How long will I love you_Ellie Goulding.
Nhiều khi Shi tự hỏi, người yêu mình sẽ như thế nào? Đẹp trai không, học giỏi không, lương cao không, tính tình tốt không, có hợp sở thích với mình không, có chiều mình không, vân vân và mây mây. Là con gái ai cũng ít nhất một lần ước ao sẽ lấy được “bạch mã hoàng tử” – một người vừa đẹp trai, tài giỏi, giàu có, yêu mình hết mực. Bản thân Shi khi dính vào ngôn tình cũng là vì lý do đó: Shi muốn tìm cho mình những câu chuyện như “cổ tích thời hiện đại”, tức là sạch, sủng, sắc theo tiêu chuẩn của hội 3S. Còn lý do tại sao mà hằng hà sa số những truyện top list ngược bốn phương Shi đều đã “duyệt” qua thì lại là một câu chuyện khác.
Trở lại vấn đề: Cũng vì lý do trên mà sau khi đọc một bản tin ngắn về phim trên trang Kênh 14, toàn những từ khóa như “quân nhân”, “Song Hye Kyo”, “bác sĩ” là Shi đã bị “đứng ngồi không yên” rồi. Đọc xong “văn án”/ trailer/ tóm tắt phim là Shi túm được thêm chữ “nữ cường”. Mèn đét ơi Shi dễ bị yếu lòng với “đồng phục” lắm, quân nhân này, cảnh sát này, âu phục này, sơ mi trắng quần tây này, ố mài gót luôn. Đã “quân nhân” lại còn “nữ cường” nữa, phải nhảy thôi!
Thú thật với mọi người là khi Shi bắt đầu đu theo trào lưu thì trên mạng đã có sub tập 4 rồi, trước đó Shi vừa “luyện” xong bộ “Gió mùa đông năm ấy” cũng của nàng Song Hye Kyo luôn. Nói thật là Shi cực kỳ ít coi phim Hàn, vì chuẩn 99% là ngược tâm, dài dòng, hiểu lầm lãng xẹt. Thật ra bộ “Gió mùa đông năm ấy” công bằng mà nói Shi cũng không thích, vì nam chính body thì đẹp mà dở hơi quá, nói chung không phải “nam cường tuyệt đối” trong lòng mình. Shi coi bộ đó bắt nguồn từ một tấm hình quảng cáo màu son Song Hye Kyo dùng trong bộ phim đó thôi. Nói thiệt lần đầu tiên Shi coi phim chỉ để ngắm gái =)) Công nhận là Song Hye Kyo đẹp bá chấy con bọ chét luôn, cười thì đẹp rồi mà khóc cũng đẹp nốt.
Cũng nhờ cái tên Song Hye Kyo bảo chứng mà Shi mới dám nhảy tiếp cái hố “Hậu duệ mặt trời”, may là trải đầy hoa hồng chứ gai không là thảm rồi. Với lại lúc đó trong lớp Shi đang học về chiến tranh Nam-Bắc Triều Tiên, nên khi mở cảnh đầu ra đã thấy hai bên oánh lộn nhau, suy nghĩ của Shi lúc đó là “Hết sẩy há há”. Lúc đó Shi hoàn toàn không biết Song Joong Ki là ai luôn, đã vậy cảnh đầu mấy anh còn vẽ mặt rằn ri nữa, Shi đâu có nhận ra ai đâu, nên Shi có thể tự hào rằng Shi bám bộ này là vì chất lượng phim hay chứ không phải vì mê zai há há há (mặc dù cũng có chút xíu xíu xíu xìu xiu hihi).
