Well, well, well. Sau 5,5h kể từ lúc kết thúc giây thi cuối cùng trong ngày, Shi ngồi đây “tổng kết” lại. Tôi kể người nghe…![]()
Hóa. Môn chuyên. Khác với mọi người bình thường chỉ thi 45′, đề của Shi dài những 120. Huhu.
Có mặt tại trường lúc 12h50′, Shi bay ngay vào thang máy lên lầu 7. Một đống “đồng nghiệp” đã chực chờ sẵn ở đó rồi. Ai nấy đều cầm đề cương, tài liệu, và đâu đó bên tai Shi văng vẳng những câu hỏi “huyền bí nhất thế kỉ”: Mày ơi tại sao kim cương lấp lánh? Tại sao CO2 thể khí còn SiO2 thể rắn? Vụ thân hạch nhiệt hạch tách loại E là sao mày???…
Shi nhận ra, mình thật là tự tin, thật là yêu đời biết bao, và, mình… chả biết câu nào trong đó cả.![]()
Số chỉ của thang máy dừng lại ở số 7 (trường Shi thang máy lầu 7 là lầu 6 bình thường, lầu 8 là lầu 7,…). Mấy thằng zai cứ nhấp nhổm ngoài cầu thang xem “người đẹp” nào sẽ bước lên gác thi cái lớp duy nhất trên tầng cao nhất của cả trường đây. Chả là hồi năm ngoái, cả 2 lần thi cuối học kì, lớp Shi đều bị gác thi môn chuyên với một “anh đẹp zai” bụng phệ không nhúc nhích gì được. Tội nghiệp mấy đứa ghê chưa, còn nhỏ mà bị ám ảnh thấy thương…!
May thay, hai người gác thi đều CÓ VẺ hiền, một trong đó là thầy thể dục năm rồi, phiên phiến đi. Người còn lại là một cô tre trẻ, gầy gầy, xinh xinh. Có hi vọng đây.
Sau khi số báo danh đã được ghi lên bàn, mọi người bước vào phòng. Mẹ ơi phòng gì mà RỘNG thế??? Ít nhất những 50 cái bàn chứ ít gì. Mà lớp Shi chỉ có 30 đứa thôi. Chưa bao giờ Shi thấy khoảng cách giữa hai đứa ngồi ở hai cái bàn ngang nhau cách nhau một cái lối đi hẹp ơi là hẹp lại xa ơi là xa đến thế. Ôi, “một vòng trái đất”!
Thi hóa, 2 phần, vô cơ và hữu cơ. Lúc cầm tờ đề, đập mắt và là chữ HỮU CƠ, sau đó là “clor hóa”, rồi “metil hexen”, rồi “giải thích sự khác biệt về hiệu suất”… Ôi mẹ ơi.
Dẹp, làm vô cơ trước. Nói chung là tạm ổn. Bỏ mất 1 câu 1đ. Không biết làm.
Hữu cơ. Bài 1, ờ hớ, ớ hờ… Lụi. Để đó, lát tính tiếp. Bài 2, cộng brom với một thứ quái gì đó trong LiCl và CCl4 cho ra cái gì? Cái gì? Dẹp, bài 3. Viết PTPU. Ờ, CÓ VẺ LÀ làm được. Well… Được câu a. Câu b, bí. Câu 4. Cái sơ đồ quái gì với cái chất gì mà C14H12 thế lày???
…
..
.
May thay, cuối cùng cũng xong. Thiếu vài chỗ, không kịp vài chỗ. Coi như tạm ổn.
Anh văn. Môn Shi sợ nhất, và cũng yếu nhất. Nói chung đôi khi những gì mình nghe “có vẻ thuận tai” thì lại không thuận tai giám khảo cho lắm, vậy đấy.
Nói chung thì cũng không có gì để nói. Khá ổn, Shi nghĩ vậy.
Well, tóm lại thì hôm nay coi như là một ngày lành cho mùa thi cuối kì này của Shi. Còn 2 môn nữa, trong đó có 1 môn Shi bị mất căn bản hoàn toàn. Mong là ngày mai sẽ kịp bổ sung lại hết để thứ 7 thi ngon lành. Mọi người chúc Shi thi tốt với nào! Moaaaaaaaaaaaah!
***
Kì cuối: Lý + Sinh.
