Ôi cái sự đời, xem một lúc ba bộ drama, chưa bộ nào hoàn hết. Hôm nay Shi sẽ chia sẻ cùng các bạn một số cảm nghĩ của mình về những bộ phim sau nhé: Mây Hoạ Ánh Trăng, Bộ Bộ Kinh Tâm: Cao Ly, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên (bản điện ảnh và bản truyền hình).
Đầu tiên là Mây Hoạ Ánh Trăng (Moonlight Drawn by Clouds) nhé. Tính đến hôm nay (ngày 2 tháng 9 năm 2016) thì phim đã sub được 4 tập rồi. Nghe đồn phim này được chuyển thể từ truyện tranh, Shi đi kiếm hoài mà không thấy, chỉ thấy một bản convert ngôn tình thôi. Đành ngậm ngùi. Lúc đầu Shi tưởng nam chính là Jo In Sung, người đóng cặp với nàng Song Hye Kyo trong bộ phim Gió mùa đông năm ấy ấy, Shi tính không coi rồi, vì ấn tượng lúc đó không tốt, nhưng coi kĩ thì nam chính trong phim này là Park Bo Gum, công nhận hai anh giống nhau thiệt.
Phim này rất dễ thương. Shi rất thích những cảnh ba người ngồi ăn uống với nhau. Shi thích nhất cảnh nam phụ bế được nữ chính “từ trên trời rơi xuống” theo đúng nghĩa đen, nói “Xem ra ước muốn của mình đã được thực hiện rồi”. Shi cảm thấy cảnh đó rất ư là tình luôn. Tạm thời thì mình thích thuyền của nam chính lẫn nam phụ, nhưng xem ra kết cục sẽ không đau khổ lắm đâu, Shi có cảm giác nam phụ sẽ vui vẻ nhường thôi.
Bộ Bộ Kinh Tâm: Cao Ly (Moon Lovers: Scarlet Heart – Ryeo). Shi bị cuốn hút vì cái tên “Bộ Bộ Kinh Tâm”, và vì Hong Jong Hyun. Thật ra Shi không phải là fan của cả tiểu thuyết lẫn phim truyền hình bản Trung. Shi không thích Lưu Thi Thi, cô ấy diễn đơ quá. Cảm nghĩ riêng của Shi thôi. Cái cuốn hút Shi nhất chính là Tứ gia Nicky Ngô Kỳ Long. Công nhận anh xứng danh “ảnh đế” luôn. Shi đặc biệt thích tập 39 và 40 (không hiểu sao bản Tàu chỉ có 35 hay 36 tập mà sang mình thì đến 40 tập, chẳng hiểu). Mỗi lần Shi coi lại hai tập này là nước mắt như mưa luôn, bách thử bách linh. Tối hôm qua nằm gặm hai tập đó xong, sáng hôm sau thành con gấu trúc luôn.
Chính vì sự thành công của bộ phim này mà Shi rất hứng thú với bản Hàn của nó. Shi lúc nào cũng có cảm tưởng, những bộ ngôn tình nổi tiếng như Bên nhau trọn đời, Sam Sam đến đây ăn nè, Đồng lang cộng chẩm, Đồng lang cộng hôn, Động phòng hoa chút sát vách, vân vân và mây mây mà được bên Hàn làm phim thì chắc sẽ hết sẩy. Shi tiếc bộ Bên nhau trọn đời gì đâu luôn á, mỗi lần nhắc tới bản phim là lại “thêm một lần đau”.
Lý do thứ hai, như đã nói ở trên, là vì bạn Hong Jong Hyun. Shi có ấn tượng rất tốt với bản từ hồi xem We Got Married, bản lấy bạn Yura của Girl’s Day. Theo Shi thì bản vừa đẹp trai, cao ráo, lại giỏi việc nhà, rất siêng giúp vợ và tự động chở che cho vợ, nói chung là mẫu chồng lý tưởng khó kiếm hiện nay. Bởi vậy nghe tin bản đóng phim này Shi vui lắm, để xem diễn xuất của bản tới đâu. Ai dè mới tập đầu tiên đã thấy một đôi mắt xếch kẻ eyeliner đen xì nhìn như bà mẹ ghẻ vậy, nghe tim rắc rắc rầm rầm rơi lả tả luôn. May mà có một dàn sáu múi an ủi tâm hồn bị tổn thương của mị.
