Tags

, , , , ,

Nguồn: Châu Thâm – Trạm Phản Hắc

Ngày 07/07/2019, concert Không gian của Thâm được tổ chức tại Hàng Châu. Đó đã là một kỷ niệm đẹp giữa Châu Thâm và Sinh Mễ. Nhưng không lâu sau đó, vào ngày 12/07 cùng năm, một fansite của Thâm Hô Tích (cách các fan gọi tên couple Vương Tích và Châu Thâm) bất ngờ đăng bài viết tố cáo Sinh Mễ đẩy người ở nhà hát kịch Hàng Châu ngày 07/07. Vừa vặn làm sao, thời điểm hiện tại cũng chính là thời điểm sự việc xảy ra một năm về trước. Vì vậy, Trạm xin phép được cập nhật rõ ràng, minh bạch về sự kiện này để tránh các hiểu lầm không đáng có.

1. Thời gian xảy ra: Tháng 07/2019 – Tháng 09/2019

2. Các bên liên quan: 

– Fansite Acc Chuyên Dụng Để Bổ Dưỡng (补氧专用号)

– Fansite Spindrift|Phong Chiết Mạch Lãng (Spindrift|风折麦浪 – dưới đây gọi tắt là Spindrift)

– Fansite Ngự Lâm Quân Của Charlie_Z (Charlie_Z的御林军), 

– Tài khoản weibo Trưởng Fanclub Không Phải Người Đàn Ông Khác (粉头不是别的男人)

3. Diễn biến:

Ngày 12/07/2019, Fansite Acc Chuyên Dụng Để Bổ Dưỡng đăng weibo tố cáo “fan Châu Thâm đẩy người trong concert, cố ý gây thương tích, người bị hại là thành viên của một fansite Thâm Hô Tích khác có tên Spindrift|Phong Chiết Mạch Lãng”.

Weibo tố cáo này kèm theo một số ảnh chụp màn hình đoạn chat của một group chat trên QQ, được cho là group của những người lên kế hoạch đẩy người.

Trong đó có: 1 ảnh thuật lại tình hình người bị hại sau khi bị đẩy (“vốn dĩ nó suýt ngã lăn ra đất rồi đấy”, “nó vứt chân máy ảnh đi, ôm lấy máy ảnh”); 1 ảnh kể chuyện định lén bám theo vào tận thang máy khách sạn nhưng bất thành; 1 ảnh kể chuyện theo dõi người bị hại và bạn trai người bị hại.

Ngày 14/07/2019, sau khi Ngự Lâm Quân Của Charlie_Z liên hệ fansite Spindrift, fansite Spindrift đăng weibo, lựa chọn không báo cảnh sát, không hề có ý định muốn dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Đối với chuyện này, cộng đồng fan Châu Thâm bày tỏ thái độ không đồng tình. Nếu đoạn tin nhắn trong group chat bị lộ ra kia là thật thì rõ ràng những người trong group chat đó đã lên kế hoạch gây thương tích, hại người một cách có chủ đích, đây không còn là hành vi xích mích thông thường mà là hành vi vi phạm pháp luật; vì vậy cộng đồng fan Châu Thâm kiên quyết chọn cách báo cảnh sát. Ngay trong ngày 14, đã có fan đến cục cảnh sát Hàng Châu báo án, đồng thời liên hệ cảnh sát mạng để điều tra danh tính các thành viên trong group chat. Fansite Ngự Lâm Quân Của Charlie_Z cũng treo giải thưởng 2.000 tệ (~ 6,6 triệu đồng) để tìm ra chân tướng sự việc; về sau giải thưởng tăng đến 20.000 tệ (~ 66 triệu đồng) nhưng không có bất kỳ ai đứng ra “chỉ điểm tội phạm”.

Cũng trong tối ngày 14/07, Fansite Acc Chuyên Dụng Để Bổ Dưỡng xóa weibo tố cáo ban đầu, nói rằng bản thân không chịu được áp lực khi bị mọi người bắt giao ra ảnh chụp màn hình gốc không che tên của đoạn chat trong group chat. Đồng thời fansite này cũng viết, vì sự việc liên quan đến vấn đề an toàn, nên quan điểm của fansite là “tin thì là thật, không tin thì là giả”.

