Tags

, ,

Lâu lắm rồi mới rảnh rỗi. Cuộc sống có quá nhiều thay đổi, có quá nhiều khó khăn và đau đớn cần phải trải qua, nhưng đúng là thế giới của mình đã rộng ra rồi. Tất cả mọi thứ đều đang thay đổi, kể cả bản thân mình.

Nghỉ hè rồi, mùa hè kết thúc. Kết thúc 12 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, lại bắt đầu 12 năm đèn sách khác. Nhớ năm nào còn ngán ngẩm thở dài “12 năm bao giờ mới hết…” Nghỉ hè rồi. Nằm nhà miết, thiếu oxy. Bắt đầu chuỗi ngày “nữ công gia chánh”: thêu thùa, làm thiệp, nấu nướng, làm bánh trái các loại.

Đi làm. Công việc đầu tiên. Hôm nay lên mạng, search thử xem có ai đem truyện nhà mình ra ngoài đăng không. Kết quả nằm trong dự đoán, một đống trang không biết ở đâu cứ đăng ì xèo. Thôi thì coi như là quảng cáo miễn phí đi =))

Không phải không từng cố gắng ngăn chặn, nhưng giờ đây thời gian không còn nhiều, chỉ mỗi việc edit chính thôi cũng đã không đủ rồi, nói chi là đi làm chuyện không đâu. Mục đích ban đầu của mình cũng chỉ là chia sẻ những câu chuyện hay mà thôi. Nhưng nếu nó đem lại phiền toái cho mình thì… Giờ mới biết truyện mình edit toàn là truyện ngược. Số gì mà hên thế này, tôi đây ghét cay ghét đắng truyện ngược cơ mà trời ơi!!! Y như mỗi lần muốn kiếm truyện nào ngắn ngắn, cỡ 20 chương về dịch thì lại toàn vớ phải mấy cuốn ngàn trang thôi. Haiz. Hè này không đỏ. Hoa-Phuong-Cat-Ba-1

Thay lời muốn nói – Tháng 5 – 2014 – Chủ đề: Kỷ niệm mùa hè.