Cho đến thời điểm hiện tại, tức là được ba tập phim, thì Shi thích nhất nhân vật Bát gia Wang Wook do Kang Ha Neul thủ vai. Kang Ha Neul thì mọi người cũng biết nhiều rồi, Shi ít coi phim Hàn nhưng cũng kể được vài cái tên như Monstar, Angel’s Eyes, The Heirs. Nói chung là đẹp trai, diễn tốt, có điều đôi môi hơi lạ. Đôi lúc bạn trông cực kì soái, đôi khi thì lại xấu không thể tả. Trong phim này thì cái mặt bản cũng vậy thôi, nhưng cách diễn xuất của bản tình quá là tình luôn. Tới đây rồi Shi mới cảm nhận được một “Bát gia ôn nhu ngọc thụ lâm phong” mà hay nghe fan nguyên tác nhắc đến. Shi không đọc truyện, mà lúc thấy Trịnh Đại cười một cái là sởn hết gai ốc rồi nên hồi xem bản truyền hình bên Trung từ tập một đã đầu quân sang Tứ gia đảng ngay và luôn.
Shi có theo dõi một vài trang bình luận phiên bản Hàn này thì thấy đa số mọi người đều ship nam chính Tứ gia. Theo lý thì Shi cũng nên như vậy, nhưng không hiểu sao không “cảm” được Lee Jun Ki lần này. Hy vọng rằng trong những tập sau Shi sẽ có cảm nhận mới về nhân vật, còn hiện tại, lòng Shi vẫn đang hướng về Bát gia dịu dàng ấm áp hơn. Biết là không có kết quả tốt rồi mà vẫn cứ thích tự ngược =.=” Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, ba tập đầu này Tứ gia cho Shi một cảm giác quá “đáng sợ”, mà không biết sao Shi lại không “thương (xót)” được (Cảnh duy nhất làm Shi mềm lòng là lúc Hae Soo tình cờ thấy vết sẹo trên mặt Wang So, Wang So lập tức lấy tay che lại, sau đó run run hỏi cô đã thấy chưa. Không hiểu sao lúc đó nữ chính bị đứng hình. Shi không nghĩ là vì thấy vết sẹo, vì người hiện đại như chúng ta sẹo gì chẳng thấy qua, chẳng lẽ là vì sáu múi???). Bởi vậy nên tạm thời mị về đội Bát gia đây.
À, nhân tiện nhắc đến vai nữ chính Hae Soo do IU diễn. Shi thấy OK mà ta??? Thật lòng mà nói Shi thấy IU diễn vậy đã tốt hơn cả Lưu Thi Thi mấy tập đầu rồi. Nhiều người nói IU bị đơ, cứ mỗi cái biểu tình mắt tròn xoe miệng há hốc mà tới, nhưng Shi cảm thấy con gái hiện đại bình thường thì cũng chỉ có nhiêu đó thôi, chứ đòi hỏi thêm cái gì nữa? Nhiều người so sánh vai Nhược Hy và vai Hae Soo, nhưng mọi thứ đều rất khập khiễng. Shi có cảm giác khi biên kịch viết lại câu chuyện Bộ Bộ sang lịch sử Hàn, điều duy nhất mà họ muốn cho giống nhau chính là “tinh thần” của bộ phim. Nói chung chung vậy thì hơi khó hiểu, nhưng mà ví dụ: Trương Hiểu thất tình bị điện giật/ xe cán xuyên không, Nhược Hy lăn từ trên cầu thang xuống chết; Ha Jin nhảy hồ cứu người bị nhật thực kéo về quá khứ, Hae Soo lén vào hồ bơi bị chết đuối. Nguyên nhân thì khác nhau, nhưng kết quả chỉ có một: nữ chính xuyên không nhập hồn vào thân thể người khác. Lại ví dụ như: Bát gia nguyên bản ngay từ đầu khi chưa có tình ảm đặc biệt với Nhược Hy thì là một ông anh rể rất tốt, hiền hoà; Bát gia Hàn Quốc này thì mới mấy ngày đã gọi cô em vợ vào cảnh cáo không được gây chuyện để chị mình đau đầu, nhưng sau khi hiểu thêm về tính tình mới của nàng thì vẫn rất quan tâm bảo bọc, thậm chí còn giết người cứu mỹ nhân. Lúc Wang Wook phi con dao vào giữa trán tên sát thủ, Shi nghĩ giữa cặp đôi cấm luyến hạng nhẹ này vẫn chưa nảy sinh tình cảm gì trái ngang đâu, Bát gia chỉ đang làm nhiệm