Lúc bị xóa, weibo tố cáo đã có hơn 6.000 lượt share, tạo thành ảnh hưởng không hề nhỏ.

Sau bài thông báo của fansite Spindrift và fansite Acc Chuyên Dụng Để Bổ Dưỡng, cộng đồng fan Châu Thâm nhiều lần liên hệ với hai fansite này để giải thích về độ nghiêm trọng của sự việc, bày tỏ mong muốn để họ dùng đến pháp luật bảo vệ bản thân, sau nhiều lần trò chuyện, fansite Acc Chuyên Dụng Để Bổ Dưỡng đồng ý phối hợp điều tra cùng cảnh sát, nhưng vì bản thân chủ fansite đang ở nước ngoài nên chỉ có thể làm việc với cảnh sát mạng. Trong khi đó, fansite Spindrift vẫn kiên quyết từ chối báo cảnh sát.

Bởi vì người bị hại thuộc fansite Spindrift từ chối phối hợp điều tra, nên chuyện đi vào thế bế tắc. Vào lúc tất cả mọi người nghĩ rằng chuyện này sẽ cứ thế kết thúc, thì vào ngày 01/09/2019, tài khoản weibo có tên Trưởng Fanclub Không Phải Người Đàn Ông Khác bất ngờ đăng weibo tự nhận bản thân là một thành viên thuộc fansite Spindrift, thừa nhận rằng chính mình đã ngụy tạo ra đoạn chat để vu oan cho fan Châu Thâm. Đoạn chat giữa người này và bạn cũng bị lộ ra, lúc ấy người này bảo nhất định phải xóa bỏ mọi liên hệ giữa cô ta và chuyện “đẩy người”.

Từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 9, sau hơn một tháng trời, chân tướng của sự việc mới được tiết lộ, không có bất kỳ “vụ đẩy người” nào cả, cũng không có bất kỳ kế hoạch cố ý gây thương tích nào được lập nên, tất cả chỉ là một “kịch bản” bịa đặt do nhiều người cùng diễn.

4. Tổng kết sự việc:

Người bị hại hóa ra lại chính là chủ mưu, thông qua việc bịa đặt một câu chuyện hoàn toàn không có thật nhưng lại mang tính thời sự, liên quan đến an toàn thân thể, tính mạng con người để vấy bẩn một cộng đồng fan khác, chiếm dụng tài nguyên xã hội, lãng phí thời gian của cảnh sát. Nếu không phải do cộng đồng Sinh Mễ Trung Quốc với tinh thần quyết tâm bài trừ độc duy (tức những hành động quá khích có thể gây tổn thương tinh thần hoặc thân thể người khác ngoài thần tượng của mình), sẵn sàng chấp nhận điều tra đến cùng để răn đe chính fandom của mình mà kiên trì lựa chọn làm việc với cảnh sát, dùng pháp luật bảo vệ “người bị hại” thì chắc chân tướng của sự việc sẽ không bao giờ được tiết lộ, cộng đồng fan của Châu Thâm sẽ vĩnh viễn mang tiếng xấu.

Dù vậy, trong thời gian hơn một tháng sự việc diễn ra, đã có vô số người mắng chửi Châu Thâm và cộng đồng fan Châu Thâm, thậm chí có những bài mắng chửi đạt lượt share lên đến 600, 700 lượt. Bài tố cáo của fansite Acc Chuyên Dụng Để Bổ Dưỡng thậm chí có đến 6.000 lượt share, mức ảnh hưởng đã là quá lớn.

Sau khi chân tướng sự việc được tiết lộ, đến tận bây giờ, không có bất kỳ một lời xin lỗi nào dành cho Châu Thâm. Bản thân cộng đồng fan Châu Thâm cũng không muốn yêu cầu lời xin lỗi nữa, vì việc này đã gây ra những ảnh hưởng nhất định, có bao nhiêu lời xin lỗi đi nữa cũng không bù đắp được cho những tổn thương mà Châu Thâm và cộng đồng fan đã phải chịu đựng.

