concert của ai đó, mấy hôm trước cậu mới lấy nick clone cày view xong.

Nhạc trẻ năm nay nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, ekip chương trình còn nghĩ không biết có nên lọc trước một lần cho Châu Thâm dễ chọn hay không. Nhưng có người bỗng dưng nảy ý chọn một bài mới hot lên trong nửa cuối năm, giờ mới nộp danh sách bài hát lên, chuẩn bị gặp bên phối nhạc. Không ngờ, bản danh sách này lại đến tay người nào đó trước.

Tích: Em hát bài này?

Tích: Danh sách bài hát concert lần trước anh cho em xem rồi mà…

Tích: Không phải em nói cần tị hiềm hả?

Tích: Em chờ chút anh gọi nói chuyện với em.

Tích: [ gọi ] Người nhận đã từ chối.

Tích: ▷ ︎ı||ııı||ııı|35′

Tích: ▷ ︎ı||ııı||ııı|ı|ı| 42′

Tích: ▷ ︎ı||ııı||ııı|ı|ı| 58′

Tích: Thâm Thâm, em muốn hát gì, anh đều tôn trọng quyết định của em.

Chờ đến khi Châu Thâm thảo luận với bên soạn nhạc chi tiết bài hát xong xuôi, về đọc tin nhắn thì đã bị hơn mười cái tin oanh tạc cùng lúc. Đó là Vương Tích còn bấm chữ chậm, nếu không thì đã chẳng phải mỗi từng ấy. Châu Thâm vốn còn hơi xíu thấp thỏm, vừa thấy một đống tin nhắn, chưa thèm nghe đã nhảy dựng trả lời một câu.

“Anh quản em à.”


Tác giả:

Châu Thâm: Để cho ông trời biết: tui không chịu thua.
Rồi chọn bài “Thế giới này nhiều người đến vậy”.

Comments:

Lão Vương: Mình hát thì không sao. Châu Thâm chọn bài xong, lão Vương: [lo lắng][lo lắng]