Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh như băng truyền đến từ phía trước: “Nếu như hắn còn mạng mà động thủ.”
[NTMP] Chương 39:: Gặp lại
16 Sunday Jun 2013
Posted in Nhàn thê manh phu
16 Sunday Jun 2013
Posted in Nhàn thê manh phu
Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh như băng truyền đến từ phía trước: “Nếu như hắn còn mạng mà động thủ.”
16 Sunday Jun 2013
Posted in Thi văn các
Tags
Happy Father’s Day 2013
Một người cha và một bé gái đi ngang qua một cây cầu, phía dưới là vực thẳm hun hút, người cha liền nói với con gái của mình:
“Con nắm chặt tay cha nhé.”
Đứa bé ngẩng mặt, nhìn cha mình và nói: “Không, cha nắm tay con chứ.”
“Vậy thì có gì khác biệt hở con?”
“Khác nhiều lắm chứ, nếu con nắm tay cha, nếu như có chuyện gì, con có thể sẽ buông tay nhưng nếu cha nắm tay con, thì con biết rằng, dù chuyện gì xảy ra, cha cũng không bao giờ buông tay con.”