Chi tiết mời xem cap của từng ảnh

Ngày 12/07/2019, Fansite Acc Chuyên Dụng Để Bổ Dưỡng đăng weibo tố cáo “Fan Châu Thâm đẩy người trong concert, cố ý gây thương tích. Ảnh kèm theo là ảnh chụp màn hình của một group chat QQ bàn về việc đẩy người có kế hoạch, cùng với tin nhắn kể chuyện bị đẩy trong concert của “người bị hại”.

Nội dung weibo:
Vốn đã tự hứa với bản thân là về sau sẽ không quan tâm đến những chuyện linh tinh của giới fandom nữa. Nhưng chuyện này đã dính dáng đến vấn đề an toàn của người trong cuộc. Tôi không thể làm như không thấy được.

Độc ác đến mức tôi không biết phải nói gì. Tôi thậm chí nghĩ đến việc báo cảnh sát.

Không liên quan gì đến việc fan ai. Đối với hành vi thế này, tôi đã không còn để ý đến việc người ra tay là fan nhà ai nữa rồi. Bởi vì trước khi làm fan, bạn phải biết làm người đã.

Spindrift thuật lại sự việc kèm ảnh chụp đoạn chat nói về người bị đẩy trong group.

Spindrift thuật lại rằng: lúc đó đang đứng ở cửa nhà hát kịch, vì mọi người ùa ra về, mà người bị hại lại đi giày cao gót, bị đụng trúng mấy lần suýt ngã, giờ xem ảnh chụp đoạn chat mới phát hiện không phải vô tình đụng trúng.

Trong đoạn chat nói đã bám đuôi đến khách sạn, theo vào cùng thang máy nhưng vì có cô lao công xuất hiện đẩy xe vệ sinh vào nên người bị hại đành ra ngoài.

Nhưng Spindrift lại nói là không hề có cô lao công nào, bản thân người bị hại cũng đi thang máy như bình thường chứ không đi ra đợi thang máy khác.

Trong đoạn chat nói đã theo đuôi người bị hại và bạn trai người bị hại đến Costa và Haagen Dazs.

Fansite Spindrift lại nói là không hề đi Costa hay Haagen Dazs, chỉ đi KFC.

Sau đó chính fansite Spindrift cũng nói, có nhiều đoạn tin nhắn được chụp không phải là sự thật.

Ba ảnh chụp, 3 sự việc, 2 chuyện là giả, 1 chuyện là thật? Đây là tin nhắn bịa chuyện hay tin nhắn bằng chứng vậy?

Ngày 14/07/2019, sau khi cùng đại diện của cộng đồng fan Châu Thâm nói chuyện hiểu rõ tình huống, fansite Spindrift đăng weibo, lựa chọn không báo cảnh sát, không hề có ý định muốn dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Nội dung bài viết:
Thông báo cuối cùng về sự việc xảy ra tại nhà hát kịch Hàng Châu ngày 07/07

Cảm ơn tất cả những ai đã dành sự quan tâm cho sự việc này, thật ngại quá khi khiến mọi người phải lo lắng cho bản thân chúng mình.

Chúng mình là người trong cuộc, chúng mình có quyền chọn bất kỳ phương pháp nào cũng như chọn thông qua bất kỳ ai để bảo vệ quyền lợi và an toàn của bản thân.

Lúc 3 giờ sáng chúng mình đã tỏ rõ rằng chúng mình “không muốn báo cảnh sát”, bất kể vì mục đích gì thì vẫn cảm ơn mọi người đã để tâm đến sự việc lần này, nhưng cũng mong mọi người “tôn trọng” mong muốn của chúng mình.

Nhấn mạnh lại lần nữa, lúc đó người bị hại không hề té ngã xuống đất, tài sản và thân thể đều không chịu bất cứ tổn thương thực tích nào. Lý do và nguyên nhân mọi người đề nghị chúng mình báo cảnh sát, chúng mình đều cẩn thận cân nhắc qua. Nhưng không thể bỏ qua một điều là, sau khi báo cảnh sát, chúng mình có rất nhiều chuyện phải tự mình đi xử lý. Mọi người không có quyền lấy danh nghĩa “nhiệt tình” hay “bảo vệ chính nghĩa, bài trừ ác ý” để ép buộc chúng mình lãng phí thời gian, tinh lực để đạt được một kết quả “không xứng với công sức mình bỏ ra”.

