Tags

, ,

AAAAAAAAAAAAAAAA má ơi hai người hát kìa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trời ơi cuối cùng cũng có bản duet [hơi thật] rồi AAAAAAAAAAAAAAA

High không kịp thở luôn, phải đăng lên ngay.
Mấy bữa nay bận không lên mạng, hát từ ngày 11 mà đến 14 mới biết, thiệt là một đứa fan tắc trách.


[Bài này là OST phim “Anh muốn chúng ta ở bên nhau” – Shi]

Từ sau khi “cảm” được bài này của Mạc Văn Uý, Shi đã nghĩ, bài này có lẽ sẽ rất hợp với giọng Tích ca. Nếu Tích ca hát bằng giọng thật trầm, thật chậm, thật buồn thì còn gì tuyệt vời hơn? Nhưng nghĩ thì chỉ nghĩ thế thôi, vì từ khi ca sĩ gốc ra bài cho đến khi có bản cover, mà còn là bản cover của đúng ca sĩ mình thích thì thường lâu lắm, cho nên Shi không bận tâm đến nữa. 

Rồi bỗng nhiên, Tích ca hát bài này trong concert ngày 04/12/2021.

Thế giới này nhiều người đến vậy_Vương Tích.

Đúng 1 tuần sau, Thâm Thâm lại cover trong lễ trao thưởng TMEA ngày 11/12/2021.

Thế giới này nhiều người đến vậy_Châu Thâm.

Không tin vào mắt mình, Shi hốt hoảng phóng ngay lên B trạm, y như rằng, đại thần trong nhà đã up bản remix.

Trần đời này còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa? Khi hai người mình thích, hát bài mình thích, lại còn hát cùng nhau và hát thật hay? Có đó, tuyệt hơn chính là khi hai người họ có thể đích thân song ca.

Remix Thế giới này nhiều người đến vậy_Thâm hô Tích by Kchan.
Nguồn: B trạm (11/12/2021).

Thế giới này nhiều người đến vậy,
giữa đám đông mở hờ một cánh cửa.
Đôi mắt em mơ màng vẫn còn sống mãi
lần đầu gặp anh, sáng sớm trời xanh.

Thế giới này nhiều người đến vậy,
may mắn sao tôi có một “chúng mình”.
Cuộc đời này, ngày đêm đằng đẵng,
dài dòng đến mức tôi thường ngẩn người nhìn về phương xa.

Chiếc lá khô chao trên mặt hồ,
ngắm máy bay rền một tiếng lao vụt đi mất.
Hành lang thời gian vọng tiếng chân bước,
đèn vừa sáng, chỉ có khoảng trống không người.

Trong gió đêm nay còn được mấy phần lúc trước?
Lẽ nào chỉ vụt qua rồi cứ thế mà biến mất?
Người bước ra từ trong màn ánh sáng,
cả người màu nắng
Bên cạnh đông người đến thế,
vậy mà thế giới lại câm nín, lặng thinh.

Lời tác giả: Thế giới này nhiều bài đến vậy, thế mà mấy người lại cứ phải hát đúng một bài, chân trước chân sau, lại còn cùng một key. Mấy người có ý gì đây? Giỏi thế sao không chịu lên hát chung luôn đi?

Một số comments Shi thích:

1. Tui muốn biết mấy người từng có bao nhiêu nụ hôn dài mặn đẫm nước mắt.

Reply: Đừng có mơ nữa, bọn họ chỉ có nụ hôn dài thôi, nước mắt là của chúng mềnh.

2. Vì sao trên đời này lại có thể có hai người mà hát bất cứ cái gì cũng hợp nhau đến thế? Nhả chữ, lấy hơi, tình cảm, cái gì cũng giống nhau, đúng là một chuyện thần kì.

3. Dù không cùng sân khấu nhưng vẫn hợp đến đáng ghét. Bên hồ nước, dưới ánh trăng, vừa đẩy xích đu vừa cùng nhau hát.

4. Họ thật giống như đang trò chuyện bằng âm nhạc.

5. Bắt trọng điểm: cùng một key.

6. Chỉ có thể nói, dù không phát biểu dưới góc nhìn của fan cp đi nữa thì việc hai người họ không song ca cũng là một niềm tiếc nuối đối với nền âm nhạc Trung Quốc.

7. Ngay giây phút khi âm thanh hòa vào nhau, đúng giây phút ấy…

8. Ủa hổng phải nói không ai hết hả? Sao vừa tung remix đã có những ngàn lượt share là thế lào? Kính xin mấy người trợn to mắt ra mà nhìn đi! Ai cũng đang chờ đợi hết!

9. Cách nhau bảy ngày, bọn họ đều hát bài này, xứng quá.

rep: Bảy ngày là con số tốt.

rep: Bọn họ đúng lúc cách nhau bảy tuổi.

10. Thế giới này nhiều người đến vậy, có thể được gọi là “chúng mình” cũng chỉ có ta và người. Ta sẽ nhớ đến người, vào những lúc giữa đêm vắng, đèn khuya trời lạnh quạ đen cất tiếng; ta sẽ nhớ đến người, vào những ban ngày khi ánh mặt trời ngập tràn hành lang ngoài cửa. Ta hoài niệm quãng thời gian ấy, có thể sóng vai, có thể bầu bạn, có thể theo gió đêm khẽ nói yêu người.

Ta nhớ người, ta nhớ “chúng ta”.

11. Key gốc, vĩnh viễn đều là Thâm Hô Tích mà ông trời tác hợp.

rep: Key gốc, điệu nào của em anh cũng thoải mái…

12. Ai mới khóc đấy, chính là tui.

13. Tui nghe bài này ở hồ Mai Khê, ba năm rồi, “ông trời tác hợp”, “trời sinh một cặp”, vẫn chỉ có mình Thâm Hô Tích.

14. Ai sắp 2022 đến nơi rồi mà còn chờ viên mãn, là tui.

15. Thế giới này nhiều người đến vậy, ai có thể được gọi bằng cái chữ “người ấy”?

16. Là tui ảo giác hay là ai cũng thích cover vòng vòng mấy bài thôi vậy, cảm giác như hai người họ trước sau cứ đụng bài miết.

rep: Có thể là vì thích những thể loại tương tự nhau đấy 😦

17. Lâu như vậy tưởng hết nhạy cảm rồi ai dè giọng hai người vừa lên là nháy mắt lại về tới lúc sập nhà ba năm trước 😦

18. Viên mãn.

19. Wow! Cp tình đầu của tôi! Hai người này là sự quyến luyến tôi giấu sâu trong lòng chẳng bao giờ dám chạm vào, bọn họ đẹp đẽ đến nhường nào, nhưng đều chỉ là quá khứ, sự đẹp đẽ của họ đã để lại ở ngày hôm qua, còn đau thương thì giữ lại cho mỗi mai sau này.

20. 

—— Thật may mắn, em có một “chúng mình”.
—— Thật đáng tiếc, các người chỉ có thể là “các người” mà thôi.


Mặt khác, ngày 12/12/2021, bạn bé Cao Dương cũng có cover bài này ở đây.
Ngoài ra, còn có bản remix bài này giọng Châu Thâm và Nghiêm Hạo Tường ở đây.

Shi có đăng một FMV dùng bài này ở đây nữa nè.
Một chiếc fic liên quan.


Trong một thế giới khác, trong một thế giới của riêng mình Shi, có một Tích ca và một Thâm Thâm bên nhau nồng nàn, bỏ mặc thế gian.