Tags

, ,

Từ ngày quen anh ca-nhạc sĩ họ Giản, Shi mới chú ý nhiều hơn về những người nhạc sĩ. 

a

Show này thật sự rất thú vị, làm Shi hiểu thêm nhiều điều về người nhạc sĩ và thế giới giải trí. Shi đặc biệt thích bài “Hôn ước” và “Được rồi, ngủ ngon.”

Xem show full vietsub ở đây.

Về bài “Hôn ước”, tác giả Mạnh Tuệ Viên đã kể một câu chuyện về lí do viết bài mà Shi cảm thấy rất hay: Mọi cố gắng trên đời đều là vì muốn được ở bên nhau. Trong cuộc sống, hẳn không khó bắt gặp những câu chuyện “vượt qua giông bão, nhưng chẳng thể ở cùng lúc bình yên”. Thiết nghĩ, hình như nhiều người đã đặt sai thứ tự quan trọng rồi.

Bản của Trịnh Vân Long rất hay, nhưng hay theo một kiểu khác. Cá nhân Shi vẫn thích bản nam nữ hơn, vì chất giọng của Mạnh Huệ Viên rất đặc biệt, đem lại cho Shi một cảm giác tuy yếu đuối, nhưng rất kiên định.

Hôn ước_Mạnh Tuệ Viên, Đặng Kiến Siêu.

Hôn ước_Trịnh Vân Long.

Thật sự lúc nghe anh Đặng giải thích câu chuyện về bài hát “Được rồi, ngủ ngon” này, Shi đã khóc. Trưởng thành rồi, có biết bao nhiêu mối quan hệ không từ mà biệt? Từng nghe ở đâu có câu, “Lời chia tay của người trưởng thành chính là sự im lặng.” Đã từng rất không cam lòng, nhưng… không làm gì được. Cuối cùng chúng ta vẫn cứ bị thói đời bủa vây mới đáng buồn làm sao.

“Tuy chưa từng nói chia tay, nhưng cô ấy không bao giờ chúc tôi ngủ ngon nữa.”

Được rồi, ngủ ngon_Đặng Kiến Siêu.

https://www.youtube.com/watch?v=iC6hvgN0OCw

Khi Thâm Thâm hát bài này, cậu có đăng Weibo.

#Đây_chính_là_bản_gốc

Tôi lạnh run cầm cập biểu diễn bài “Được rồi, ngủ ngon” trên sân khấu, sau đó lên mạng, tiện tay vào coi bạn bè thế nào, thì nhận được tin nhắn của một người bạn đại học mà rất lâu rồi chưa có dịp nói chuyện. “Khi nào cậu phát weibo thế, tớ muốn share.” Đây là lần đầu tiên người bạn này hỏi tôi như thế, lại còn cảm thán, “Tớ có cùng tâm sự với tác giả bài này.” Một câu chia tay cũng chưa từng nói qua, cứ thế mà trở thành những người bạn vĩnh viễn không nói chuyện với nhau nữa. Tôi hỏi cô ấy có gì muốn nói với người bạn kia không, cô ấy nói là, hy vọng người kia có thể nhanh chóng thanh toán tiền khách sạn định thuê online???? Nghe cũng buồn cười thật đấy, chẳng lẽ không trả tiền cũng có thể thuê khách sạn sao!? Nhưng rồi sau đó cô ấy cũng hít một hơi sâu, có lẽ người bạn này của tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Có lẽ trong một chớp mắt, cô ấy đã nhìn thấy hình bóng người nọ.

Lần đầu tiên biết đến bài hát này, gặp những giọt nước mắt đầy khổ tâm của @Đặng Kiến Siêu Marc, tôi khóc cũng khóc không nổi… Âm nhạc bắt nguồn từ cuộc sống càng dễ khiến người ta cảm động. Một người bạn khác cũng nhắn tin cho tôi, “Ai mà không có một người cũ chứ, một người mà mình nhắn chúc ngủ ngon cũng không cần hồi âm.”

Lúc lên biểu diễn, thật ra tâm tình tôi khi đó là một dạng cảm kích. Cho dù đã chia xa, nhưng cảm ơn cuộc đời này đã cho tôi gặp được em, ít nhất đã từng có một thế giới có em trong đó, biết đâu còn có thể gặp lại trong mộng. Có lẽ đây cũng là một kiểu ăn ý. Chúc ngủ ngon, em không cần hồi âm, cũng sẽ không hồi âm. Trước kia đây là một câu thăm hỏi ấm áp, thì bây giờ ta hãy biến nó thành một dấu chấm hết dịu dàng đi.

“Hãy để tôi được sống một cuộc đời có em
Được rồi, ngủ ngon, em không cần hồi âm.”

Các bạn nghe thấy câu này, trong lòng liệu sẽ nghĩ đến ai?”

(Nguồn: Châu Thâm VNFC)

Được rồi, ngủ ngon_Châu Thâm.

Tập quen với cô đơn, nhưng nhìn đâu cũng đau…!

Bài “Có chuyện gì?” này thì Shi không chú ý mấy, cho đến khi bắt gặp một FMV dùng bài này làm BGM. Tuy giọng chị Mạnh rất chất, nhưng khi Thâm Thâm cất lời thì lập tức lấn át giọng chị. Shi vẫn luôn cảm thấy giọng Thâm Thâm không hợp song ca nữ. Hay Shi vẫn chưa tìm được bài Thâm Thâm song ca nữ hay chăng?

Có chuyện gì?_Mạnh Huệ Viên, Châu Thâm.

Ngoài ra Thâm Thâm còn hát bài “Phi thuyền tận thế” nữa, nhưng không hợp gu Shi nên không đăng ở đây.

Mới phát hiện Đại Long bưng “Hôn ước” đi hát dạo này.