Tags

“Tôi không chắc vì sao cô ấy lại sử dụng lửa để tự tử…
Nhưng có lẽ…
Cô ấy muốn quay lại con đường như chính nó đã từng như vậy
Ngọn lửa đã dẫn họ đến con đường đau thương này…”

Và màn mưa như nhấn chìm tất cả, khổ đau, tội lỗi của loài người…

Đúng lúc đang bấn “cấm luyến” thì đụng phải cái này:

Không phải bây giờ Shi mới đọc, mà do bây giờ mới coi bản anime của nó nên “cảm xúc dâng trào”.

Koi ni koishite_Mai Kuraki.

Bản vietsub made by Ốc tiêu team.

Trong hai người họ, không ai có lỗi. Chỉ có thể trách số phận trêu ngươi. Khi Shi nghe tiếng hét xé lòng gọi “Hatsune” của Bamba, Shi có cảm tưởng giống như… có một thứ gì đó vỡ òa, những cạnh sắc nhọn của nó cứ cứa vào lòng, xót, đau. Bức bối.

Hình như… tất cả các kiểu cấm luyến đều dẫn đến kết cục như vậy. Gông tù xiềng xích con tim và lý trí, nhưng thứ tình cảm cấm kị đó lại như một ma chướng dụ dỗ con người… Cuối cùng, tất cả đều không thể quay đầu được nữa.

Chúng ta có thể đặt ra một chữ “Nếu“, hay thậm chí nhiều chữ “Nếu“, để trốn tránh sự thật đau khổ này. Với những người yêu ngược ghét sủng như Shi, không lý nào có thể chịu được con tim bị dày vò mà không tìm cách cứu vãn. Cứ thử thôi. Biết đâu…

Rồi, Nếu như sau khi nghe điện thoại xong, Hatsune không tự tử mà bình tĩnh nói chuyện riêng với Bamba, thì sao?

Bamba sẽ biết chuyện hai người là anh em sinh đôi, sao nữa? Rồi hủy đám cưới. Bằng một lý do vớ vẩn nào đó. Sau đó? Họ chắc chắn không thể tiếp tục sống bên cạnh nhau nữa, ai cũng biết mà, từ người yêu sang anh em RUỘT, ai có thể chịu cho nổi chứ? Chỉ có hai trường hợp thôi, một, tới luôn (mà chắc chắn là không thể, với trình độ đạo đức xã hội của cả hai người), hai, không nhìn mặt nhau. Rồi, bạn thấy chưa, hai người thân nhất với nhau trên cõi đời này, từ thân xác đến linh hồn, trong một phút thành hai người “xa lạ” nhất cõi đời. Và cảm giác tội lỗi cấm kị, sự đau đớn do lý trí xé nát trái tim… sẽ tiếp tục dày vò họ suốt cả quãng đời còn lại. Mà một người chịu nhiều áp bức về tâm lí như thế, thường thì… một, bị điên. Hai, tự sát.

Rồi, vậy nếu bạn chuyện viên xét nghiệm ADN kia không gọi cho Hatsune đúng lúc đó, thì sao? Nếu sớm hơn, tức là lúc cô nàng còn đang làm móng, hoặc lúc hai người còn đang chơi trò “lovey dovey” trong quán cafe, hay thậm chí sớm hơn nữa, thì sao? Chắc hẳn vẫn sẽ có một vụ tự sát xảy ra, hoặc hai vụ, nếu bạn Bamba bị bạn Hatsune “kích động”. Còn nếu muộn hơn? Nếu trước đám cưới, có lẽ vẫn chỉ là tự sát, đổi thời gian và địa điểm. Còn… sau đám cưới thì sao nhỉ? Có ai đọc “Hoa tư dẫn” chưa, “vụ án” Công Nghi Phỉ và Khanh Tửu Tửu ấy? A, lại một vụ ngược luyến tàn tâm nữa rồi đấy.

Hàng ngàn chữ “Nếu” nữa, cuối cùng sẽ dẫn đến: “Nếu không gặp em từ đầu, có lẽ đã không đi qua bể dâu”.

Đáng tiếc, con đường đi đến nước này, đã không còn có thể quay đầu được nữa!