Fansite Ngự Lâm Quân Của Charlie_Z treo giải thưởng 2.000 tệ (~ 6,6 triệu đồng) để tìm ra chân tướng sự việc; về sau giải thưởng tăng đến 20.000 tệ (~ 66 triệu đồng) nhưng không có bất kỳ ai đứng ra “chỉ điểm tội phạm”.

Nội dung bài viết: (tóm lược)

Là một fan của Châu Thâm, tôi cảm thấy bị sốc trước ảnh chụp màn hình đoạn chat mà fansite Acc Chuyên Dụng Để Bổ Dưỡng đăng trong siêu thoại cp. Chuyện này đã dính dáng đến quyền an toàn về thân thể, là hành vi khinh nhờn pháp luật. Hành vi thế này tuyệt đối không thể nhân nhượng, dung túng; vì vậy ngay khi biết tin, Tiểu Quân (tức fansite Ngự Lâm Quân Của Charlie_Z) đã ngay lập tức liên hệ với fansite Spindrift và Acc Chuyên Dụng Để Bổ Dưỡng. Tiểu Quân bày tỏ sẵn sàng chi trả phí đi lại và ăn ở, tự mình cùng đại diện hai fansite đến Hàng Châu báo cảnh sát. Fansite Acc Chuyên Dụng Để Bổ Dưỡng đồng ý báo cảnh sát nhưng bản thân chủ fansite đang ở nước ngoài; còn người bị hại trong fansite Spindrift lại không muốn liên hệ cảnh sát xử lý.

Vì người bị hại không muốn liên hệ cảnh sát, chúng ta chỉ có thể lấy ảnh phân tích, bình tĩnh khách quan mà phân tích những vấn đề trong đoạn chat được chụp ảnh lại.

(Lược) Tôi tin rằng mọi người đều biết cảm giác bị đụng vào do chen lấn và do cố tình đẩy là rất khác nhau. Lúc sự việc xảy ra, thành viên của fansite Spindrift hoàn toàn không có cảm giác bị đẩy, mà đến khi thấy đoạn tin nhắn thì mới “biết” là mình bị đẩy. (Trong đoạn tin nhắn bị chụp lại) Có nói sau khi bị đẩy, vì để giữ thăng bằng mà người bị đẩy đã ném chân máy ảnh đi, nhưng theo lời thuật lại của người bị đẩy thì “thiết bị không bị hư hại gì”. Rất không hợp lý.

(Lược) Vẫn là câu cũ, nếu chuyện là thật, Sinh Mễ không lừa không tránh kiên quyết bài trừ mọi hành vi cực đoan trong vòng fandom.

Cuối cùng, Tiểu Quân vẫn hy vọng người bị hại đứng ra báo cảnh sát, bảo vệ quyền lợi của bản thân đồng thời cho mọi người thấy rõ chân tướng sự việc.

(Tiểu Quân treo thưởng 2.000 tệ cho người biết chuyện, tiết lộ ID weibo của các nickname QQ trong đoạn chat.) (Về sau, tiền thưởng tăng lên đến 20.000 tệ.)

Tối ngày 14/07, Fansite Acc Chuyên Dụng Để Bổ Dưỡng xóa weibo tố cáo ban đầu, nói rằng bản thân không chịu được áp lực khi bị mọi người bắt giao ra ảnh chụp màn hình gốc không che tên của đoạn chat trong group chat. Đồng thời fansite này cũng viết, vì sự việc liên quan đến vấn đề an toàn, nên quan điểm của fansite là “tin thì là thật, không tin thì là giả”.

Đoạn tin nhắn giữa fansite Ngự Lâm Quân Của Charlie_Z và fansite Acc Chuyên Dụng Để Bổ Dưỡng, fansite Acc Chuyên Dụng Để Bổ Dưỡng bày tỏ nguyện vọng muốn báo cảnh sát và sẵn sàng phối hợp điều tra, giao ra chứng cứ.

