Tags

, , ,

Đừng ai nói Shi thiên vị Châu Thâm hay mang tinh thần cpf đi phán xét bài hát này.

Shi đến với Thâm Hô Tích đầu tiên cũng là vì Shi là một người kén chọn trong âm nhạc, muốn đi tìm những tác phẩm thật xuất sắc để lắng nghe.

Thật sự thì trước đây Shi sẽ chỉ phân tích lời nhạc để bình luận bài hát, nhưng sau khi được “khai sáng” trong chương trình “Đây chính là bản gốc”, rằng trong một bài hát hay, bản thân phần nhạc cũng phải có hồn đã. Đúng vậy, thứ truyền tải cảm xúc thật ra chính là âm thanh, chứ không phải lời nhạc.

Và bài nhạc này, nghe thật chói tai.

Lần đầu tiên biết đến bài này vì nó nằm trong album mới ra mắt của Vương Tích, nhưng vì nó là sự kết hợp giữa Vương Tích và một giọng phản nam cao không-phải-là-Châu-Thâm, cho nên Shi “nhắm mắt làm ngơ”, không nghe, không xem.

Bởi vì nếu nghe với một tâm thế không công bằng, chính là không công bằng với Vương Tích, với Vitas, và cả với tinh thần nghệ thuật và tâm hồn nghệ sĩ mà Shi tôn thờ.

Ngày hôm nay, tình cờ gặp được, tự hỏi lòng, cảm thấy ổn, nên click vào.

Giọng Vương Tích vốn trầm, ấm, trữ tình. Giọng trữ tình khác với giọng kịch tính, thứ giọng vốn có tính công kích rất mạnh.

Shi chưa từng theo dõi qua VITAS. Trong bài này, nghe rất giống giọng Cao Thiên Hạc. Tính công kích quá mạnh. Cảm giác như đang bị chất vấn. Đến mức Shi đang xem báo mạng phải lật đật quay lại xem lời nhạc, xem mình có đang nghe nhầm nhạc Đảng Trung Quốc không.

Xem lời nhạc: 

“Người xa xứ nhớ nhất là khúc đồng dao đượm hương lúa quê nhà.”
“Chuyện cũ khó quên.”
“Chỉ sợ đêm lạnh sương giăng, chỉ sợ lãng quên.”

Về hướng mặt trời_Vương Tích, VITAS.

Shi sẽ chờ bản solo hoặc song ca với người khác.

Chợt nhớ đến Tết năm ngoái có người nói “album sắp tới có bài muốn mời em hát”