Tags

, ,

Không nói tạm biệt thì chắc chắn sẽ còn gặp lại.

Món quà chia tay của đoàn ca sĩ Super Vocal gửi đến mọi người, ca khúc “Không nói tạm biệt” do nhạc sĩ Giản Hoằng Diệc (tác giả bài Bất Nhiễm) sáng tác, với sự góp mặt của cả 36 chàng trai Mai Khê Hồ và giám khảo Liêu Xương Vĩnh.

IMG_4885

Không nói tạm biệt_MXH36.

Lúc mới nghe bài hát này, mình không thể tưởng tượng nổi đây thực chất là bản ghép từ 37 đoạn băng thu âm. Ca khúc này được sáng tác và phối âm sau khi chương trình đã kết thúc, vậy nên những thành viên trong gia đình Super Vocal chỉ có thể gửi về những bản thu âm riêng để thầy Giản tự ghép nhạc. Trong ca khúc này thì Thâm Thâm không chỉ đảm nhiệm vai trò hát mà còn giúp trong khâu phối thanh, hòa thanh nữa. Càng ngày càng thấy kinh ngạc với bảo bối nhà mình.

MV dưới đây không phải hàng chính thức mà là sản phẩm do fan tự cut từ footage của chương trình, nhưng xem thì thấy vẫn cực kỳ chất lượng. Quả thực mình không khỏi cảm thấy bồi hồi khi nhìn lại chặng đường Thâm Thâm đã đi qua trong ba tháng vừa rồi. Mọi người vào cùng nghe nhé.

“Không nói tạm biệt, một ngày sẽ tái kiến.”

Credits:

Sáng tác: Giản Hoằng Diệc
Soạn lời: Lâm Diễm
Biên khúc: Hà Sơn
Hòa thanh: Cúc Hồng Xuyên, Châu Thâm, Lý Kỳ
Biên tập hòa thanh: Cúc Hồng Xuyên, Châu Thâm, Lý Kỳ
Thu âm: Giản Hoằng Diệc, Lý Kỳ, Vương Tranh
Chế tác: Giản Hoằng Diệc
MV: 大梨DL/Đại Lệ DL @bilibili
Thể hiện: Liêu Xương Vĩnh, Mai Khê Hồ 36

Fun fact: Mọi người thử đoán xem giọng ca thần tiên của Thâm Thâm được thu bằng cái gì nào?

Chính là…
…bằng-điện-thoại-đó…

Thầy Giản Hoằng Diệc chia sẻ: “Lúc nửa đêm là bắt đầu ghép nhạc, 4 tiếng sau đã là 4h sáng rồi, cuối cùng cũng sắp hoàn thành, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó. Đúng lúc ấy Thâm Thâm nhắn tin cho tôi: lúc trước anh bảo muốn em hát đệm vào, bây giờ còn cần em thu âm nữa không? Em vừa xong việc, thu luôn cho anh nhé […] Tôi bèn cắt một đoạn nhạc gửi cho Thâm Thâm, bảo em thử hát đệm cho anh đoạn này. Chẳng bao lâu sau Thâm Thâm gửi lại, tôi vừa nghe đã biết đây chính là nhân tố cuối cùng còn thiếu, liền lập tức ghép vào […] Quả là một giọng hát hoàn mỹ của thần tiên.”

“Mọi người biết tại sao Thâm Thâm thu bằng điện thoại mà lại hay thế không? Bởi vì cậu ấy cách âm rất tốt, thu âm không bị lẫn tiếng vọng trong phòng. Nhưng rốt cuộc thì dùng cái gì mới cách âm được tốt thế chứ? Chính là dùng chăn trùm lên.”

Đọc xong không biết nên cười hay nên khóc, nam thần kinh nhà chúng toai 4h sáng còn ngồi trùm chăn thu âm cho người ta…

Nguồn: Châu Thâm VNFC

Bản concert Không nói tạm biệt 23/4/2019.

Một FMV khác.

Giản Hoằng Diệc solo ver.

[Update 14/09/2022]

Hai năm rồi Bốn năm rồi, không biết hành trình trả nợ của người thầy nợ nần họ Giản và người anh nợ nần họ Châu đã đến đâu rồi….