Ngày 01/09/2019, tài khoản weibo có tên Trưởng Fanclub Không Phải Người Đàn Ông Khác bất ngờ đăng weibo tự nhận bản thân là một thành viên thuộc fansite Spindrift.

Nội dung bài viết: (tóm lược)

Tôi là một thành viên của fansite Spindrift|Phong Chiết Mạch Lãng.

(Lược) Tôi đã tự chụp màn hình đoạn nói chuyện vu oan fan only với bạn mình, rồi dùng acc clone gửi ảnh đó cho Acc Chuyên Dụng Để Bổ Dưỡng. (…) Sau đó tầm một tuần, khi Acc Chuyên Dụng Để Bổ Dưỡng hỏi tôi về bằng chứng cho ảnh chụp trước đó, tôi không những không nói ra sự thật, mà còn thuyết phục cô ấy tin là thật, dẫn hướng cho cô ấy đăng ảnh lên weibo. Về sau, sự tình phát triển ngày càng không thể khống chế, vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Sau đó tôi đã liên hệ Acc Chuyên Dụng Để Bổ Dưỡng xóa weibo tố cáo, nhưng lúc đó đã tạo thành ảnh hưởng xấu và hậu quả nghiêm trọng. Nhiều người tìm tới tôi và nhiều người khác để đòi bằng chứng. Bởi vì sợ phải chịu trách nhiệm cho những hậu quả mà sự kiện này gây ra, tôi vẫn luôn không dám nói ra sự thật. Hơn một tháng qua, tôi lúc nào cũng bị lương tâm dằn vặt, ăn không ngon ngủ không yên, rất nhiều lần định nói ra hết nhưng lại vì sự hèn nhát của bản thân mà chưa làm được.

Tại đây, tôi xin được gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, xin lỗi vì đã phụ lòng tin của mọi người. Tôi xin lỗi tất cả những nhóm người và cá nhân chịu tổn thương trong sự kiện này, xin lỗi vô số những fansite đã tin tưởng và bảo vệ tôi, (…). Chuyện này trừ tôi ra thì không có ai trong fansite biết cả, bọn họ đều bị tôi lừa, cũng là những người bị hại vô tội. (…) Một lần nữa, xin lỗi tất cả mọi người. Xin lỗi vì hành vi sai trái thiếu lý trí của tôi. (Lược bỏ đoạn xin lỗi lặp lại).

Đoạn chat giữa Trưởng Fanclub Không Phải Người Đàn Ông Khác và bạn cũng bị lộ ra.

Nội dung tin nhắn: Không được để tao lộ ra (đây là điều quan trọng nhất đấy, với tao thì Châu Thâm còn lâu mới quan trọng bằng chính tao được), rồi đừng để các fansite khác (của Thâm Hô Tích) bị vạ lây.

Nội dung tin nhắn: Ghim Châu Thâm nhưng không được ghim tao

Nội dung tin nhắn: Cộng cả Châu Thâm và Vương Tích lại cũng không quan trọng bằng tao

Trong thời gian hơn một tháng sự việc diễn ra, đã có vô số người mắng chửi Châu Thâm và cộng đồng fan Châu Thâm, thậm chí có những bài mắng chửi đạt lượt share lên đến 600, 700 lượt.

(Những ảnh chụp màn hình này chỉ là một phần rất rất nhỏ, chẳng là gì so với tổng số bài chửi.)

Chúng ta biết đến Châu Thâm, có thể theo những cách giống nhau hoặc khác nhau. Thậm chí cả cách chúng ta quý mến Châu Thâm cũng có thể khác nhau. Không ai có thể bắt ép chúng mình phải yêu Châu Thâm nhiều như thế nào hay yêu Châu Thâm ra sao. Fan only có cách yêu riêng của fan only. Không phải fan only cũng chưa chắc đã là do không đủ yêu Châu Thâm. Trạm chỉ mong rằng, những người đến với Châu Thâm với tư cách không phải fan only có thể luôn dành một phần “tâm ý”, dù chỉ là nhỏ nhất cho Châu Thâm. Vì Trạm biết, chỉ cần một phần “tâm ý” nhỏ nhất, cũng đủ để các bạn biết suy nghĩ và không muốn làm tổn thương người đàn ông ấy rồi.