Tags
Shi là fan kín của Hoa Thần Vũ. Không nhớ đã bao nhiêu năm rồi. Lần đầu gặp gỡ qua bài “Tôi quản gì cậu”, lúc đó Shi chỉ bấm vào xem vì “makeup anh chàng này đẹp dễ sợ”, sau đó bị sét đánh ngay phần rap.
Rất lâu về sau_Đặng Tử Kỳ (piano)
Yêu thích anh vì khả năng sáng tác, phối nhạc thần sầu của anh, vì những đoạn rap/rock mê hồn của anh, vì nhạc của anh thấm đầy sự chữa lành cho những nỗi cô đơn không người thấu hiểu.
Yêu thì yêu nhưng em xin bash idol một xí: Anh không hợp hát tình ca đâu anh Vũ ơi.
Yêu thích Hoa Hoa, biết anh tuy có gương mặt baby búng ra sữa nhưng thật ra lớn tuổi hơn cả mình.
Biết anh có một tuổi thơ không hạnh phúc. Giàu có mà không để tâm, không lấy đó làm vinh, không chạy theo đồng tiền.
Anh là người biết fan mình là người duy nhất hát dở trong 5 người, nhưng vẫn chọn song ca cùng bạn ấy, vì bạn ấy là fan mình.
Không chạy theo số đông. Chính trực. Người theo đuổi tự do chân chính. Người cho Shi sức mạnh cố gắng kiên cường.
Người cho tôi khao khát đấu tranh, khao khát được “tự do”, và niềm tin rằng “tự do tồn tại”.
Người hiểu sự cô đơn của tôi. Người cùng tôi vượt qua đêm dài lạnh giá.
Shi biết anh có một mối tình đầu chưa phai dấu trong tim. Đã từng rất ghen tị với người con gái ấy, người ấy hẳn phải tốt lắm, để anh nhớ mãi không quên.
Nhưng từ đó Shi vẫn mong sau này anh sẽ gặp được một người khác – một người có thể ở bên anh năm anh 60 tuổi cùng ngắm nắng chiều, mỗi khi anh nhớ đến đều sẽ cong khoé miệng, có thể khoác cho anh tấm áo mùa đông nơi đất Bắc, có thể cùng anh vượt qua những giá lạnh của cuộc đời.
Mong sau lưng anh luôn có sức mạnh. Mong anh sẽ trở thành mặt trời của chính mình.
Mong thời gian trôi, anh vẫn có thể giữ lấy dáng vẻ mà mình yêu thích.
Anh là người đầu tiên mà em thật lòng mong ước: Nguyện thế gian này có thể dịu dàng với anh thêm một chút.
Vậy mà…
Ngày hôm qua em mới nghe thấy gì đấy anh ơi?
Anh có một cô công chúa, bé đã 1 tuổi rồi, với “người anh em” Trương Bích Thần.
Trong thời gian yêu nhau còn có tin đồn tình cảm với “bạn thân” Đặng Tử Kỳ.
Câu chuyện đằng gái “ôm cầu bỏ chạy” làm sao em tin được đây? Năm nay là 2021 rồi.
Trước giờ Shi luôn tự hào rằng các anh mà mình thích ai cũng là người chính trực, và lương thiện. Vậy mà sao anh nỡ lòng làm em đau khổ?
Ca sĩ năm 2020 anh còn lên hát một bài dành cho “một người không thể có được”, vậy mà 2021 con gái anh đã 1 tuổi?
Thì ra anh cũng như vô vàn những người con trai khác, tay ôm một người, lòng nhớ một người.
Vì niềm tin là một điều ích kỳ, nên Shi không trách anh nữa. Vì tất cả những gì Shi tưởng mình hiểu về anh, thật ra chỉ do một mình Shi thêu dệt nên mà thôi.
Từ nay về sau, Shi vĩnh viễn không thể nào yêu thích con người anh như trước kia nữa.
“Tách bạch nghệ thuật và nghệ sĩ”.
Nguyện anh luôn luôn an khang. Nguyện anh luôn mãi tự do bay cao. Mong anh sẽ thật lòng yêu một người, người đó có thể khiến anh hiểu được ấm áp từ đâu đến.
Em kiên cường như thế, em sẽ ổn thôi.
Bản vietsub.
Bản live.
Bản song ca với Thái Nhất (engsub).




