Đừng có nghĩ lung tung nhaz, Shi không có kêu các tình yêu vào bàn “đại sự” gì đâu, hôm nay là muốn giới thiệu một bộ anime ngắn cả nhà xem cho vui thôi.
Tên gốc là “Chotto matte“, sáng tác bởi bạn Gosho Aoyama, ai mà không biết bạn này thì Shi cũng bó tay. Nằm trong chùm “Truyện ngắn của Aoyama”, xuất bản năm 1987 và sau đó được dựng thành anime, đã có vietsub by CFC Subteam.
Truyện cũng khá đơn giản, nhẹ nhàng, và lãng mạn, hệt như một câu chuyện cổ tích, và… rất đúng phong cách của nhà Ao. Mở đầu câu chuyện là hai bé bị chênh lệch tuổi tác (mô típ “chị-em”), trong đó bé zai là một thiên tài, chế ra cái máy xuyên không giống của Doraemon í, nhưng mà đơn giản-gọn gàng-tiện lợi hơn bảo bối Mèo Ú rất nhiều, có thể đeo trên vai như đeo ba lô-bất quá là nặng hơn cái ba lô bình thường chừng có… chục ký àh (đó là theo quan sát cá nhân thì Shi nói vậy). Ban đầu tính là ai làm ra thì người đó nghiệm thu kết quả, cơ mà cuối cùng người xuyên không lại là bà chị dễ thương xinh xắn. Và một cái sự không may tiếp theo là: Tất cả mọi người quen biết người xuyên không sẽ dần quên đi sự tồn tại của người đó! Hai bé sẽ ra sao đây?
Part 1.
Part 2.
Part 3.