Nhưng ngay lần đầu “thấy” được cái mẹt nam chính bản full không che là Shi chính thức đắm đuối ảnh luôn. Ôi mẹ ơi làm sao lại có người vừa nam tính lại vừa dễ thương đến thế cơ chứ! Trong khoảng thời gian chờ tập mới của “Hậu duệ mặt trời”, Shi đã kịp thời “hoàn” luôn bộ “Chuyện tình Songkyungwan”. Coi lại “Hậu duệ” mới thấy ảnh đã “men” lên nhiều thế nào. Shi coi như chết mê chết mệt. Chỉ nhìn thấy nụ cười của ảnh thôi cũng làm đời Shi tươi sáng. Mỗi lần thấy mặt ảnh trên phim thôi là tiếng “Oppa” tự động bật khỏi miệng, kèm theo một đống động tác cuồng nhiệt.
Nhưng điều thật sự đã giữ chân Shi lại chính là cách mà nam nữ chính yêu nhau. Phải công nhận là nữ chính đúng nghĩa “cường” luôn. Gặp những tình huống có soái ca tỏ tình là nữ chính nhảy rồi, nhưng nữ chính lúc nào cũng tỉnh táo mà từ chối. Chưa thấy ai mà tỏ tình lần nào là từ chối lần ấy. Nữ chính cực kỳ cẩn thận, và rất “thật”, “thật” theo nghĩa là nếu là Shi ở trong hoàn cảnh như vậy Shi cũng sẽ làm như thế. Tuy Shi cuồng quân nhân thật đấy, nhưng cho dù là Yoo Shi Jin tỏ tình với Shi (GIẢ THIẾT, GIẢ THIẾT thôi, đừng ném đá nữa, hết chỗ chứa rồi ngaowww) thì Shi cũng sẽ từ chối, vì nguy cơ trở thành goá phụ bất cứ lúc nào. Nói chung là chính là vì cái sự chân thật trong cách ứng xử của nam nữ chính ấy mà Shi bị “đổ”.
Điều thứ hai mà Shi cực kì thích ở bộ phim này chính là tiết tấu phim nhanh. Phim được xử lý cực kì gọn gàng, hợp lý, không tạo cảm giác “kéo” cho thêm giờ mà cũng không có những hiểu lầm lãng xẹt. Nam nữ chính cư xử rất trưởng thành, suy nghĩ chín chắn, đặc biệt là nam chính che chở nữ chính rất rõ ràng, Shi dùng từ “CHE CHỞ” chứ không phải là “sủng” vì sự bảo vệ không “vô pháp vô thiên” của nam chính. Hì hì đây cũng là một trong những lý do mà Shi thích quân nhân, chính là vì bốn chữ “bảo vệ” và “che chở”. Nam nữ chính suy nghĩ như thế nào, nói như thế ấy, không giấu giếm, không ép bản thân mình phải làm gì, ví dụ như đoạn sau nụ hôn nam chính tỏ tình lại lần nữa, lúc đó nữ chính rõ ràng đã rung động, nàng cũng đã nói mình đang suy nghĩ, nhưng vì chưa suy nghĩ xong nên nữ chính vẫn nói “Không”. Mình cực kì thích khúc này. Bình thường chẳng phải hai người thích nhau, hôn nhau xong là thuận lý thành chương bước vào quan hệ yêu đương sao? Nhưng nữ chính không. Và nam chính cũng buông tay. Điểm mấu chốt của hai người được quán triệt cực kì nghiêm túc.
Shi cũng sẽ dùng ví dụ trên để nêu lên điều cuối cùng mà Shi thích là triết lý phim. Nghe hơi đau lòng, nhưng đó chính là “Không có ai sẽ vì thiếu ai mà không sống được cả”. Điều này đi ngược với tất cả mọi tinh thần đạo lý 3S mà Shi luôn tôn thờ, nhưng đó chính là hiện thực. Huhu.
Ngoài những ý bự bự trên, có RẤT RẤT RẤT nhiều điều khác mà Shi thích về “Hậu duệ” mà chắc sẽ không bao giờ kể hết được. Một trong số đó là sự lịch thiệp của anh chàng họ Yoo. Lần đầu tiên bị từ chối trong quán cà phê, anh chàng đã nói “Tôi có thể hiểu được [quyết định của em]” cực kì phong độ. Shi ghét kiểu con trai dùng cái lý do “bình đẳng” để mà cư xử như đàn bà như nói “Tại sao?”, “Em phải hiểu cho tôi”, “Tôi có lý do công vụ”, vân vân. Shi ghét lắm. Ôi bây giờ tìm đâu ra hai chữ PHONG ĐỘ đây?