vụ bảo vệ em vợ thôi, cho đến khi câu nói “Nhưng ngài có quên được đâu” của Hae Soo đã đả động trái tim chàng. Tuy giống nhau là thế, nhưng lại rất nhiều điểm khác. Nói đâu xa, Tứ gia Ung Chính là một người thâm trầm, thành phủ rất sâu, là người thông minh nhiều mưu kế, biết tiến biết thoái, biết ẩn nhẫn, biết nhìn xa trông rộng. Sau khi lên ngôi thì máu lạnh thật, nhưng lạnh gì thì vẫn hơn ông Tứ gia Wang So “the lone wolf” này. Nguyên bản sub tiếng Anh là “dog wolf”, nhưng Shi thích đặt cho ổng cái tên “con sói cô độc” này hơn, vì chính Lee Jun Ki đã nói đạo diễn muốn anh lột tả một nhân vật “như con thú bị thương” mà. Nhưng ổng diễn hơi quá hay sao mà Shi cứ có cảm giác lúc nào ổng cũng sắp nhào lên cắn người hết trơn =.=”
Còn rất nhiều điểm lý thú nữa trong bộ phim mà được nhiều người nhắc tới, đó là tình cảm giữa đương kim hoàng hậu và đứa con trai ruột của mình Wang Yo, Tam hoàng tử; hay cuộc hôn nhân có thật trong lịch sử giữa Tứ gia Wang So và công chúa Yeonhwa, cô em cùng cha khác mẹ của mình. Về vấn đề đầu tiên, có nhiều nghi vấn đặt ra liệu có phải hai mẹ con này đang diễn lại vở kịch Oedipus nổi tiếng trong Thần thoại Hy Lạp hay không; và về vấn đề thứ hai, liệu Wang So có loạn luân thật, và nữ chính của chúng ta sẽ đi về đâu, là những vấn đề cần được giải đáp trong những tập phim tới.
(Oedipus là câu chuyện về chàng trai vừa sinh ra đã được tiên đoán sẽ giết cha và cưới mẹ mình. Tuy đã tìm cách trốn khỏi lời nguyền đó, nhưng cuối cùng lời tiên tri vẫn ứng nghiệm. Cuối cùng mẹ Oedipus treo cổ tự sát, Oedipus tự chọc mù hai mắt mình và cùng hai con gái/ em gái đi lưu đày viễn xứ. Oedipus complex, hay “hội chứng Oedipus” là cụm từ dùng để chỉ những người có tình cảm trên mức bình thường dành cho mẹ/con trai mình.)
Nghe đồn phim phải edit lại ba tập đầu và sẽ chiếu lại trong mấy ngày cuối tuần này vì dân tình bên Hàn bức xúc dữ quá, nhưng mà Shi thấy cũng OK mà, cinematography của phim đúng đẹp luôn (tuy không phải cảnh nào cũng đẹp). Công nhận Universal (nhà đầu tư) chơi sang thật. Nói chung có bản editor’s cut re-edit coi thì cũng vui, nhưng Shi vẫn trông chờ tập bốn hơn. Tập này sẽ diễn ra những bước tiến mới cực kì quan trọng cho ship của Bát gia-Hae Soo, có vẻ như hai người sẽ kiss thành đôi trong tập này luôn, nên Shi thực sự không thể chờ thêm được nữa~~~~
Moon Lovers Episode 4 Preview.
À, nhắc mới nhớ, Shi thấy nhiều người thắc mắc không biết tại sao biên kịch cho Hae Soo có tài trang điểm + hiểu biết về thảo dược làm gì, nhiều người còn đoán Hae Soo sẽ makeup cover vết sẹo cho Tứ gia để ảnh đi tranh ngôi vị hoa nam hoàng đế, cơ mà lại có người nói sao ảnh lại bôi kem che khuyết điểm cả ngày được chứ. Nếu Shi mà là Hae Soo là Shi sẽ kinh doanh mĩ phẩm, dưỡng da, xà bông, dầu gội, sữa tắm các thứ rồi. Kiếm bộn tiền luôn chứ chẳng chơi. Thời nào cũng vậy, tiền của đàn bà là dễ kiếm nhất. Đâu xa, ngay cả một người trước nay luôn giữ vững tiêu chí “cái đẹp bên trong” như Shi cũng phải xiêu lòng trước em matte Macbeth của Butter London đây này. Haiz, Hae Soo mà không đi đường đó cũng uổng.
Nói túm lại là, Bát gia ơi mau tới đây đi~~~
Hết phim Hàn rồi, mình qua phim Trung nhé.
Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên vốn là một tiểu thuyết rất rất rất nhẹ nhàng của Cố Mạn, mà đọc là sẽ mỉm cười. Nó nhẹ nhàng hơn Bên nhau trọn đời rất nhiều, từ đầu tới cuối không có hiểu lầm, không có cẩu huyết, ngọt ngào đến phát sợ luôn. Bản điện ảnh của Angela Baby và Tỉnh Bách Nhiên thì cũng OK, chấp nhận được, không xuất sắc. Nhiều đoạn hơi thừa và bất hợp lý, giống như cảnh Vy Vy và ba anh em cùng phòng đem pháo hoa đốt dưới phòng Tiêu Nại vậy. Shi không thích.
Bản truyền hình thì dĩ nhiên là tốt hơn rồi, vì có Dương Dương Đại Thần mà!!! Ôi chưa thấy ai dễ thương như vậy (thật ra là rồi, oppa Song Joong Ki chứ ai, nhưng mà kệ đi ha), bản mặc áo giáp đúng oai phong luôn. Hồi nghe bản đóng Dạ Hoa trong Tam Sinh Tam Thế Shi mừng hết lớn. Không phải vì Shi thích Dạ Hoa đâu, Shi ship sư sinh luyến Bạch Thiển với Mặc Uyên cơ, nhưng mà đành để thuyền chìm chứ biết làm sao. Tốt nhất là Mặc Uyên do Kiều Chấn Vũ đóng, ảnh chính là hình mẫu lý tưởng của Mặc Uyên và Đông Hoa trong lòng Shi, nhưng đời có mấy chuyện như ý đâu chứ… HUHUHU T_T
Trịnh Sảng đóng cũng bình bình, Shi thấy cô này mới gọi là đơ nè, cái kiểu mắt tròn xoe mà tới chính là chế đây, IU làm gì nên tội chứ. Với lại gầy quá, nhìn kiểu đó ai mà nói “bình bông” chứ. “Bình hoa” là chỉ ngực to óc trái nho, chân dài não ngắn, thậm chí trong truyện cũng đã nói 34C mà. Nhìn Bối Vy Vy của Trịnh Sảng Shi thật lòng không dám trợn mắt nói dối được, vì Shi đã tận mắt thấy 34C rồi.
Tuy là fan của Dương Dương vì cái độ dễ thương không đỡ nổi của ảnh, nhất là mấy lúc ảnh cười một cái, ôi không thấy ông mặt trời đâu luôn, (thậm chí trong phần comment bài hát nhạc phim “Vy Vy mỉm cười thật khuynh thành” do ảnh hát, có người còn bình luận, không phải Vy Vy, mà là Dương Dương mỉm cười thật khuynh thành mới đúng), nhưng Shi phải nói một cách công bằng là ảnh cũng diễn đơ không kém Trịnh Sảng chút nào. Nói chung là coi phim vì cái mặt đẹp trai của ảnh thôi, chứ nhiều lúc Shi vẫn phải úp mặt vào tay xót thương cho đại thần 3s vì Dương Dương diễn kém quá. Nhưng vì trai đẹp, quyết bám phim tới cùng.
Shi có cảm giác lúc bài này được public thì sẽ bị nhiều người chửi lắm, nhưng mà ý kiến của Shi là vậy mà. Vậy đi ha.
Mọi người đã coi những phim này chưa? Cùng chia sẻ cảm nghĩ với Shi nhé!
Nhân tiện, bản nhạc yêu thích nhất hiện giờ đang được cài đặt chế độ replay trong điện thoại của Shi chính là bài For You do EXO trình bày, nhạc phim Bộ Bộ Kinh Tâm: Cao Ly. Shi nghe bài này mà liên tưởng ngay đến bài Y (Please Tell Me Why)-Free Style (thật ra là bản tiếng Việt của Bảo Thy hát cơ, nhưng Shi search trên mạng mới biết bản này có tiếng Hàn nữa). Shi hiện tại đang chờ đợi mòn mỏi bài OST tiếp theo của Davichi hát. Gửi các bạn teaser nhé.
For You_Chen, Baekhyun, Xiumin (EXO).
Y (Please Tell Me Why)_Free Style.
Please Tell Me Why_Bảo Thy.
Teaser OST Moon Lovers_Davichi.
**** Update 08/2018:
Shi đã xem hết Moon Lovers và Mây hoạ ánh trăng rồi, rút lại những lời nói anh Lee Jun Ki diễn tệ. Ảnh diễn đúng và đủ, tròn vai, mặc dù cái vai đầy phức tạp như Wang So. Cơ mà Shi không rút câu “ảnh lúc nào cũng như muốn cắn người” haha.






