Giờ thì bàn về một số cảnh phim mà Shi thích. Phim kết thúc hình như hồi tháng Sáu 2015, giờ đã cuối tháng Tám rồi, có nhiều chuyện Shi không còn nhớ rõ nữa, nhưng có một cảnh phim cực kì ấn tượng mà Shi không thể quên được: cảnh bác sĩ Kang Mo Yeon che bàn tay lên mắt Yoo Shi Jin khi anh chàng vừa khóc vừa đốt tấm hình người đồng nghiệp cũ. Lúc đầu Shi cứ ngỡ nàng đi theo chàng, che tay cho chàng thật, ai ngờ lên forum nghe mọi người bàn tán mới biết cảnh nàng che cho chàng chỉ là do nàng tưởng tượng ra! Bravo biên kịch/ đạo diễn/ bất cứ ai làm ra cảnh đó! Brilliant! Xuất cực kì sắc!!!
Một cảnh dễ thương, thật ra là hai lận, đó là cảnh khi anh đại uý bị nhốt trong kho, nàng đem que nhang chống muỗi vào, chàng nói ảnh đang thiếu, nhưng thật ra thì đang đứng trước cả một chồng hộp luôn. Ai dám nói đó không phải “sủng”?
Một cảnh dễ thương còn lại nhất định phải nhắc tới, là khi hai anh chàng “được” gái gửi quà cho mà xui thay bị bồ phát hiện. Cảnh chạy và cảnh “bức cung” đúng hài haha. Cả khúc mà anh chàng “sống lại” ăn đồ cúng nữa chứ!
À mà quên, có một cảnh Shi rất bức bối đấy nhé: Chính là cảnh hôn dưới tháp đồng hồ ấy. Nhà làm phim thiệt là lừa tình thiên hạ, tung ra cái poster cận cảnh đẹp như mơ, vậy mà lên phim thì quay xa tít mù khơi luôn. Bản full không che của tui đâu???
Nói chung cũng chỉ có cảnh đó là Shi hơi ấm ức chút, nhưng vẫn còn rất nhiều điều Shi cực thích mà không kể hết được, vì nói chung là Shi thích HẾT cả bộ phim mà, vậy nên giờ mình nói chuyện nhạc phim đi ha? Tất cả các bài OST phim đều thành hit, còn được viết lại lời đủ thứ tiếng và được rất nhiều người cover, trong đó bài “You Are My Everything” do Gummy trình bày đã trở thành bản nhạc đại diện cho bộ phim luôn rồi. Shi thì thích hết tất cả các bài, vì nhạc được ghép quá khéo, nhưng thật ra bài mà Shi thích nhất lại không phải bằng tiếng Hàn mà là bằng tiếng Anh, có tên “How Long Will I Love You?” của ca sĩ Ellie Goulding. Bài này được chơi trong khoảng thời gian hai anh chàng của chúng ta bị mất tích để thể hiện tâm trạng “vượt lên chính mình” của bác sĩ Kang Mo Yeon. Bài hát rất quán triệt tinh thần yêu đương của Shi: khi chia tay hoặc vì bất cứ lý do gì mà không còn được ở bên người thương nữa, Shi sẽ sống tuỳ tâm. Còn yêu sẽ cứ yêu, quên thì quên. Shi không ép mình phải thương, phải nhớ, hay phải quên. Cứ sống cuộc sống của mình, cứ nghe theo lời con tim muốn nói. Vui thì cười mà đau thì khóc. Lời bài hát rất cảm động, đặc biệt là những câu như:
How long will I love you?
As long as stars above you,
And longer, if I can.
How long will I need you?
As long as the seasons need to
Follow their plan.
Đoạn đầu tiên Shi thích là vì ba chữ “if I can”, nếu như em có thể.
Đoạn thứ hai Shi thích là vì đại uý Yoo từng nói “I will be back when the season changes”, “Anh sẽ trở về khi mùa thay đổi”. Bởi vậy lúc nghe bài hát này được lồng vào Shi cứ tưởng là bài hát được viết riêng cho phim chứ.
Giờ phim đã kết thúc rồi, coi như cũng là viên mãn, câu hỏi kế tiếp làm Shi nặng lòng chính là: Mình sẽ yêu như thế nào? Người ta sẽ yêu mình ra sao? Mình có đủ dũng cảm để “đợi yêu” như Kang Mo Yeon không hay vì sợ cơ hội vụt mất mà vội vàng gật đầu đồng ý? Người ta sẽ yêu mình một cách che chở, thấu hiểu, và chín chắn như Yoo Shi Jin không hay sẽ bảo mình còn quá trẻ con? (Lời này tuy rất bất công với phái nam, nhưng Shi theo chiều hướng nam phải TUYỆT ĐỐI sủng nữ, bởi vậy Shi mới thích cuồng quân nhân, đại thúc, incest các kiểu, trở thành thành viên cứng cựa của hội 3S.)
Lúc viết những dòng này Shi cũng đã 20 tuổi rồi, coi như là viết vài dòng lưu bút cho bản thân, để sau này có giở ra xem lại coi như là cũng có kỷ niệm: Giờ đây Shi không đòi hỏi người yêu mình sẽ đẹp trai, anh yêu à, anh chỉ cần thông minh một chút và SỦNG em là được, tốt hơn nữa là anh tuổi Thân, nhóm máu A, cung Ma Kết (haha). Em sẽ yêu anh bằng tất cả những gì em có, em hứa cho dù chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ ở bên anh cùng nhau giải quyết, nhưng nói cho anh biết trước là giới hạn chót, hay còn gọi là ĐIỂM MẤU CHỐT của em là sự chung thuỷ đấy nhé, anh yêu!
Còn bạn thì sao? Bạn muốn yêu và được yêu như thế nào?
****Update 9/8/2020:
Bài này đăng lần đầu 2016.
31/10/2017, Song Joong Ki và Song Hye Kyo kết hôn.
Tháng 7, 2019, li hôn.













Anh sẽ yêu em bao lâu – Ellie Goulding.
Anh sẽ yêu em bao lâu?
Lâu đến chừng nào những ngôi sao còn sáng trên bầu trời
Và lâu hơn, nếu anh có thể.
Anh sẽ cần em bao lâu?
Lâu đến chừng nào những mùa cần để thay đổi.
Anh sẽ ở bên em bao lâu?
Lâu đến chừng nào sóng biển còn vỗ vào bãi cát.
Anh sẽ muốn em đến bao lâu?
Lâu đến chừng nào em muốn,
Và lâu hơn nữa, tính đến bây giờ.
Anh sẽ ôm em đến bao lâu?
Lâu đến chừng nào cha em cho phép,
Và lâu đến chừng nào em có thể.
Anh sẽ cho em thời gian bao lâu?
Lâu đến chừng nào anh còn được bên em
Lâu đến chừng nào em muốn.
Anh sẽ yêu em bao lâu?
Lâu đến chừng nào những ngôi sao còn sáng trên bầu trời,
Và lâu hơn, nếu anh được phép.
How Long Will I Love You – Ellie Goulding.
How long will I love you?
As long as stars are above you
And longer, if I can.
How long will I need you?
As long as the seasons need to
Follow their plan.
How long will I be with you?
As long as the sea is bound to
Wash upon the sand.
How long will I want you?
As long as you want me to
And longer by far.
How long will I hold you?
As long as your father told you,
As long as you can.
How long will I give to you?
As long as I live through you
However long you say.
How long will I love you?
As long as stars are above you
And longer, if I may.